Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND:

Thầm lặng góp chiến công...

Thứ năm, 25/01/2018 10:47

Hôm nay (25-1), Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) CAND. Trong từng giai đoạn cách mạng, lực lượng HC-KT CAND nói chung, CATP Đà Nẵng nói riêng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực tế cho thấy, mỗi thành tựu, mỗi chiến công của lực lượng CATP đều có phần đóng góp xứng đáng của lực lượng HC-KT.

Đại diện lãnh đạo Phòng HC-KT CATP (thứ 3 từ phải qua) nhận danh hiệu "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2017" từ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Họ là những người luôn đi trước, về sau và nâng bước chân của CBCS CATP trong trận tuyến bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH...

"Cái khó, cái khổ có nét riêng"

Đó là nhìn nhận của Đại tá Lê Văn Cách- nguyên Trưởng phòng HC-KT CATP Đà Nẵng, người tự nhận là "may mắn được công tác tại HC-KT 35 năm, trong đó có 22 năm giữ chức Trưởng phòng, lần lượt giúp việc cho 7 đồng chí Giám đốc, và ít nhiều có kỷ niệm với các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, CBCS".

Đại tá Lê Văn Cách cho rằng, trong toàn lực lượng CAND, không một vị trí công tác hay một công việc nào có thể coi là nhàn hạ, dễ dàng. Thực tiễn cho thấy, ngay cả những việc tưởng chừng đơn giản, như soạn thảo một văn bản, đôi khi cũng nảy sinh cái khó, cái khổ riêng không biết tỏ cùng ai. Khó hơn, khổ hơn nữa là chiến đấu ở trận tiền, xông pha vào hang ổ kẻ thù, tội phạm. "Với người làm HC-KT, cái khó, cái khổ lại có nét riêng. Ví như người đầu bếp, công phu chuẩn bị món ăn, nhưng thực khách, vì vô số lý do, để lại một ít thức ăn thừa, trong lòng sao tránh khỏi băn khoăn; huống hồ, giúp việc cho các cấp lãnh đạo và trực tiếp lo toan doanh trại, doanh cụ, sức khỏe, đời sống..., của hàng ngàn CBCS thì câu chuyện lại ở một tầm mức khác", Đại tá Cách đặt vấn đề.

Nhớ lại những ngày đầu sau giải phóng, Đại tá Cách vẫn còn khắc ghi hình ảnh thiếu thốn, kham khổ và đây là bài toán nan giải của lực lượng HC-KT. Khi vào thành phố, lực lượng An ninh Quảng Đà hầu như chỉ mang theo một ít vũ khí, vật dụng từ trên núi xuống, thiếu thốn trăm bề. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện của chế độ cũ để lại cũng không nhiều. Ở các quận, huyện, phường, đồn, trạm thì càng thiếu thốn hơn. Đến khi xảy ra chiến tranh biên giới, năm 1979, tình hình càng trở nên khó khăn hơn, CBCS phải ăn bo bo thay gạo. Trong những thời điểm đó, lực lượng HC-KT phải lo toan đủ thứ, vừa công tác, chiến đấu vừa tổ chức trồng lúa, sắn, đậu ở Phú Túc, Đại Lãnh, An Điềm, Tiên Lãnh... để góp phần chăm lo đời sống cho CBCS, kể cả phải cung cấp lương thực, thực phẩm cho hàng nghìn phạm nhân.

Năm 1997, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chia tách, CATP Đà Nẵng ưu tiên "chia" 3/5 phương tiện và toàn bộ kinh phí dự trữ cho CA Quảng Nam - những người anh em ra đi, điều kiện khó khăn hơn người ở lại. Thời đó, CATP phải vay lương tháng sau trả lương tháng trước cho CBCS, hai năm sau mới cân đối được. Riêng về cơ sở hạ tầng, phải đến năm 2003 mới cơ bản xây dựng xong nhà làm việc, phòng tạm giữ, tạm giam của CATP và các quận, huyện, phường, đồn, trạm.

