Thách thức ảo, chém người thật

Thứ hai, 15/09/2014 11:14

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 1 tuần tích cực điều tra, xác minh, CAP Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã làm rõ đối tượng chém trọng thương anh Nguyễn Hữu Huy (1996, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) vào trưa 4-9 là Ngô Thanh Quang (1996, trú tổ 2, P. Hòa Xuân). Điều bất ngờ là nguyên nhân dẫn đến vụ chém nhau xuất phát từ lời thách thức trên mạng xã hội facebook.

Theo “trào lưu” chung, Huy và Quang tham gia nhiều hoạt động giao lưu, kết bạn trên mạng xã hội facebook. Quen nhau đã lâu nhưng ít khi nói chuyện nhưng không hiểu vì sao vào một ngày đẹp trời trong tháng 9 thì hai bên bắt đầu những câu chuyện mâu thuẫn. Chỉ thông qua việc chat (trò chuyện) trên facebook nhưng mâu thuẫn căng thẳng giữa hai bên xảy ra gay gắt.

Đặc biệt, khi mâu thuẫn dẫn đến trầm trọng thì Huy thách thức Quang “mày thích cái gì...”, Quang căng thẳng hỏi lại “mày có thể chịu nổi kiếm Nhật không?”. Thấy vậy, Huy cũng không vừa nên thách thức “ngon làm thử đi!”. Trước thái độ thách thức của Huy, sau đó Quang liền đi mua một con dao nhọn và giấu dưới cốp xe, chờ khi nào gặp Huy sẽ... xử lý. Về phần Huy, cậu ta cứ nghĩ là chuyện thách thức trên facebook chỉ là đố ảo... cho vui, nào ngờ Quang làm thật.

Ngô Thanh Quang

Theo khai nhận của Quang, sáng 4-9, khi Quang và một người bạn tên T. đang ngồi nhâm nhi cà-phê trên đường Núi Thành-Duy Tân thì thấy Huy ngồi sau xe của một người bạn tên Vỹ đang lưu thông trên đường nên lấy xe đuổi theo. Khi đến đoạn ngã tư Tiểu La-Lê Thanh Nghị thì bắt kịp nên Quang đã dùng dao chém vào lưng Huy một đòn chí mạng rồi cả hai rồ ga bỏ chạy. Thấy bạn bị chém, Vỹ và những người đi đường đưa Huy vào Bệnh viện Quân y 17 cấp cứu và sau đó đến CAP Hòa Cường Bắc trình báo sự việc.

Về Huy, do vết thương nặng (vết chém dài 15cm) nên sau đó phải mổ cấp cứu nhưng may mắn hiện sức khỏe đã dần ổn định và đang chờ các thủ tục để giám định thương tích để cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ án. Tuy nhiên, qua đây cũng là một bài học cho những người thích thể hiện mình không đúng cách và hậu quả là người thì phải nhập viện cấp cứu còn kẻ thì cũng đang chờ sự phán xét của pháp luật.

Nguyễn Tuấn