Tây làm từ thiện ở... ta

Thứ tư, 09/02/2022 15:49

Trên hành trình du lịch vòng quanh thế giới, năm 2020, vợ chồng anh Kawa Wandi và chị Nishte (quốc tịch Thụy Điển) cùng 3 đứa con sinh ba (6 tuổi) đến với Việt Nam. Trước tình cảm thân thiện, mến khách của con người Việt Nam, họ quyết định ở lại tham gia các hoạt động thiện nguyện...

Vợ chồng anh Wandi được UBND TP Hội An tặng Giấy khen vì đã giúp người dân thành phố gặp nhiều khó khăn trong thời điểm dịch COVID-19.

Trong chuyến tác nghiệp tại TP Hội An (Quảng Nam) vào tháng 8-2021, chúng tôi gặp anh Kawa Wandi và chị Nishte đang tham gia một đợt thiện nghiện. Giữa trời nắng chói chang, vợ chồng anh Kawa Wandi cùng các thành viên trong nhóm từ thiện của mình “cưỡi” trên 4 chiếc xe máy 50 phân khối chở nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu đến khu cách ly nhờ lực lượng trực chốt chuyển tận tay cho bà con khó khăn. 

Cuối buổi phân phát nhu yếu phẩm, cả người anh Wandi ướt sũng mồ hôi, nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Trò chuyện với chúng tôi, anh Wandi kể về hành trình 4 năm vòng quanh thế giới và duyên nợ chọn Việt Nam làm điểm dừng chân cuối cùng. Năm 2017, anh Wandi và chị Nishte quyết định đưa các con thực hiện chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới. Ba năm đầu, gia đình anh tham quan nhiều nước trên khắp năm châu. Đầu năm 2020, cả gia đình Wandi đặt chân đến Việt Nam và chọn Hội An làm nơi lưu trú. 

Chị Nishte phát cơm miễn phí cho người dân bán vé số.

“Đây là lần đầu tiên gia đình tôi đến Việt Nam. Trong những chuyến tham quan tại TP Hội An và các địa phương khác tôi cảm nhận được con người Việt Nam rất thân thiện, mến khách và giàu tình cảm, đã để lại cho vợ chồng tôi nhiều ấn tượng đẹp. Đến Hội An tham quan được vài tháng thì bùng phát dịch bệnh COVID-19, phố xá nhộn nhịp bỗng dưng vắng lặng hẳn. Thời gian này, tôi quen biết anh Trang Quốc Trí là chủ một nhà hàng cạnh nhà, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Trí nói với tôi rằng dịch bệnh có nhiều người đang gặp khó khăn và cần được giúp đỡ. Xuất phát từ tình cảm với con người Việt Nam, vợ chồng tôi đồng ý góp tiền cùng nhóm của Trí mua gạo, mì gói và nhiều thứ khác rồi đến tận nhà trao cho người nghèo. Giúp được người dân đang gặp nhiều khó khăn, vợ chồng tôi rất hạnh phúc”, anh Wandi chia sẻ.

Cho chúng tôi xem những hình ảnh các chuyến thiện nguyện, anh Trang Quốc Trí tâm sự, từ khi TP Hội An thực hiện giãn cách xã hội là ngần ấy thời gian vợ chồng anh Wandi tất bật ngược xuôi với những chuyến vận chuyển lương thực, thực phẩm, hỗ trợ cho bà con nghèo trên địa bàn Hội An và các vùng lân cận như Điện Bàn, Duy Xuyên… Đợt mưa lũ cuối năm 2020, tại xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ngập sâu, đồng bào ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hứng chịu sạt lở nặng người dân gặp nhiều khó khăn. Mong muốn giúp người dân một phần khó khăn, tôi và vợ chồng anh Wandi cùng một số anh em quyên góp rồi vận động thêm các nhà hảo tâm ủng hộ, mua hàng tấn lương thực chất đầy xe tải, tức tốc ra hỗ trợ bà con.

Anh Wandi (mặc áo phao) tham gia với đoàn thiện nguyện giúp bà con tại xã Sơn Thủy trong đợt mưa lũ cuối năm 2020.

“Trong những chuyến đi làm thiện nguyện xa thì vợ chồng anh Wandi nhờ người chăm sóc con. Vợ chồng anh Wandi xắn quần, lội nước nửa người vào nhà dân để trao quà. Nhiều hoàn cảnh đáng thương, anh Wandi còn bỏ tiền túi để hỗ trợ thêm. Đầu năm 2021, vợ chồng Wandi đã lặn lội vượt hàng trăm cây số lên các huyện vùng cao 2 huyện Đông Giang và Tây Giang (Quảng Nam) để tặng đồ dùng học tập, sữa cho học sinh nghèo. Trong chuyến thiện nguyện ở huyện biên giới Tây Giang, thấy đồng bào thiếu nước sinh hoạt, vợ chồng anh đã lắp đặt hệ thống lọc nước công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch ổn định cho hàng trăm hộ dân. Thời điểm TP Hội An thực hiện giãn cách xã hội, vợ chồng Wandi còn giúp nhóm nấu hàng ngàn suất ăn miễn phí dành đến các chú xe ôm, cô bán vé số, bác lao công. Qua những chuyến thiện nguyện, tôi cảm nhận được tấm lòng của anh Wandi và chị Nishte dành cho con người Việt Nam. Họ thật sự yêu mến con người Việt Nam mới có những hành động, việc làm đầy ý nghĩa như vậy”, anh Trí bộc bạch.

“Nhận những phần quà tuy nhỏ nhưng người dân rất vui, nhìn thấy họ cười vợ chồng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Thời gian ở đây, vợ chồng tôi đã yêu đất nước, con người Việt Nam thiện lành, xem Việt Nam là quê hương thứ 2 của mình. Vợ chồng tôi sẽ ở lại đây lâu hơn để giúp đỡ nhiều mảnh đời cơ cực đang cần giúp đỡ”, chị Nishte tâm sự.

Gia đình anh Wandi phát cơm miễn phí cho người lao động nghèo.

Cảm động trước tấm lòng vợ chồng anh Wandi đã dành cho người dân TP Hội An, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An đã gửi những dòng tin nhắn cảm ơn: “Gia đình bạn đã chọn Hội An là nơi “đất lành chim đậu”! Nhưng thực tế chưa được như gia đình bạn mơ ước và chúng ta mong muốn. Đại dịch ập đến và kéo dài, gia đình bạn đã nhanh chóng hòa nhập, đồng hành cùng nhân dân thành phố. Những điều bạn đã làm rất điềm đạm, lặng thầm nhưng đã góp phần nhen nhóm và thổi bùng ngọn lửa vì cộng đồng, vì những cảnh đời còn khó khăn và bất hạnh, góp phần làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp, mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến này! Cảm ơn gia đình bạn và những người bạn xa gần đã hết lòng vì Việt Nam, vì Hội An, vì những người nghèo khó! Tình người sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng ta cùng nhau vượt qua mọi thử thách!...”

LÊ VƯƠNG