Thắm tình dân tộc, đượm nghĩa đồng bào!
Kỳ 1: Những chuyến xe nghĩa tình
Những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11-2025, chưa bao giờ người dân các tỉnh miền Trung lại chịu cảnh tang thương đến vậy. Nước lớn rồi rút và lặp đi, lặp lại đến 4 lần. Trong những lúc mất mát, đau thương ấy chúng ta mới cảm nhận hết tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia của người dân Việt Nam.
Sáng 5-11, Hội Phụ nữ Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đến nhà ông Nguyễn Tài (1956, tại thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) để thắp nén nhang viếng anh Nguyễn Quốc Bình (1985), nạn nhân vụ sạt lở núi xảy ra ngày 3-11 tại thôn Thái Chấn Sơn (xã Thượng Đức) và trao quà cho 3 con gái của nạn nhân.
Sự ra đi quá đột ngột của anh Bình để lại 3 con gái nhỏ cùng cha mẹ già không người nuôi dưỡng. Trước nỗi đau mất mát quá lớn đó, nhiều cá nhân, tổ chức đã đến sẻ chia với những người thân của nạn nhân về vật chất lẫn tinh thần trong sự chứa chan của tình người. Để rồi, trong không khí đau buồn ấy, những người ở lại có thể hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Anh Nguyễn Quốc Vũ, đại diện gia đình chia sẻ, sau sự cố đau lòng, nhiều người tại Đà Nẵng và cả nước đã đến chia buồn. Đến thời điểm hiện tại, gia đình đã nhận được số tiền hơn 100 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để giúp 3 con anh Bình có cơ hội được tiếp tục đến trường.
Sau những ngày trầm lắng trong đau thương, mất mát do mưa lũ gây ra cho người dân các tỉnh miền Trung cũng là lúc người dân Việt Nam bộc lộ tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Với truyền thống "lá lành đùm lá rách, từng đoàn xe từ hai miền Nam, Bắc chất đầy những nhu yếu phẩm, như: mì tôm, gạo, dầu ăn, nước uống nối đuôi nhau về với người dân vùng lũ Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị để "nhường cơm sẻ áo".
Ông Phan Trung Phi- Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho hay, khi nước lũ chưa kịp rút, nhiều nhà hảo tâm đã bày tỏ ý định chuyển hàng cứu trợ đến địa phương. Đến thời điểm hiện tại đã có hàng chục chuyến hàng được phân phát đến tận tay người dân. Ngoài những tấm lòng thơm thảo của người dân hai miền Nam, Bắc hướng về đồng bào nơi tâm lũ, chính quyền và người dân tại các địa phương của thành phố Đà Nẵng cũng có những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều". Sự sẻ chia kịp thời ấy thật đáng trân quý và cũng là động lực để người dân vững tin, đứng lên, vượt qua khó khăn…
Ngoài vùng rốn lũ Đại Lộc (cũ), các địa phương khác trong vùng tâm lũ của thành phố Đà Nẵng, như: Thu Bồn, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên… cũng nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các nhà hảo tâm, gần xa. Bà Lê Thị Luận, trưởng khối phố Tân Mỹ (phường Điện Bàn, Đà Nẵng) cho biết, những ngày sau lũ, chúng tôi phải làm hết "công suất", để nhận đến phân chia hàng hóa, tiền cứu trợ đến tay người dân một cách công bằng, minh bạch.
Không riêng gì các doanh nghiệp, trong những ngày qua trên tinh thần "lá rách ít, đùm lá rách nhiều" Công an một số địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng có những việc làm thiết thực nhằm giúp đỡ đồng đội và nhân dân các địa phương vùng rốn lũ vượt qua khó khăn.
Cụ thể, bằng nguồn kinh phí tự đóng góp ngày 3-11, Công an phường Hòa Xuân tổ chức chuyến xe nghĩa tình mang theo các nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu, như: mì tôm, nước, sữa, áo phao đến với người dân vùng rốn lũ Thượng Đức và hỗ trợ các trang thiết bị để những người đồng đội của mình nơi đầu nguồn sông Côn vững bước trong hành trình giúp dân, vượt qua lũ dữ.
Trong 2 ngày 4 và 5-11, Chi Hội Phụ nữ Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã trao 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho nạn nhân bị đuối nước cùng 9 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khối phố Trung Phú 1 (phường Điện Bàn, Đà Nẵng) và trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Quốc Bình (nạn nhân vụ sạt lở đất tại thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức).
Trung tá Huỳnh Anh Viên- Trưởng Công an xã Thượng Đức chia sẻ: "Một miếng khi đói, bằng gói khi no", trong lúc khó khăn do mưa bão, sự sẻ chia kịp thời của đồng đội đã làm chúng tôi vững bước hơn trong hành trình giúp dân còn nhiều gian nan phía trước…
Vẫn còn rất, rất nhiều những chuyến xe đang hướng về Đà Nẵng, Huế. Dù giá trị có khác nhau song mỗi chuyến xe đều thể hiện tinh thần đoàn kết, ngập tràn những nghĩa tình của những con người cùng chung dòng máu Lạc Hồng.
M.T (còn tiếp)








