Thảm án sát hại 2 người tại TT Khe Sanh: Nghi phạm là cựu sinh viên tại Đà Nẵng

Thứ bảy, 08/08/2015 16:31

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-8, 1 ngày sau xảy ra thảm án, người dân TT Khe Sanh và các xã lân cận vẫn chưa hết bàng hoàng, đặc biệt hoang mang trước những suy luận về lý do, động cơ dẫn đến hành vi gây án dã man của nghi phạm Hồ Chí Bảo (24 tuổi, xã Hải Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình). “Biết đâu hắn nghiện ma túy, chiếm đoạt tài sản rồi táo tợn sát hại người vô tội”, chị Lê Thị Ân (TT Khe Sanh) lo lắng. Nếu đối tượng gây án là nghiện, hẳn nhiên sự hoang mang gấp bội bởi loại đối tượng này đang xu hướng tăng cao, manh động và liều lĩnh.

Sáng 8-8, đối tượng Bảo đã được di lý từ Khe Sanh về trụ sở Khu CSĐT, CA tỉnh, trước khi vào lời khai ban đầu của nghi phạm, chúng tôi trở ngược lên xã Tân Liên (H. Hướng Hóa) gặp cô gái V.T.N (1992), người đưa Bảo đến bệnh viện khâu, băng vết thương, cũng là người yêu của Bảo 3 năm qua.

Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ của mẹ con N. nằm phía xa của thôn. Mấy chị em N. mồ côi cha, mẹ làm lụng vất vả gắng nuôi mấy chị em N. học hành. Năm 2014, N. đã tốt nghiệp đại học Sư Phạm Huế, ngành GD Tiểu học. Ra trường đã lâu nhưng N. chưa có việc làm. Từ sáng nay, nhiều phóng viên đã tìm đến hỏi N. dồn dập khiến cô và gia đình quá hoang mang, trước biến cố nghiệt ngã xảy ra, cô cứ nấc nghẹn. “Ngày hôm qua (tức 7-8-2015) em gọi điện nhiều nhưng anh ấy không trả lời, em cứ nóng ruột gan”, N. chảy nước mắt. “Đó là một người tính tình nhẹ nhàng, hay giúp đỡ người khác, em không hiểu vì sao anh ấy lại làm chuyện như thế nữa”. N. không giấu được tâm trạng. Cô cho biết quen và yêu Bảo khi anh ta đang học ngành kiến trúc tại Đà Nẵng. Sang năm học thứ 3 thì Bảo nghỉ học tại Đà Nẵng, một thời gian sau học trường Trung cấp y tại Quảng Bình và vừa tốt nghiệp. Bảo quan tâm đến N. một cách chân thành và gia đình N. rất tin yêu Bảo.

Bí thư Huyện ủy H.Hướng Hóa Hồ Thị Lệ Hà biểu dương và thưởng nóng CAH Hướng Hóa. 

3 ngày trước khi xảy ra án, Bảo vào và có ở lại nhà N. 1 đêm. Sau đó anh ta đi không nói gì với người yêu. N. gọi điện anh ta bảo về Đông Hà rút tiền ở trụ thẻ ATM của ngân hàng BIDV có việc vì Khe Sanh không có ngân hàng này, hẹn sẽ lên lại sớm. Chờ mãi không thấy Bảo lên, N. gọi điện nhiều đều không trả lời. Thấy người yêu bất thường, N. linh tính có chuyện gì.

Ngày 7-8-2015, cô nóng ruột gan chờ tin Bảo. Khoảng gần 15 giờ, khi N. đang ngồi ở hiên nhà thì Bảo chạy xe máy ngang qua. N. chạy theo gọi thì Bảo mới trở xe máy vào và giải thích do chăm người quen ở Đông Hà bị ốm, chuyển vào Huế rồi mới lên. Anh ta đi thẳng vào phòng tắm, thay quần áo xong thì trở ra. Lúc này N. mới phát hiện 2 ngón trên bàn tay phải của Bảo bị thương, rách sâu. “Anh bị ngã xe, gương vỡ nên cắt vào tay”, Bảo nói dối với người yêu. Thấy N. nằng nặc hỏi, Bảo chỉ nói có chuyện sau này anh kể. Sau đó anh ta lên xe định chạy đi tiếp thì N. đòi đi cùng.

Chiều 7-8, mưa tầm tã từ Đông Hà lên Khe Sanh khiến công tác truy xét, phá án gặp nhiều khó khăn.

