Tạo ấn tượng bằng mọi cách

Thứ hai, 21/10/2013 10:14

(Cadn.com.vn) - Samuel Eto'o đã có bàn thắng đầu tiên ở Premier League khi cùng Chelsea đánh bại Cardiff 4-1. Cho tới nay, Mourinho vẫn chưa thua trên sân nhà Stamford Bridge. Tuy vậy, bản thân tiền đạo Cameroon cũng như trợ lý HLV Holland trong buổi họp báo sau trận đấu đều thừa nhận Eto'o chưa bắt nhịp được lối chơi của "The Blues". Ngoài bàn thắng đầu tiên cho Chelsea ở Premier League, Eto'o cố... tạo ấn tượng bằng một bàn thắng "ăn cắp" ở phút 33. Số là thủ môn Marshall của Cardiff đã kiểm soát bóng thì Eto'o xông vào giật bóng chuyền cho Hazard gỡ hòa.

Chính trợ lý Holland khẳng định bàn thắng từ hành động "ăn cắp" của Eto'o là không hợp lệ bởi vì anh đã hích vai thủ môn Marshall cũng như thủ môn của Cardiff đang nẩy bóng để phát lên. Nghĩa là, Marshall vẫn đang kiểm soát bóng. Tuy nhiên, trọng tài Taylor có góc nhìn rất tốt nhưng đã công nhận bàn thắng. Holland hàm ý Taylor cũng chẳng hiểu gì về luật. Trợ lý của Mourinho chia sẻ tiếp: "Có lẽ Eto'o quá nóng lòng chứng tỏ tài năng của mình ở Stamford Bridge nên cố làm bằng mọi cách".

So với Eto'o, Bale ở Real Madrid chịu sức ép lớn hơn rất nhiều. Báo chí Anh tiếp tục khai thác Bale có chấn thương rất nặng nhưng Real Madrid không hề hay biết khi ký hợp đồng nên bây giờ chẳng khác gì "của nợ", nhất là sức ép từ giá trị chuyển nhượng kỷ lục 86 triệu bảng. Ở trận gặp Malaga, Bale chỉ được HLV Ancelotti tung vào sân ở phút 76.

Phải thấy được Bale rất năng nổ khi thì ở cánh phải lúc thì ở cánh trái và thường xuyên có mặt ở trung lộ mỗi lần Real Madrid được hưởng phạt góc hay đá phạt. Tuy nhiên, Bale không để lại dấu ấn gì. Ngay cả tốc độ của Bale thời còn ở Tottenham cũng gần như biến mất. Trong pha đua tốc độ với trung vệ Weligton, Bale thua hẳn. Trung vệ Brazil không hề chạm vào nhưng Bale té ngã. Trọng tài Ayza đã bị Bale lừa đẹp khi ông chỉ tay vào chấm phạt đền để Ronaldo dứt điểm thành công ấn định tỷ số 2-0.

Sau trận đấu, Bale phân bua anh không hề đánh lừa trọng tài! Tiền vệ xứ Wales còn nói thêm anh vẫn chưa vào guồng không phải vì chấn thương mà vì anh thiếu cơ hội tập luyện trước mùa giải, chỉ cần một hai tuần nữa thì mọi thứ sẽ ổn.

Hạnh Thuần