Suýt mất mạng vì bị cứa cổ khi đang ngủ

Thứ sáu, 26/10/2018 17:00

Khoảng 5 giờ ngày 25-10, tại quán nhậu T.V (P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), anh Hồ Hữu Trung (1998, trú H. Đức Cơ, Gia Lai), đầu bếp của quán nhậu, đang ngủ ở quầy tính tiền trong quán thì bỗng thấy đau nhói ở cổ. Theo phản xạ, anh đưa tay ôm lấy cổ thì thấy máu chảy ướt áo nên vùng chạy ra ngoài kêu cứu. Lúc này ông Trần Đức Bích (là người thân của chủ quán) vội lấy xe máy chở anh Trung đến bệnh viện cấp cứu. Qua xác định ban đầu, vết thương bị cắt bằng dao sắc nhọn, gần chạm đến động mạch cổ, phải khâu 12 mũi.

Cơ quan CA kiểm tra hiện trường.

Đối tượng dùng dao cắt vào cổ anh Trung là Trần Thị Trầm Chi (1968, trú xã Cư Kty, H. Krông Bông, Đắc Lắc), hiện không có nơi cư trú ổn định) ngay sau đó đã bị bắt giao cho CAP An Hải Đông, đồng thời cơ quan CA thu giữ hung khí là con dao làm bếp. Theo ông Bích, trước đây bà Chi cũng làm đầu bếp cho quán nhậu T.V, tay nghề cũng khá. Tuy nhiên gần đây, bà Chi có biểu hiện không tập trung trong việc nấu nướng nên thường bị thực khách phản ánh nên ông đã cho nghỉ vì sợ mất khách. Song, hằng ngày bà Chi vẫn đến phụ việc dọn dẹp trong quán nên vẫn được ông tính công, trả lương. Khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, ông  Bích dậy mở cửa quán để chuẩn bị dọn hàng thì thấy bà Chi đi vào quán, mọi cử chỉ hành vi vẫn bình thường và có đứng lại nói chuyện vài câu với những người đang làm trong bếp. Sau đó, lợi dụng lúc mọi người không để ý, bà Chi vào khu vực để dụng cụ nhà bếp, lấy một con dao thái thịt đến chỗ anh Trung ngủ rồi cứa vào cổ nạn nhân.

Ông Bích cho biết, giữa anh Trung và bà Chi không có mâu thuẫn, không hiểu sao bà này lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Ông cũng cho biết thêm, thường ngày, nhân viên của quán sau giờ làm thì về hết, riêng tối 24-10 do có tiệc sinh nhật hơi khuya nên anh Trung ngủ lại quán cùng hai người bạn khác và nằm ở dưới nền của quầy tính tiền. Anh này ngủ trùm chăn kín người, chỉ hở phần đầu nên bị bà Chi cứa dao vào cổ. May mắn nhát dao không đi quá sâu, nếu không tính mạng anh Trung khó giữ được.

Đối tượng Trần Thị Trầm Chi và con dao gây án. 

Được biết, bà Chi rời quê hương Đắc Lắc  xuống Đà Nẵng đã mấy chục năm và làm nghề nấu nướng cho các quán ăn, quán nhậu. Do không có gia đình, một thân một mình nên thường làm thuê ở quán nào là bà ở lại luôn tại đó. Bà này cho biết mới làm đầu bếp cho quán T.V được gần 1 tháng thì bị chủ cho nghỉ việc nên giữa bà và chủ quán có lúc đã xảy ra cãi vã. Lý giải về hành động gây nguy hiểm cho tính mạng anh Trung, bà Chi cho biết do anh này về phe với chủ quán nên khi thấy Trung đang nằm ngủ, bà Chi lấy dao với ý định rạch vào mặt cho bõ ghét. Sau khi sự việc xảy ra, bà Chi tỏ ra rất ân hận về việc làm của mình và luôn miệng hỏi về tình trạng vết thương của Trung rằng có nặng không, có phải ở lại bệnh viện hay đã về. Bà này cũng cho biết trước nay chưa từng vi phạm pháp luật và tự dằn vặt rằng không hiểu sao mình lại hành động dại dột, nguy hiểm đến như vậy.

Trao đổi với phóng viên chiều ngày 25-10-2018, Trung tá Trần Văn Quang - Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp CAQ Sơn Trà cho biết: Hiện Cơ quan CSĐT CAQ đã tạm giữ hình sự đối với bà Trần Thị Trầm Chi để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

K.T