Tang thương gia cảnh người xe thồ bị sát hại

Thứ ba, 21/01/2014 11:43

(Cadn.com.vn) - Sáng 20-1, những người bán quán và cánh xe thồ bên góc đường ngã ba khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (P. Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) như chùng xuống khi hay tin anh Hoàng Hữu Phúc (1974) thường chạy xe thồ ở khu vực này bị sát hại dã man. Những dòng nước mắt rơi trên khuôn mặt của những “đồng nghiệp” khi kể về gia cảnh đáng thương của anh Phúc.

Hung tin anh Phúc bị sát hại vào tối 19-1 và bị cướp chiếc xe máy hiệu Sirius khiến gia đình và những người xe thồ đồng nghiệp khác bất ngờ, đau đớn. Qua thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 19-1, anh Phúc chở khách, đến khoảng 18 giờ 20 cùng ngày thì người dân phát hiện thi thể anh Phúc tại đường đất gần khu vực nghĩa trang Trà Đa (xã Trà Đa, TP Pleiku) với nhiều vết đâm trên cơ thể. Chiếc xe máy để chở khách của anh Phúc đã không còn tại hiện trường. Trong lúc cơ quan chức năng điều tra và làm rõ hung thủ gây án thì hàng chục đồng nghiệp và gia đình anh Phúc đã có mặt gần đó để chờ tin và đưa thi thể anh về lo hậu sự.

Người thân, đồng nghiệp xe thồ chia buồn cùng gia đình anh Phúc.

Mặc cho sương giá lạnh buốt của màn đêm, những đồng nghiệp hàng ngày đứng chở khách cùng anh Phúc hơn 10 năm nay như ông Hổ, anh Út, anh Tí lớn, Tí Nhỏ... cũng có mặt. Người im lặng đốt hết điếu thuốc này sang điếu khác, người cứ đưa tay quệt những giọt nước mắt... “Phúc khổ lắm, chạy xe thồ nuôi cả gia đình, giờ nó mất rồi để vợ với 4 đứa con nhỏ nheo nhóc”, ông Hổ, một người chạy xe thồ kể. Một đồng nghiệp khác của anh Phúc than thở: “Chiếc xe Phúc cũng mới mua để chở khách nhưng xe đang trả góp. Vợ chồng, 4 đứa con dắt díu nhau đi ở trọ ở P. Thắng Lợi (TP Pleiku). Vợ bán vé số, 2 con đầu phải nghỉ học vì gia cảnh khó khăn. Sao có bọn ác hơn con thú thế kia…?”. Đến 1 giờ ngày 20-1, sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, thi thể anh Phúc đã được gia đình, đồng nghiệp đưa về an táng. Trong khi đó, không khí cả góc đường ngã ba khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (P. Hoa Lư, TP Pleiku, Gia Lai) như chùng xuống. Người dăm ba chục, người vài trăm ngàn được quyên góp vội nhằm giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho anh rồi tụ về nhà mẹ đẻ anh Phúc ở tổ 15, P. Phù Đổng (TP Pleiku), bởi nơi căn phòng trọ của anh người ta không cho mang thi thể về lo hậu sự ở đó.

Chiếc rạp được hàng xóm, gia đình và đồng nghiệp xe thồ dựng tạm bên nhà đã cũ nát. Vợ anh Phúc, chị Trần Thị Tươi (1975) ngồi lặng bên thi thể của chồng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ, ôm đứa con gái nhỏ mới 9 tuổi vẫn ngơ ngác chưa biết gì vào lòng. Khi hay tin, chị vẫn không tin rằng đó là sự thật, bởi lúc 18 giờ ngày 19-1, anh Phúc vừa đi chợ mua đồ ăn về cho gia đình rồi tiếp tục chở khách đi. Khi nhìn thấy thi thể của anh, chị đổ sụp hoàn toàn.

Lấy nhau 4 mặt con nhưng khó khăn, nghèo khổ cứ đeo mãi vào người, bán ngôi nhà ở xã Hà Tam (H. Đăk Pơ, Gia Lai), anh Phúc, chị Tươi dắt díu lên TP Pleiku kiếm việc làm. Nuôi 4 đứa con với từng đồng tiền ít ỏi từ từng cuốc xe thồ của anh Phúc và bán vé số dạo của chị Tươi, nhưng 2 đứa con đầu của anh chị cũng phải nghỉ học sớm vì khó khăn. Đứa con gái đầu mới 17 tuổi cũng đã nghỉ học từ lớp 7 đi học nghề tóc, con trai thứ 15 tuổi cũng nghỉ học từ lớp 5 đi phụ sửa xe máy nhằm phụ thêm cho bố mẹ nuôi 2 em ăn học. “Mấy ngày trước, mặt Phúc cứ buồn buồn, tôi hỏi thì nó nói bảo Tết này kiếm đâu được 4 triệu đồng đưa cho vợ, con chuẩn bị sắm đồ Tết đây. Vì chiếc xe của Phúc đang mua trả góp nên mỗi ngày nó chỉ đem về nhà có 30-40 nghìn đồng. Chắc vì thế mà nó chở khách bất cứ lúc nào và đi đâu để kiếm tiền. Thế mà chưa kịp đem về đồng nào đã ra đi tức tưởi thế này”, anh Trường, người thường đợi khách ở khu vực ngã ba khách sạn Hoàng Anh Gia Lai rớm nước mắt kể.

Nhìn đứa con nhỏ mới 9 tuổi của anh Phúc với cái tên thật đẹp Hoàng Tiểu My ngơ ngác bên mẹ và những người thân, nhiều người không cầm được nước mắt và căm phẫn trước hành vi dã man của kẻ thủ ác. Ai cũng sớm mong cơ quan chức năng điều tra, lật mặt thủ phạm, để gia đình và đồng nghiệp anh Phúc được vơi đi phần nào nỗi đau mất mát, khi cái Tết đang cận kề.

Minh Tân