Sức hút bóng đá bãi biển

Thứ tư, 28/09/2016 09:57

(Cadn.com.vn) - Mỗi môn thể thao đều có cách tạo dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Song có lẽ, bóng đá là môn luôn nhận được sự quan tâm lớn nhất của người hâm mộ. Thực tế này được minh chứng qua trận đấu giữa đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam và Thái Lan trong ngày thi đấu hôm qua của Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 - năm 2016 (ABG5).

 Một pha "ngã bàn đèn" dứt điểm đẹp mắt của cầu thủ số 10 bên phía Thái Lan. Ảnh: Q.H

Lúc 16 giờ chiều qua, trận đấu cuối bảng A môn bóng đá bãi biển giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan mới diễn ra, nhưng trước đó khoảng 30 phút, không khí trên các khán đài đã rộn ràng. Một nhóm CĐV của ĐT Việt Nam với khoảng hơn 100 người đã chuẩn bị dụng cụ cổ vũ với trống, loa, cờ... rất chuyên nghiệp. Được biết, nhóm CĐV này được tổ chức bởi những hội viên của Hội CĐV bóng đá SHB Đà Nẵng.

Khi trận đấu chưa bắt đầu, không khí trên các khán đài rất cuồng nhiệt. Theo ước tính, có khoảng 3 ngàn người đến xem và cổ vũ trận đấu giữa chủ nhà Việt Nam và Thái Lan. Anh Lê Sơn (người dân Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết: "Dẫu biết đây chỉ là trận đấu ở vòng bảng nhưng tôi và những người bạn đã đến rất sớm để cổ vũ cho các cầu thủ Việt Nam chiến thắng Thái Lan. Bóng đá bãi biển xem rất hấp dẫn".

Không chỉ có CĐV Việt Nam, trên các khán đài sân bóng đá bãi biển hôm qua vẫn quy tụ rất đông CĐV Thái Lan. Ngoài một nhóm CĐV chuyên nghiệp thì số còn lại là những VĐV Thái tham dự đại hội đã tranh thủ đến cổ vũ cho đội nhà thi đấu.

Trận đấu hôm qua giữa chủ nhà Việt Nam và Thái Lan chỉ có ý nghĩa phân tranh ngôi nhất bảng A. Bởi trước đó, cả Việt Nam và Thái Lan đều đánh bại Lào. Dù vậy, sức hút của bóng đá bãi biển, nhất là "tâm lý" xem đội tuyển Việt Nam đối đầu với Thái Lan, đã thu hút rất đông khán giả đến sân xem trận đấu này. Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi hai đội thi đấu khá ngang ngửa và ăn miếng trả miếng. Chủ nhà Việt Nam thi đấu quyết tâm hơn và sớm tạo ra vài cơ hội, nhưng chính các cầu thủ Thái Lan đã mở tỷ số trước ở hiệp một bằng pha đá phạt. từ chấm đá phạt gần khu vực giữa sân, cầu thủ số 13 Vitoon Tapinna đã thực hiện cú sút khá căng và hiểm hóc, ghi bàn cho Thái Lan.

Khán giả đến chật kín các khán đài trong trận bóng đá bãi biển giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan. Ảnh: Q.H

 Sang hiệp hai, Thái Lan chủ động chơi chậm, trong khi Việt Nam khẩn trương tổ chức những đợt tấn công kiếm tìm bàn gỡ. Dù vậy, tất cả những miếng đánh của chủ nhà đều không mang lại hiệu quả trước khả năng phòng ngự kín kẽ của Thái Lan.

Hiệp đấu thứ 3 thực sự hấp dẫn khi ĐT Việt Nam liên tục có những pha dứt điểm của Hoàng Quân, Vĩnh Phong hay Tuấn Anh... Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Wattanachai đã giúp Thái Lan giữ sạch mành lưới. Không ghi được bàn thắng, ĐT Việt Nam còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 29 khi Piyapong đi bóng qua hai hậu vệ rồi dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan. Thua Thái Lan, tuyển Việt Nam đứng nhì bảng A và gặp Lebanon ở tứ kết, diễn ra lúc 14 giờ 30 ngày 29-9.

Quang Hải