Tấm gương người đội trưởng

Thứ tư, 27/11/2013 09:34

(Cadn.com.vn) - Tròn 15 năm công tác trong lực lượng CAND, từng làm lính hình sự rồi gắn bó với công tác đấu tranh phòng chống ma túy, Thiếu tá Phạm Đức Bình - Đội trưởng Đội 4 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An luôn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, sự nể phục, kính trọng, tin yêu của đồng chí, đồng đội.  

Niềm đam mê

Sinh năm 1977 tại H. Quỳnh Lưu, Nghệ An, trong một gia đình có bố là chiến sỹ CA, noi gương bố, Phạm Đức Bình và chị gái chăm chỉ học tập để theo ngành CA. Năm 1998, sau khi tốt nghiệp Trung học Cảnh sát nhân dân, Phạm Đức Bình được phân về làm công tác trinh sát tại Đội hình sự, CATP Vinh.

Để trau dồi thêm kiến thức nghiệp vụ, anh tiếp tục theo học tại Học viện CSND. Năm 2005, tốt nghiệp ra trường, anh được phân công về công tác tại Phòng CSĐTTP về ma túy. Trong mọi vụ việc, anh luôn là người trinh sát giỏi, tâm huyết với nghề, được đồng nghiệp tin tưởng, quý mến.

Năm 2010, Phạm Đức Bình được lãnh đạo bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội 4, phụ trách tuyến 46 - địa bàn từ TP Vinh kéo dài đến vùng biên giới cửa khẩu Thanh Thủy - Thanh Chương, giáp ranh H. Hương Sơn, Hà Tĩnh. Đây hiện được xem là tuyến trọng điểm phức tạp về ma túy ở Nghệ An. Địa bàn quản lý khó khăn, nguy hiểm, nhưng chính niềm đam mê công việc đã tạo nên sức hút đối với thiếu tá Phạm Đức Bình.

Với suy nghĩ “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, cùng sự vững vàng về lập trường tư tưởng, tinh thần xung kích, chủ động, sáng tạo, quyết tâm đấu tranh chống tội phạm đến cùng, đồng thời được sát cánh chiến đấu bên những người đồng chí, đồng đội đoàn kết, dạn dày kinh nghiệm, thiếu tá Phạm Đức Bình đã nhanh chóng trưởng thành, lập được nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận cam go, thử thách này.

Thiếu tá Phạm Đức Bình (bìa phải) cùng đồng đội kiểm tra số lượng ma túy thu giữ trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia do Trần Thị Hoài Thanh cầm đầu.

Vượt qua thử thách

Đấu tranh với loại tội phạm về ma túy, thiếu tá Phạm Đức Bình đã không ít lần đối diện với tình huống “một mất, một còn”. Tuy nhiên, với bản lĩnh đã được tôi luyện qua nhiều năm tháng, anh vẫn đứng vững và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ý thức rõ trách nhiệm của người Đội trưởng, trong các chuyên án lớn, anh luôn xây dựng kế hoạch một cách thận trọng, tỉ mỉ, chính xác để vừa bảo đảm thắng lợi, vừa hạn chế thương vong. Những lúc phải đối đầu trực diện với tội phạm, anh cũng là người ở tuyến đầu, cương quyết, khôn khéo áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ bằng được đối tượng.

Phá thành công chuyên án 311T là một điển hình làm toát lên người đội trưởng mưu trí, dũng cảm Phạm Đức Bình. Đầu năm 2011, sau khi phát hiện đường dây buôn bán ma túy từ nước ngoài vào Nghệ An, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng xác lập chuyên án 311T với sự phối hợp của CBCS Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các lực lượng liên quan.

Xác định các đối tượng là những tên “cáo già” cực kì tinh vi, ranh ma trong buôn bán, trao đổi hàng nên Ban chuyên án phải có những đối sách ở tầm cao. Thiếu tá Phạm Đức Bình cùng các chiến sỹ trẻ, mưu trí, dũng cảm của Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy nhanh chóng bắt tay vào cuộc.

Để bắt được ổ nhóm ma túy này, dù đêm phải ngủ rừng, ngày lội suối, giữa áp lực công việc và nguy hiểm cận kề, thiếu tá Phạm Đức Bình và đồng đội vẫn kiên trì hàng tháng trời theo dõi, bám sát đối tượng từ biên giới nước bạn Lào về Kỳ Sơn - địa bàn được mệnh danh là “thủ phủ ma túy” ở miền Tây Nghệ An, rồi lại nằm vùng để tìm ra quy luật vận chuyển, phương thức giao hàng.

Từ đó, anh và đồng đội đã nắm bắt nhiều thông tin có giá trị để quyết định phá án. Mờ sáng một ngày cuối tháng 3-2011, sau 15 phút đấu súng quyết liệt với những đối tượng trong ổ nhóm, các anh đã bắt giữ được Lầu Bá Tồng (22 tuổi, trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, H. Kỳ Sơn).

Trung tá Nguyễn Đức Cường - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy là người chỉ huy trận đánh này nhớ lại: Sau khi bắt được Lầu Bá Tồng, trên đường dẫn giải đối tượng về CAH Kỳ Sơn, anh em trong tổ công tác gặp phải tình huống nguy hiểm: Các đối tượng trong ổ nhóm buôn bán ma túy quay trở lại phục kích, bắn rát về chiếc xe của lực lượng CA hòng giải thoát cho đồng bọn. Lúc này, Bình rất bình tĩnh chỉ đạo anh em yểm trợ để anh lái xe vượt qua khỏi ổ phục kích. Nhờ đó, chuyên án thành công, không chiến sĩ nào bị thương.

Trên cương vị Đội trưởng Đội 4, chỉ tính riêng trong năm 2012 và 6 tháng năm 2013, thiếu tá Phạm Đức Bình đã trực tiếp phát hiện, xác minh nguồn tin, xây dựng kế hoạch cùng đồng đội đấu tranh thắng lợi 9 chuyên án, triệt phá nhiều đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; nhiều tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Không chỉ là người đội trưởng, Phạm Đức Bình còn là người anh, là đồng chí đầy trách nhiệm, giàu tâm huyết. Anh thường nhắc nhở các chiến sĩ trẻ rằng: “Đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc đấu tranh không khoan nhượng, kiên quyết và lâu dài. Chúng ta phải ở thế chủ động trong cuộc chiến này, dù khó khăn, nguy hiểm đến mấy cũng phải nỗ lực, vượt qua và giành thắng lợi trong mọi tình huống”.

Minh Tâm