Tài xế taxi cướp tiền, đánh nữ khách trong đêm

Thứ năm, 01/09/2016 10:35

(Cadn.com.vn) - Chiều muộn 31-8, VKSND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, bị can Phạm Tuấn Anh (1992, tài xế taxi hãng Quốc Tế, hộ khẩu tại 13A-Ma Trang Sơn, P. 5, trú phòng 205 chung cư vàng Khe Sanh, P. 10, TP Đà Lạt) về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo đó, 0 giờ 20 ngày 31-8, Phạm Tuấn Anh đang đậu taxi loại 4 chỗ BKS 79A-096.49 trước vũ trường Rain, P. 4, TP Đà Lạt thì chị Ng.T.T.H. (1982, trú P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TPHCM) từ vũ trường đi ra trong tình trạng say rượu. Chị H. được đưa lên taxi của Phạm Tuấn Anh và đặt nằm ở băng sau. Do say nên chị H. không nói được về đâu, vì thế Anh đã lái xe chạy lòng vòng. Đến trước nhà số 5-Đống Đa, P. 3, TP Đà Lạt, thấy chị H. nằm nghiêng, ngủ say, tiền và điện thoại rơi ra sàn xe, Anh đã nảy sinh lòng tham. Vì thế, Anh ngả ghế, với tay lay gọi nhưng chị H. không dậy nên đã lấy tiền rơi trên sàn, ví và điện thoại, giấu tiền vào cốp xe bên phải, điện thoại giấu vào cốp trước ghế tài rồi tiếp tục lái xe chạy lòng vòng.

Chiếc taxi còn dính máu của nạn nhân trên nắp ca-pô xe.

Đến 1 giờ ngày 31-8, chị H. tỉnh dậy, muốn về khách sạn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 1, TP Đà Lạt nhưng không nhớ tên khách sạn nên Anh không tìm được, tiếp tục cho xe chạy lòng vòng. Khi ra gần Khu Hòa Bình, chị H. phát hiện tiền và điện thoại bị mất, hỏi thì Anh nói không biết. Đến khi chị H. nói tiền thì cho nhưng xin lại điện thoại, Anh chạy xe đến trước quán cà-phê Nhật Nguyên bên hồ Xuân Hương thì dừng xe, trả điện thoại cho chị H. và yêu cầu thanh toán tiền xe. Chị H. tiếp tục đòi lại tiền vì số tiền chị mất nhiều hơn số tiền xe nhưng Anh không trả và tiếp tục chở chị H. đi.

Đến 3 giờ, Anh chạy xe đến đường Triệu Việt Vương, P.4, đòi tiền nhưng không được, từ ghế sau, chị H. dùng cà vạt Anh đang đeo siết cổ nhưng Anh gỡ ra được. Chị H. gọi điện báo CA và la lớn. Lúc này, Anh dừng xe đấm vào mặt, giật điện thoại, kéo chị H. xuống xe. Anh tiếp tục đấm, đá khiến chị H. ngã sấp xuống đường rồi lên xe bỏ chạy. Trên mặt đầy thương tích, chị H. leo lên nắp ca-pô xe, bám vào cần gạt nước. Thế là, Anh cho xe chạy tới, lùi rồi chạy về hướng Thiền Viện Trúc Lâm, được khoảng 700m thì dừng lại. Chị H. năn nỉ xin lại tài sản thì Anh dừng xe, kéo chị xuống khỏi ca-pô. Anh để chiếc điện thoại trước xe khoảng 5m. Lợi dụng lúc chị H. đến lấy điện thoại, Anh lái xe bỏ chạy về chung cư vàng Khe Sanh, cất số tiền 1,5 triệu đồng, 300USD, 110 Ringgit vào tủ.

Bị bỏ lại tại ngã ba Triệu Việt Vương - Trần Thánh Tông giữa đêm vắng, chị H. sau đó được một chiếc taxi khác chở đến CATP Đà Lạt trình báo. Ngay sau đó chị H. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu với nhiều thương tích trên đầu, mặt, bầm mắt.

Tiến hành điều tra nhanh, đến 6 giờ cùng ngày, CATP Đà Lạt đã có đủ cơ sở để triệu tập Phạm Tuấn Anh đến cơ quan CA để làm việc. Tại CQĐT, với các chứng cứ không thể chối cãi, Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của nữ hành khách trong đêm. Toàn bộ số tiền Anh cướp được của chị H. cũng đã được thu hồi. Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, CATP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Tuấn Anh về hành vi cướp tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đ.K