Tân binh Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ

Thứ sáu, 14/02/2025 06:45

Sáng 13-2, TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội giao nhận quân năm 2025. Những người con ưu tú của thành phố biển đã tiếp bước cha anh nhập ngũ, quyết tâm rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Năm nay, công tác tuyển quân tại Đà Nẵng tiếp tục ghi nhận sự nâng cao rõ rệt về cả số lượng và chất lượng, phản ánh tinh thần trách nhiệm cao của thanh niên thành phố đối với đất nước.

Tân binh khí thế bước qua Cầu Vinh Quang.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh động viên tân binh tại quận Ngũ Hành Sơn.

Chất lượng, số lượng quân được nâng cao

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện phương châm tuyển quân “tròn khâu”, tuyển người nào chắc người đó. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP, để bảo đảm chỉ tiêu về số lượng và chất lượng, ngay từ đầu năm, cơ quan quân sự phối hợp Công an quận, huyện trên địa bàn làm tốt công tác quản lý nhân khẩu gắn với công tác quản lý thực lực, nắm bắt kịp thời dữ liệu của công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ. Năm 2025, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 1.444 thanh niên, tăng 96 công dân so với năm 2024. Trong số đó, 1.100 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 13 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, còn 344 thanh niên (bao gồm 1 nữ) gia nhập lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Trong đó, có 1.130 công dân tốt nghiệp THPT (chiếm 77,9% ); 317 công dân trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 21,9%); 12 đảng viên, 5 công nhân viên và 7 cặp anh em tình nguyện nhập ngũ. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP, không chỉ bảo đảm số lượng mà chất lượng thanh niên trong tuyển quân ngày càng nâng lên. Hầu hết thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay có sức khỏe tốt, có trình độ học vấn cao; có việc làm ổn định trong và ngoài địa phương nhưng đã sẵn sàng gác lại để tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Tại các quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng, không khí Ngày hội tòng quân tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần quyết tâm. Đặc biệt, trong lớp tân binh năm nay, nhiều thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, đảng viên trẻ tình nguyện tham gia. Tại quận Cẩm Lệ, 190 thanh niên đã lên đường nhập ngũ, trong đó 6 thanh niên được kết nạp Đảng. Đặc biệt, 1 nữ thanh niên tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, thể hiện tinh thần quốc gia và quyết tâm phục vụ đất nước. Quận Hải Châu với 240 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ, trong đó có 60 trường hợp tham gia nghĩa vụ CAND và một nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Quận Ngũ Hành Sơn giao 130 thanh niên nhập ngũ, tất cả đều đạt tiêu chuẩn chính trị, tuổi đời, sức khỏe, trình độ văn hóa…

Cùng với việc nâng cao chất lượng tuyển quân, TP Đà Nẵng tiếp tục chú trọng chính sách hậu phương quân đội. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ các gia đình có con em nhập ngũ, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Điều này góp phần giúp thanh niên an tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp chính quyền và sự sẵn sàng của thanh niên, công tác tuyển quân năm 2025 tại TP Đà Nẵng không chỉ đảm bảo về số lượng mà còn có sự nâng cao rõ rệt về chất lượng. Đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng lực lượng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng, phụ trách Tư lệnh Quân khu 5 và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tặng quà động viên tân binh quận Hải Châu.

Tân binh hăng hái, háo hức lên đường tòng quân

Sáng 13-2, trong không khí trang trọng, xúc động nhưng đầy khí thế, Đà Nẵng đã tổ chức lễ giao nhận quân, tiễn đưa những người con ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Những gương mặt rạng rỡ, những cái ôm bịn rịn, những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười đã tạo nên một bức tranh đầy cảm xúc về Ngày hội tòng quân.

Tại các điểm giao nhận quân, ngay từ sáng sớm, hàng trăm tân binh đã có mặt trong bộ quân phục chỉnh tề, sẵn sàng cho hành trình mới, mang trong mình lòng tự hào, quyết tâm cống hiến và tinh thần hăng hái bước vào môi trường rèn luyện mới. Tân binh Mai Công Danh (Q. Hải Châu) xúc động chia sẻ: “Hôm nay là ngày đặc biệt đối với em. Được khoác lên mình bộ quân phục, em cảm nhận rõ hơn về trách nhiệm của một người công dân đối với đất nước. Em sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của gia đình và địa phương”.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng tham gia lễ giao nhận quân tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Hồ Thanh Đức (Q. Thanh Khê), đảng viên mới kết nạp ngày 1-12-2024 tình nguyện tham gia nghĩa vụ CAND với suy nghĩ chân thành “Là đảng viên trẻ, em nghĩ bản thân phải luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Em rất mong muốn được phục vụ lâu dài trong môi trường Công an như chính những người thân của em”. Hỏi ra mới biết, Đức có ông nội, bác ruột, bố và anh trai đều đã từng và đang tham gia trong ngành Công an. Bản thân Đức đã tốt nghiệp ra trường từ Khoa Hành chính-Luật thuộc Học viện Hành chính và Quản trị công Quảng Nam.

