Tác nghiệp giữa đại dịch

Chủ nhật, 12/07/2020 00:27

Trong những ngày đại dịch Covid-19 bùng phát, ở TT-Huế cũng có 4 ca dương tính Covid-19, đều là du khách người Anh. Điều đáng lo hơn khi ở Huế có hơn 7.000 công dân từ nước ngoài về. Dĩ nhiên, là phóng viên thường trú của Báo tại Huế, tôi phải thường xuyên có mặt ở những điểm “nóng”...

Tác giả (phải) trò chuyện với giáo viên tình nguyện tại gian bếp của một khu cách ly.

1. Được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TT-Huế chấp thuận, tôi đến khu cách ly ở Ký túc xá của Ngân hàng Công thương đóng trên Tỉnh lộ 10 (xã Phú Thượng, H. Phú Vang), nơi có hơn 1.500 công dân nước ngoài được cách ly.  Đúng giờ cơm chiều, các CBCS quân đội trong trang phục bảo hộ “căng” mình cấp phát cơm. Tôi thấy một cháu bé chừng 6 tuổi, dáng vẻ mệt mỏi, đang tựa mình ở phía hàng rào chờ lấy cơm nên đến hỏi thăm: Bố mẹ cháu ở đâu mà không đến lấy cơm? Tôi hỏi hai, ba lần vẫn không thấy cháu trả lời nên nghĩ rằng, do mình đeo khẩu trang y tế nên cháu không nghe. Tôi tiến đến gần cháu bé hơn... “Cháu không có bố, chỉ có mẹ thôi nhưng do hàng hóa bên Lào còn ứ đọng nhiều nên mẹ không về được. Cháu nghe nói, ít bữa nữa biên giới đóng cửa, không biết mẹ cháu có về được không nữa”.

Câu chuyện giữa tôi và cháu bé đang tiếp diễn thì bất ngờ, có một người chạm vào vai tôi từ phía sau. Thì ra đó là một anh bộ đội, anh nói khẽ: Chị phải giữ khoảng cách 2m. Tất cả công dân được đưa vào đây từ tối qua, vẫn chưa được lấy mẫu xét nghiệm, chị đừng chủ quan nhé!”. Tôi giật mình và từ đó cảm thấy lo lắng... Tối đó, trên đường chạy xe về nhà, tôi tự hỏi mình: “Nếu cháu bé đó không may dương tính với Covid-19 thì mình là F1 và khả năng bị lây bệnh rất cao. Rồi, ít phút nữa thôi, tôi trở về nhà, hai đứa con nhỏ đến ôm mẹ thì sẽ như thế nào?”... Rất nhiều câu hỏi được tôi đặt ra. Về đến nhà, thay vội bộ quần áo, tháo túi xách ra, lấy nước sát khuẩn lau chùi máy ảnh, điện thoại...; tôi cứ ám ảnh mãi lời nói lúc chiều của anh bộ đội. Cảm giác bất an, tôi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Trương Như Sơn - Giám đốc Bệnh viện Phú Vang - phụ trách xét nghiệm cho công dân ở khu cách ly trên để chia sẻ... Thấy tôi lo lắng, BS Sơn trấn an: Em cứ bình tĩnh, hy vọng là không có chuyện gì nhưng lần sau cẩn thận vẫn tốt hơn. Nếu công dân ở đây có kết quả gì bất thường thì anh sẽ thông báo ngay... Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ được và sau hơn 10 ngày sống trong lo âu, thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết thông tin, toàn bộ công dân ở khu cách ly đó đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với Covid-19.

Những chiến sĩ quân đội phát cơm cho công dân từ nước ngoài về tại khu cách ly y tế tập trung.

2. Để thực hiện phóng sự ảnh về chuẩn bị bữa cơm miễn phí cho hàng ngàn công dân từ Lào về Huế, sau khi xin ý kiến, tôi cùng một số đồng nghiệp đến khu cách ly ở Trường Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đóng tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (TT-Huế), nơi có gần 1.000 công dân ở Lào về. Sau hơn 2 giờ tác nghiệp ở khu bếp nơi có hơn 50 CBCS quân đội, đoàn viên thanh niên đang tất bật phục vụ bữa ăn cho công dân, chúng tôi đến từng dãy nhà công dân đang cách ly để trò chuyện. Tại đây, chúng tôi nghe được những câu chuyện lay động từ những người lao động nghèo ở xã Lộc Bổn, xã Lộc Sơn (H. Phú Lộc, TT-Huế) ly hương mưu sinh. Nay, khi dịch bệnh bùng phát, họ chỉ còn một cách duy nhất là trở về quê hương... Sau buổi tác nghiệp, chúng tôi ra về. Đến sáng sớm hôm sau, nhận được thông tin của một đồng nghiệp với nội dung: “Em có nghe tin, ở Trường Quân sự tỉnh hôm qua có lấy mẫu và sáng nay có kết quả xét nghiệm là 1 cán bộ quân đội và 1 công dân Lào về dương tính với Covid-19”...

Chưa biết thông tin thực hư thế nào nhưng khi nghe vậy, thực sự, tôi bị “sốc”, bất an. Bởi, hôm qua và trước đó 5 ngày, tôi 2 lần đến khu cách ly này trong nhiều giờ và tiếp xúc với gần cả trăm con người... Cả buổi sáng hôm đó, cũng như các bạn đồng nghiệp, tôi đứng ngồi không yên. Tôi cầm điện thoại, gọi liên tục  cho Thượng tá Nguyễn Đình Khoa- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - phụ trách ở khu cách ly trên nhưng anh bận họp khẩn. Lúc này, tôi lấy sổ, bút ra rồi ghi lại, hôm qua ở khu cách ly mình đã gặp ai, tiếp xúc với ai ở chỗ nào...

Cho đến đầu giờ chiều, tôi mới liên lạc được với Thượng tá Khoa thì anh cho biết, đúng là có 1 công dân từ Lào về... lần đầu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 nhưng sáng nay xét nghiệm lại thì đã cho kết quả âm tính. Và về việc thông tin một cán bộ quân đội ở khu cách ly đó cũng dương tính, Thượng tá Khoa khẳng định hoàn toàn không có... Tôi gọi điện thông tin lại lời của Thượng tá Khoa cho các đồng nghiệp được yên tâm. Lúc này, cảm giác lo lắng, sợ hãi trong chúng tôi mới phần nào “hạ nhiệt”...

Đó chỉ là hai trong rất nhiều kỷ niệm tác nghiệp mùa dịch Covid-19 của phóng viên thường trú tại địa bàn TT-Huế. Và, có thể nói rằng, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì những người làm báo chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng có mặt để chuyển tải những thông tin, hình ảnh kịp thời đến với bạn đọc. 

HẢI LAN