Trong 35 năm công tác trong lực lượng HC-KT, kỷ niệm nhớ nhất, mà mỗi khi nhắc lại, Đại tá Lê Văn Cách vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng, tự thấy mình như có một phần trách nhiệm. Đó là năm 1977, khi Bộ CA có chủ trương xây dựng nhà làm việc Ty CA Quảng Nam - Đà Nẵng, Bộ đầu tư 2/3 kinh phí, còn lại do tỉnh cân đối. Đồng chí Hoàng Văn Lai lúc bấy giờ làm Trưởng ty, rất sốt sắng, quan tâm chỉ đạo công việc này. Nhưng đến năm 1979, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng thì đồng chí Hoàng Văn Lai không được chứng kiến. Đồng chí đã hy sinh một năm trước đó trong quá trình đấu tranh với tổ chức phản động Việt Nam dân tộc cách mạng đảng. Chiếc xe chở đồng chí Hoàng Văn Lai trong ngày đó là phương tiện tịch thu của chế độ cũ để lại. "Mỗi CBCS đều tiếc thương đồng chí Trưởng ty. Với anh chị em làm công tác hậu cần, trong niềm tiếc thương như thấy có phần trách nhiệm", Đại tá Lê Văn Cách nhớ lại.

Nhìn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng HC-KT CATP, Đại tá Lê Văn Cách cho rằng, giờ đây, tình hình đã có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng, vũ khí, phương tiện, trang phục, thuốc men, kể cả lương thưởng đối với CBCS đã cải thiện đáng kể. "Ấy vậy, trong lúc khó khăn, thiếu thốn hay lúc đã có tích lũy, dự trữ thì phẩm chất của người làm công tác HC-KT cũng không hề thay đổi, lực lượng HC-KT vẫn luôn trong sạch, vững mạnh", Đại tá Cách khẳng định. Đồng thời tin tưởng, thế hệ những người làm công tác HC-KT hiện nay sẽ vẫn luôn giữ được truyền thống tốt đẹp của mình. "Nếu có điều gì gọi là gửi gắm, tôi chỉ nhắn lại lời của các đồng chí đi trước từng nhắc nhở lứa chúng tôi, ấy là suy nghĩ đầu tiên là hãy nghĩ đến CBCS ở trận tiền, ở cơ sở trước rồi mới nghĩ đến bản thân mình. Tôi tin rằng, chính điều đó sẽ giúp mỗi CBCS HC-KT vượt qua được cám dỗ tầm thường, hóa giải những điều dị nghị không đáng có, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Ngành và Nhân dân tin tưởng giao phó", Đại tá Cách nhắn nhủ.

Phải xác định rõ hơn vai trò, sứ mệnh trong tình hình mới

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an, người có nhiều năm gắn bó, trưởng thành và đi lên từ cơ sở, nhất là với lực lượng CATP Đà Nẵng khẳng định, CA Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây, CATP Đà Nẵng ngày nay, công tác HC-KT luôn được quan tâm, ưu tiên hàng đầu. "Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng HC-KT CATP Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc vai trò, sứ mệnh lịch sử, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó hai lần được Chủ tịch Nước thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Đó là niềm vinh dự, tự hào của nhiều thế hệ CBCS, cũng là trọng trách đặt lên vai thế hệ CBCS những người làm công tác HC-KT hôm nay", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhìn nhận.

Cho rằng trong giai đoạn hiện nay, công cuộc bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH có nhiều thuận lợi nhưng cũng đặt ra vô vàn thách thức. Trong đó cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, một mặt tạo ra cơ hội tiếp cận các thành tựu phát triển của nhân loại, mặt khác đặt ra những vấn đề hoàn toàn mới mẻ, thậm chí rất xa lạ đối với toàn xã hội nói chung, công tác HC-KT nói riêng. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành sứ mệnh được giao, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị lực lượng HC-KT phải bám sát chiến lược bảo vệ ANQG, chương trình phòng chống tội phạm và các mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; đồng thời mỗi CBCS HC-KT phải không ngừng rèn luyện, học hỏi, tích cực tiếp thu tri thức mới, từ đó tham mưu các cấp những vấn đề trước mắt và lâu dài, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao trong công cuộc bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, từ đó làm nên những chiến công mới trong những trang sử tiếp theo.

D.HÙNG