Tạm biệt Italia

Thứ tư, 25/06/2014 08:00

(Cadn.com.vn) - Là đội bóng rất được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại World Cup lần này nhưng cuối cùng Italia đã bị loại ngay từ vòng bảng. Ở trận đấu quyết định với Uruguay, Italia đã thua 0-1.

Trước trận đấu này, đội quân thiên thanh có lợi thế hơn đối thủ Uruguay. Chỉ cần một trận hòa là thầy trò HLV Prandelli giành vé tiếp vì họ có 4 điểm, hơn đối thủ 1 điểm. Italia cũng được đánh giá là đội bóng bậc thầy về chiến thuật, nhưng họ đã thất bại.

Các cầu thủ Uruguay ăn mừng chiến thắng.

Những toan tính chiến thuật đã được hai nhà cầm quân thể hiện rất rõ trong trận đấu này. Italia sở trường với lối chơi phòng ngự và tất nhiên họ kiên trì với lối chơi đó bởi trong tay đang nắm giữ lợi thế. Bên kia chiến tuyến, Uruguay sở hữu bộ đôi tấn công siêu hạng là Luis Suarez và Cavani nhưng HLV Oscar Tabarez cũng chọn phòng ngự phản công. Đội bóng Nam Mỹ chấp nhận nhường khu vực giữa sân cho đối phương suốt hiệp một và rình rập cơ hội phản đòn.

Sự thận trọng của hai đội trong trận đấu mang tính quyết định khiến những phút đầu diễn ra kém hấp dẫn. Tất cả những đường lên bóng của đôi bên đều không thể tiếp cận được khung thành đối phương. Trong thế trận đó, cả hai đều trông chờ vào những phút lóe sáng của cá nhân hay các tình huống đá phạt cố định.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên được tạo ra bởi Uruguay. Phút 31, trong pha phối hợp 1-2 rất đẹp với đồng đội, Suarez thoát xuống bên cánh trái tung cú dứt điểm nhưng không thắng được Buffon. Tiếp đó, Buffon đã xuất sắc cản phá được cú sút bồi nữa từ phía Uruguay, cứu cho Italia bàn thua trong thấy.

Ngay đầu hiệp hai, Uruguay buộc phải đẩy cao đội hình lẫn tốc độ để tấn công, kiếm tìm bàn thắng. Bất lợi sau đó liên tiếp đến với Italia khi Balotelli phải rời sân vì chấn thương. Từ phút 60, Azzurri chỉ chơi với 10 người khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi Marchisio. Xem lại tình huống này có thể khẳng định, trọng tài đã quá nặng tay với Marchisio bởi pha vào bóng của tiền vệ Italia với Arevalo không quá quyết liệt.

Chính chiếc thẻ đỏ có phần oan nghiệt của trọng tài người Mexico, ông Marco Rodriguez  đã góp phần tiễn biệt Italia. Bởi những phút sau đó, với lợi thế hơn người, Uruguay đã có bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Phút 81, từ một quả phạt góc bên cánh phải, bóng rơi trúng vai của hậu vệ Diego Godin bay vào lưới trong sự bất lực của Buffon. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên tới cuối trận và Uruguay cầm tấm vé đi tiếp với 6 điểm có được.

Trận đấu còn lại của bảng D, Costa Rica và Anh hòa nhau tỷ số 0-0. Như vậy, người Anh đã không không lời chia tay đẹp với World Cup 2014

Kết quả bảng D, Costa Rica nhất với 7 điểm cùng với Uruguay (nhì với 6 điểm) giành vé đi tiếp.

Quang Hải