Tàn đời vì nát rượu!

Thứ sáu, 07/08/2015 12:20

(Cadn.com.vn) - Ở nơi cư trú, Nguyễn Anh Vũ (1979, trú tổ 6B, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được biết đến với hình ảnh nát rượu. Vũ nghiện rượu nặng, lúc nào cũng phải “nạp” vào người một lượng lớn rượu mới chịu được. Cũng vì suốt ngày say xỉn, không lo làm ăn mà gia đình Vũ ly tán. Vợ con từ bỏ, Vũ về ở với bố mẹ tại P. Hòa Phát và ngày càng chìm sâu vào rượu. Để có tiền mua rượu thỏa mãn cơn say, Vũ nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, kết cục là bị cơ quan bảo vệ pháp luật Q. Cẩm Lệ bắt quả tang.

Chuyện là, 10 giờ ngày 27-8, Vũ đi bộ từ nhà đến Trung tâm Y tế Q. Cẩm Lệ để thăm người quen bị ốm, đang điều trị tại đây. Khi đến gần Khu chung cư Phong Bắc (thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Đông), Vũ vào quầy tạp hóa mua 1 chai rượu, vừa đi vừa uống. Lúc đã có hơi men, Vũ nảy sinh ý định đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản nên đi lang thang dọc theo các tuyến đường để tìm mục tiêu. Đến 13 giờ cùng ngày, khi ngang qua nhà số 1-Phong Bắc 1 (P. Hòa Thọ Đông), Trung tâm sửa chữa điện lạnh Hoài Hưng có anh Cao Đình Phước (1992, trú thôn 3, xã Quế Châu, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đang nằm ngủ trên giường sắt nhưng không khóa cửa, Vũ “đi chân nhện” vào trong quán. Phát hiện 1 máy tính xách tay hiệu Acer của chị Cao Thị Thùy Dung (1989, trú P. Hòa Thọ Đông) để trên bàn gần chỗ anh Phước nằm ngủ và 1 ĐTDĐ hiệu FPT của anh Phước để trên gối, Vũ nhanh tay lấy ĐTDĐ bỏ vào túi quần, rồi tiếp tục lấy máy tính mang ra ngoài.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, Vũ bị chị Dung phát hiện, tri hô. Quá bất ngờ và sợ hãi, Vũ bỏ lại máy tính rồi ba chân bốn cẳng tháo chạy. Tuy nhiên, do đã “nạp” một lượng rượu kha khá nên đôi chân cứ rã rời, không chịu nghe theo lý trí rằng “cố chạy đi”. Vậy nên chỉ chạy được một lúc thì Vũ bị anh Cao Đình Phước và Phạm Văn Hưng (1983, chồng chị Dung) bắt giữ, giao cho CAP Hòa Thọ Đông lập biên bản xử lý. Theo Kết luận định giá tài sản số 23/KL-ĐGTS của Hội đồng định giá tài sản Q. Cẩm Lệ, ĐTDĐ cùng máy tính của anh Phước và chị Dung thời điểm mất có tổng giá trị 3.594.000 đồng. Sau khi Vũ bị bắt, nhiều người dân buột miệng: “Đúng là tàn đời vì nát rượu!”.

Nguyễn Anh Vũ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31-7, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố Nguyễn Anh Vũ về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ngày 5-8, CAQ Cẩm Lệ kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đồng cấp truy tố Vũ ra trước tòa.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo