Tài xế taxi bị đồng nghiệp chém trọng thương

Thứ tư, 10/08/2016 11:15

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ tài xế taxi Mai Linh là anh Nguyễn Văn Phước (1984, trú P. Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) bị đồng nghiệp truy sát, CATP Vinh đang tạm giữ Từ Đức Dũng (1992, trú xóm 1, xã Nam Cường, H. Nam Đàn, Nghệ An) và 4 đối tượng liên quan để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn. Hiện anh Nguyễn Văn Phước đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn đang yếu nên tiếp tục được các bác sĩ theo dõi.

Mâu thuẫn bắt đầu từ ngày 6-8, anh Phước điều khiển taxi BKS 37A-203.66 hãng Mai Linh đến chờ khách trước Siêu thị BigC Vinh. Trong quá trình đỗ xe chờ khách, giữa anh Phước và đồng nghiệp Từ Đức Dũng (1992, trú xóm 1, xã Nam Cường, H. Nam Đàn, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn về điểm đỗ xe và tranh giành “lốt” đón khách. Sau khi lời qua tiếng lại, Dũng dằn mặt anh Phước: “Mi cứ chờ đó, mai tau sẽ đến nhà xử mi!”. Tưởng đây chỉ là câu nói dọa của đồng nghiệp nên anh Phước không mấy để ý. Thế nhưng, 6 giờ 45 ngày 7-8, trong lúc vợ chồng anh Phước đang chuẩn bị đi ăn sáng thì bỗng nghe tiếng gọi từ ngoài đường vọng vào hỏi: “Đây có phải nhà của tài xế taxi Mai Linh không?”. Tưởng có khách đi taxi như mọi lần nên anh Phước ra mở cổng. Tuy nhiên, vừa ra khỏi cổng thì anh Phước nhìn thấy 5 người thanh niên, trong đó có Dũng cầm theo dao, kiếm bước xuống taxi. Quá hoảng sợ khi nhận ra đồng nghiệp đến trả thù nên anh Phước bỏ chạy. Tuy nhiên, mới chạy được một đoạn thì anh Phước bị các đối tượng đuổi kịp và chém tới tấp. “Sau khi mở cổng và thấy Dũng cùng 4 thanh niên khác cầm dao, kiếm, trong lúc mình chỉ có tay không nên tôi mới hoảng hốt bỏ chạy và la lên kêu cứu. Thế nhưng mới chạy được khoảng 20m thì chúng vây lấy tôi rồi chém tới tấp. Bị mất máu và hoảng hốt nên tôi xỉu đi không biết gì nữa” - anh Phước thều thào nói. Cũng theo anh Phước, giữa anh và Dũng chỉ bột phát mâu thuẫn lúc anh đỗ xe trước siêu thị BigC ngày 6-8 và không ngờ Dũng lại hành xử như vậy. Do bị tấn công bất ngờ nên anh Phước đã bị nhóm đối tượng chém vào mạn sườn, xuyên ngực và gục tại chỗ. Thấy anh Phước gục xuống, nhóm đối tượng mới nhảy lên xe chạy đến khu vực đỗ xe của hãng Mai Linh trả xe rồi bỏ trốn.

Anh Phước đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Hà Thu (vợ anh Phước) cho biết: Lúc xảy ra sự việc, tôi đang ở trong nhà, nghe có tiếng người gọi thì anh Phước đi ra mở cửa. Không ngờ chỉ mấy phút sau, khi nghe thấy tiếng ồn ào, la hét, tôi chạy ra thì thấy chồng mình nằm gục giữa đường. May mắn là chồng tôi vẫn giữ được mạng sống. Ngay sau đó, anh Phước được người thân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Nhận tin báo, CAP Lê Lợi và CATP Vinh phối hợp các đơn vị liên quan     nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, xác minh đồng thời truy tìm danh tính nhóm đối tượng gây án. Tối 7-8, Dũng cùng 4 đối tượng đã đến trụ sở CA đầu thú.

D.H