Tai nạn giao thông kinh hoàng khiến hơn 40 người thương vong

Thứ hai, 23/05/2016 10:18

* Sẽ giám định ADN để xác định danh tính nạn nhân;

* Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân tai nạn

Tai nạn kinh hoàng

(Cadn.com.vn) - Rạng sáng 22-5, trên địa bàn H. Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 13 người chết, hơn 30 người bị thương. Cụ thể, thông tin ban đầu, 4 giờ 10 ngày 22-5, tại Km 26 QL1A, đoạn qua khu phố Nam Tân, TT Thuận Nam, xe khách giường nằm của hãng Phương Trang, BKS 51B-11224 chạy hướng Quảng Ngãi đi TPHCM, xảy ra va chạm với xe khách giường nằm của hãng Sơn Quý BKS 38N-5577 chạy theo chiều ngược lại. Cú va chạm cực mạnh khiến cả hai xe bốc cháy tại chỗ. Vừa lúc này, xe tải BKS 86C-053.88 chạy hướng TPHCM - Phan Thiết lao tới, không thắng kịp đã tông thẳng vào xe giường nằm BKS 38N-5577, khiến phần đầu xe tải này cũng bị cháy. Vụ tai nạn làm giao thông trên QL1A qua khu vực này bị gián đoạn.

Nguyễn Mạnh Hùng - Bí Thư Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết vụ TNGT.

Ngay sau tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT CA tỉnh, Thanh tra Sở GTVT Bình Thuận, Ban CHQS H. Hàm Thuận Nam khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và giải quyết vụ việc. Đến 7 giờ, tuyến đường đã được lưu thông sau hơn 2 giờ kẹt xe.

Anh Phạm Ngọc Việt (trú Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) kể lại, anh lên xe khách Phương Trang tại Bến xe Quảng Ngãi lúc 16 giờ 30 ngày 21-5, đến 4 giờ 15 ngày 22-5 khi đang ngủ, anh nghe có tiếng nổ lớn, sau đó bị văng từ giường tầng trên xuống sàn xe. Sau vài giây trấn tĩnh, anh Việt nghe nhiều tiếng la hét cùng hình ảnh tài xế chết gục trong ca-bin, lửa bốc cháy phía đầu xe. Anh Việt cùng 2 hành khách khác đập kính xe nhưng không được, vài phút sau phát hiện phía sau xe có mảng kính bị vỡ nên anh cùng 3 hành khách thoát ra ngoài theo đường đó. Lúc hoảng loạn, tôi nhìn thấy 2 sư cô bị thương nằm trong xe, đến khi thoát ra ngoài và đến bệnh viện tôi cố tìm nhưng không thấy 2 sư cô trong số những người bị thương” - anh Việt nghẹn ngào.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (18 tuổi) cho biết, chị ngồi xe khách BKS 38N-5577 từ TPHCM về quê ở Hà Tĩnh. Lúc xảy ra tai nạn chị đang ngủ. Lúc giật mình thức dậy thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng khi thấy 2 chiếc xe khách bốc cháy, kính vỡ văng khắp nơi. Chị và các hành khách hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài theo chỗ kính bị vỡ. Cùng đi trên xe này, bà Lê Thị Loan (trú xã Phú Lộc, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn. “Tôi lên xe của hãng Sơn Quý tại Chợ đầu mối Thủ Đức để về quê Hà Tĩnh thăm người thân. Khi tai nạn xảy ra, tôi bị va chạm mạnh vào thành xe rồi ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm tại bệnh viện.

Đến 11 giờ 30 ngày 22-5, bác sĩ Nguyễn Hữu Quang - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: bệnh viện đã tiếp nhận 35 bệnh nhân từ vụ tai nạn, trong đó có một nạn nhân chết trước khi nhập viện, 1 bệnh nhân bị bỏng nặng đã được bệnh viện chuyển vào TPHCM, 2 bệnh nhân bị chấn thương cột sống nặng. Hiện các bác sĩ đang tích cực chữa trị cho bệnh nhân.

Theo thông tin, đến cuối giờ hôm qua, 12 nạn nhân bị chết cháy tại hiện trường và 1 nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu chưa nhận diện được nên cơ quan pháp y và ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận lấy mẫu ADN để xác định danh tính. Thi thể của các nạn nhân đang được lưu giữ tại Bệnh viện H. Hàm Thuận Nam. Trong số 13 người bị chết hiện chỉ xác định được danh tính của tài xế xe BKS 38N-5577 là anh Trần Công Định (1963, trú Đức Thọ, Hà Tĩnh).



Sau cú tông, 2 xe khách bốc cháy dữ dội và hiện trường vụ tai nạn.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân

Sau khi vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi những người bị thương.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, lãnh đạo Bộ GTVT khẩn trương vào Bình Thuận trực tiếp phối hợp với Ban ATGT, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Y tế tập trung lực lượng y bác sĩ, thuốc men, thiết bị y tế để cứu chữa nạn nhân bị thương, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để gia đình tiếp cận nạn nhân tử vong làm các thủ tục và tang lễ theo truyền thống; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình người bị nạn. Bộ CA, Bộ GTVT và các cơ quan tiếp tục xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.

Thủ tướng yêu cầu CA tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định đối với tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm liên đới của chủ phương tiện và chủ doanh nghiệp vận tải. Tăng cường TTKS, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến QL, tập trung vào các hành vi: chạy quá tốc độ quy định, chạy sai làn đường, phần đường, chở quá số người quy định, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã đến Bệnh viện H. Hàm Thuận Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng này. Tại đây, lãnh đạo tỉnh đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ, động viên các nạn nhân ổn định tinh thần để vượt qua sự cố lần này. Đồng thời, Đoàn trao hỗ trợ 3 triệu đồng đối với các trường hợp tử vong và 1 triệu đồng đối với trường hợp người bị thương. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu đội ngũ y, bác sĩ tích cực cứu chữa và điều trị tốt nhất cho các nạn nhân trong vụ tai nạn. Đối với các trường hợp bị thương nhẹ không phải nằm viện, Sở GTVT phối hợp bố trí xe đưa về nhà. Ngoài ra, trong sáng 22-5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận cũng hỗ trợ mỗi người bị thương 500 ngàn đồng cùng các suất ăn và hỗ trợ 1 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong.

Theo thông tin mới nhất từ Ban ATGT tỉnh, đến trưa 22-5, đã có 13 nạn nhân tử vong và hơn 30 người bị thương hiện đang được cấp cứu và chữa trị tại bệnh viện H. Hàm Thuận Nam và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

N.M