Tận tụy vì bình yên cuộc sống

Thứ ba, 30/04/2019 11:09

Tiếp nhận địa bàn từ tháng 11-2017, nhưng trong thời gian ngắn, Trung úy Lê Minh Hải- cán bộ CAP Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu (Đà Nẵng) đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm tình hình và quản lý các đối tượng trong khu vực một cách rành rẽ. Nhờ vậy, anh đã trực tiếp tham gia điều tra, khám phá nhiều vụ việc, đặc biệt là phá thành công nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn.

Trung úy Lê Minh Hải (ngoài cùng bên trái) cùng 2 thanh niên dũng cảm được Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm Q. Hải Châu biểu dương.

Một ngày sau kỳ nghỉ Tết năm 2019, khi mọi người vẫn còn trong dư âm không khí vui Xuân, Trung úy Hải đã đến địa bàn nắm tình hình, phát hiện 2 thiếu niên trong diện quản lý điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn tại khu chung cư Lâm đặc sản. Đưa 2 thiếu niên là Nguyễn Văn Lợi (2004) và Nguyễn Ngọc Minh Huân (2005) về trụ sở CAP để làm rõ, cả hai khai nhận xe máy đang sử dụng được mua trên mạng internet với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, bằng con mắt nghiệp vụ, Trung úy Hải đã đấu tranh, khai thác các nguồn thông tin, chứng cứ nên cuối cùng 2 đối tượng phải chịu thừa nhận chiếc xe máy có được là do trộm cắp tại khu chung cư gần Cảng cá Thọ Quang (Q. Sơn Trà). CAP Hòa Cường Bắc đã xác minh, thu hồi xe máy để trả lại cho khổ chủ.

Theo Trung tá Huỳnh Tấn Phát- Phó trưởng CAP Hòa Cường Bắc, Trung úy Lê Minh Hải là một cán bộ gương mẫu, nhiệt huyết với công việc. Từ khi được giao nhiệm vụ quản lý Khu vực VII, Trung úy Hải theo dõi sát sâu địa bàn, quản lý chặt các đối tượng trong khu vực. "Khu vực VII là nơi tập trung nhiều khu vui chơi giải trí, nơi tập trung đông người như Cung thể thao Tiên Sơn, Trung tâm giải trí phức hợp Helio, Siêu thị Lotte Đà Nẵng… với đặc điểm là không gian mở nên các loại tội phạm móc túi, trộm cắp vặt, trộm cắp xe máy thường lợi dụng để thực hiện hành vi. Xác định được điều đó nên Hải đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng", Trung tá Phát chia sẻ.

Một buổi tối cuối tháng 3-2019, mặc dù không phải ca trực nhưng Trung úy Hải vẫn đến địa bàn nắm tình hình. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, anh phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám sát, theo dõi. Khi đến Cung thể thao Tiên Sơn, 2 đối tượng dừng xe tiếp cận một chiếc xe máy khác, dùng đoản bẻ khóa xe và nổ máy trong vòng chưa đầy 15 giây… lập tức Trung úy Hải chủ động cùng 2 thanh niên Nguyễn Văn Tr., và Nguyễn Tấn K., tri hô đuổi theo, đến ngã tư đường 2-9 và đường Tiểu La thì ép ngã được chiếc xe và bắt đối tượng, đưa về trụ sở CAP Hòa Cường Bắc. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Phạm Anh Đức (1985), quê Nam Định.

Với chức trách của một Cảnh sát Khu vực, Trung úy Hải thường xuyên bán sát địa bàn, nắm bắt thông tin cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo CAP kịp thời chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc. "Muốn nắm chắc, quản lý tốt địa bàn, Cảnh sát Khu vực phải gần dân, hiểu dân. Bất kể ngày nắng, ngày mưa hay ngày nghỉ, mình phải luôn có mặt tại địa bàn, tiếp xúc với quần chúng nhân dân", Trung úy Hải chia sẻ quan điểm.

Thấm nhuần lời dạy của Bác "tận tụy vì nhân dân", Trung úy Lê Minh Hải cùng với bao cán bộ, chiến sĩ Công an đang tiếp tục nỗ lực, vận dụng sáng tạo nội dung các Chỉ thị, các phong trào thi đua của lực lượng CAND và cuộc vận động "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc" vào sự nghiệp bảo vệ bình yên cuộc sống.

MAI VINH