Không chỉ có những nam thanh niên, năm nay, Đà Nẵng còn có những nữ tân binh mạnh mẽ, tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nguyễn Thị Lý (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), một “bóng hồng” hiếm hoi trong buổi giao nhận quân đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh nhưng đã quyết tâm viết đơn tình nguyện xin được tham gia nghĩa vụ CAND với quyết tâm cao. Lý chia sẻ “Dù biết môi trường quân ngũ đầy thử thách và gian khổ nhưng đây chính là cơ hội để em rèn luyện bản thân và trưởng thành”.

Giây phút chia tay luôn đong đầy cảm xúc. Tại khu vực giao nhận quân, hình ảnh những người mẹ lau vội giọt nước mắt, những người cha dặn dò con trai từng lời trước giờ lên đường khiến ai chứng kiến cũng xúc động.

Chị Lê Thị Bích Vân (Q. Sơn Trà), mẹ của tân binh Lê Văn Tâm chia sẻ, lâu nay, con được sống trong gia đình được bao bọc thường xuyên, chăm lo cái ăn cái mặt, nay con đi xa trong chị cũng có chút bồn chồn lo lắng. Nhưng vì nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, chị đã động viên con lên đường nỗ lực phấn đấu. Trong khi đó, Dương Minh Hằng (Q.Thanh Khê) đến để động viên tân binh Nguyễn Văn Thắng lại bày tỏ niềm tự hào niềm vui khi nhìn thấy bạn lên đường, niềm vui khi được khoác chiếc áo lính và là niềm tự hào tuổi trẻ.

Bên cạnh những giọt nước mắt bịn rịn, cũng có những nụ cười tự hào, những cái bắt tay thật chặt thể hiện tinh thần quyết tâm. Ông Đỗ Hoàng Phong (Q. Hải Châu) chú của tân binh Trần Thanh Tùng nói: “Cháu trai tôi đã trưởng thành. Bản thân rất vui và tự hào khi người thân mình lên đường thực hiện nghĩa vụ cao cả của công dân và tin tưởng môi trường quân đội sẽ giúp cháu rèn luyện và trưởng thành hơn”.

Tân binh khí thế bước qua Cầu Vinh Quang.

Buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng và đầy khí thế. Những bài phát biểu của lãnh đạo thành phố, đại diện các đơn vị Quân đội, Công an không chỉ thể hiện sự quan tâm của chính quyền mà còn là lời động viên mạnh mẽ đối với các tân binh. Từng lá cờ đỏ tung bay trong nắng sớm, từng tiếng hô vang đầy khí thế khiến cả quảng trường giao quân ngập tràn cảm xúc thiêng liêng. Ngay khi hiệu lệnh xuất quân vang lên, những đoàn xe chở tân binh lăn bánh, đưa họ đến đơn vị mới. Từ hai bên đường, người thân, bạn bè vẫy tay chào, những lời chúc “Lên đường may mắn!” vang vọng trong không gian, để lại những cảm xúc không thể nào quên.

Lễ giao nhận quân không chỉ là ngày tiễn các tân binh mà còn là ngày hội thể hiện tinh thần yêu nước, sự đoàn kết của gia đình và xã hội. Những người lính trẻ mang theo bao niềm tin, khát vọng, hứa hẹn sẽ viết tiếp truyền thống của bao thế hệ cha ông đi trước.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Được biết, 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025. Trong đó, Quảng Nam gần 2.900 tân binh; Quảng Ngãi (gần 2.800); Bình Định (2.812); Gia Lai (2.874); Đắk Lắk (hơn 3.000); Đắk Nông (hơn 1.000); Kon Tum (989); Lâm Đồng (1.201).

Trong số hàng vạn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này có 41 nữ, 129 đảng viên, 9 cán bộ công nhân viên chức; hơn 2.300 người đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học.

Hôm nay (14-2), các địa phương Bắc miền Trung sẽ tổ chức Lễ giao nhận quân.