Khi Bảo chở N. đi ngang qua nhà nạn nhân Hồ Thị Tý, N. thấy người tụ tập đông đúc, có cả CA nghĩ là TNGT, với lại hỏi Bảo thì anh ta lầm lì không trả lời phóng xe một mạch xuống vị trí trụ ATM Agribank Khe Sanh và bảo chờ ở đó. Chừng 30 phút sau, khi N. điện giục thì Bảo quay lại đón và cả hai vào BVĐK H. Hướng Hóa để khâu, băng vết thương. Lúc đó là gần hơn 16 giờ. Bác sĩ tiếp tục cho Bảo đi chụp phim, N. ngồi đợi ở hành lang. Một lát, Bảo gọi N. ra xe mở cốp lấy tiền trả viện phí. Khi mở cốp ra, N. thấy cọc tiền mặt toàn tờ mệnh giá 200 ngàn đồng. Cứ nghĩ Bảo vừa rút từ Đông Hà về có việc cần trang trải, N. không hoài nghi. Khi Bảo đi chụp phim trở lại phòng khám thì CA ập đến. N. ngơ ngác trước cảnh CA tách Bảo đi về hướng phòng khác và phong tỏa mọi ngả ra vào.

Ông Nguyễn Hữu Nam, CAV xã Tân Liên, người chứng kiến khám xét, thu vật chứng liên quan đến nghi phạm tại nhà N. cho biết CA đã thu một số vật dính máu do Bảo để lại tại phòng tắm. N. khai báo chi tiết, hợp tác với CA. CAV Võ Xuân An, CAX Tân Liên cho biết chiều qua, lực lượng CAX đã chia làm 3 mũi truy xét đối tượng, vào tận sâu trong từng rẫy cà phê. “Thời điểm đúng lúc mưa như bão, không chỉ CAX tôi mà các xã lân cận, CA, Biên phòng đều vào cuộc, chỉ sớm mong bắt được hung thủ”, anh An chia sẻ.

Người dân từ Khe Sanh qua Tân Liên và cả rẻo cao Hướng Hóa rúng động trước vụ thảm án.

Chúng tôi trở lại quá trình bắt giữ nghi phạm Bảo. Ngay sau khi phát hiện bệnh nhân có nhiều nghi vấn, quần chúng tại bệnh viện đã thông tin ngay CA. Bảo bị khống chế tại bệnh viện. Tại đây, nhân chứng duy nhất là Hồ Thị Thuận (kế toán làm công cho gia đình chị Tý) cũng là nạn nhân may mắn sống sót đã kịp nhận dạng hung thủ, tuy nhiên lúc này Bảo đã thay quần áo khác.

Theo thông tin chúng tôi có được, Bảo khai do cần khoảng 50 triệu đồng để trang trải một việc gấp nên nảy sinh trộm cắp. Sáng xảy ra vụ án, Bảo đã lượn rất nhiều vòng từ Tân Liên xuống Khe Sanh và đặc biệt chú ý đến cửa hàng VLXD của vợ chồng chị Tý. Bảo dối người yêu đi Đông Hà nhưng thực ra là tìm sơ hở của người dân để chiếm đoạt tài sản. Hắn thản nhiên đi qua chỗ người làm, vào sâu trong nhà, lấy tài sản thì bị một người phụ nữ (tức là chị Tý) phát hiện. Hắn hoảng, sợ lộ nên dùng dao gọt trái cây mang sẵn theo đâm chị Tý tử vong. Cụ ông nghe tiếng lạ (là bố chồng chị Tý) đi tới thì bị Bảo đâm nhiều nhát. Người thứ 3 là 1 phụ nữ chạy từ ngoài vào, chính là chị Thuận cũng bị Bảo đâm nhưng sượt. Quá trình giằng co, sau đó chị Thuận chạy thoát ôm được cháu nhỏ là con chị Tý chạy vào nấp được trong phòng vệ sinh và khóa chốt.

Hình ảnh Hồ Chí Bảo (trên trang cá nhân) 

Bảo ở bên ngoài lấy một số tài sản bao gồm tiền, vàng rồi phóng ra đường. Theo một nguồn tin cho hay, tại hiện trường án mạng, còn một số tài sản bằng vàng rơi ra ngoài tủ nhưng tên này không kịp vơ lấy. Số vàng hắn cướp dắt trên người còn tiền mặt 1 ít để trong cốp xe và giấu ở 1 nơi khác. Qua lời kể của N. cho biết Bảo không nghiện ma túy. Vấn đề gì gấp khiến hắn phải cần số tiền lớn phải chiếm đoạt tài sản, liệu đó có phải là lý do chính, hiện CA tiếp tục làm rõ.

Sáng ngày 8-8-2015, Lãnh đạo Huyện Hướng Hóa đã thưởng nóng cho CAH cũng như biểu dương tinh thần cảnh giác của những quần chúng tại BVĐK H. Hướng Hóa. Sau khi xảy ra án, CAH Hướng Hóa tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường giữ gìn ANTT, trấn an dư luận. Lãnh đạo Hướng Hóa cũng thăm hỏi gia đình nạn nhân. Được biết, vợ chồng chị Tý khó khăn đường con cái, chữa chạy nhiều năm mới có được mụn con, nay vừa 2 tuổi. Cái chết thương tâm của bố con chị Tý đã để lại nỗi đau khôn xiết cho gia đình. “Phải trừng trị nghiêm minh trước luật pháp, không thể dung thứ”, người dân căm phẫn.

Bài, ảnh: Bảo Hà