Thán phục những con người phi thường

Thứ hai, 11/05/2015 11:45

(Cadn.com.vn) - Đó là những người đã chinh phục thử thách tại sự kiện VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam diễn ra ngày 10-5 ở thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Tất cả khán giả chứng kiến cuộc thi tài xếp vào hàng khó nhất thế giới này đều phải thán phục sự bền bỉ thể lực và nghị lực vượt qua thử thách đến mức phi thường của những VĐV tại cuộc thi.

Các VĐV chuẩn bị xuất phát nội dung bơi 1.9km. 

Ngay từ 4 giờ sáng, không khí cuộc thi đã bắt đầu rộn ràng. Bởi đây là cuộc thi “chinh phục thử thách”, tiêu tốn rất nhiều năng lượng nên các VĐV phải có khâu chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Đúng 6 giờ 30, nhóm VĐV chuyên nghiệp nam xuất phát môn bơi từ bãi tắm Resort & Spa Hyatt Regency với cự ly 1.9km. Tiếp sau đó, các nhóm VĐV khác lần lượt xuất phát. Hàng trăm sải tay vươn dài vượt qua những con sóng nhỏ của biển sáng Đà Nẵng để nhanh chóng bước vào nội dung thứ hai là đạp xe 90km.

Cung đường Trường Sa – Hoàng Sa – Lê Đức Thọ - Nguyễn Tất Thành tuyệt đẹp khi đi qua Công viên Biển Đông, cầu Thuận Phước như tạo thêm lòng quyết tâm chinh phục của đoàn VĐV.

Khi cuộc đua bước vào nội dung cuối cùng là chạy bộ thì cũng là lúc mặt trời lên cao. Cái nắng nóng của tiết trời Đà Nẵng lúc này như góp thêm phần thách thức cho các VĐV. Thế nhưng, tất cả khán giả đều phải thán phục tinh thần chinh phục cũng như thể lực bền bỉ phi thường của những VĐV IRONMAN. Đặc biệt với nhóm VĐV chuyên nghiệp, dường như chặng đường 1.9km bơi lội + 90km đạp xe + 21.1km chạy bộ chẳng hề là thách thức với họ. VĐV James Cunnama, nhà vô địch đến từ Nam Phi, khi về đến đích mà những bước chân của anh vẫn tỏ ra không hề mệt mỏi.

Bên cạnh các VĐV chuyên nghiệp vốn rất phi thường, những người đăng ký “chinh phục thử thách” VNG IRONMAN 70.3 Việt Nam theo nhóm cũng thực sự đáng thán phục. Bởi họ đến với cuộc thi là để chinh phục thử thách, để vượt qua chính mình. Chính vì thế, cuộc thi có sự tham gia của những VĐV 70 tuổi. Ở vạch đích, khán giả được chứng kiến rất nhiều giọt nước mắt hạnh phúc vì đã vượt qua chính mình.

Kết quả, James Cunnama đến từ Nam Phi trở thành nhà vô địch của nhóm VĐV nam chuyên nghiệp, hoàn thành cuộc đua trong vòng 3 giờ 51 phút 29 giây. Người về nhì là Timothy Reed đến từ Australia. Vị trí thứ 3 là Terenzo Bozzone của New Zealand. Caroline Steffen đến từ Thụy Sĩ đã vụt sáng để giành giải vô địch của nhóm VĐV nữ chuyên nghiệp chỉ trong 4 giờ 21 phút 40 giây. Về đích thứ 2 và 3 lần lượt là Liz Blatchford, Dimity-Lee Duke (cùng Australia). 

Có thể khẳng định, sự kiện VNG IRONMAN 70.3 đầu tiên tại Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp, từ công tác tổ chức của địa phương lẫn chuyên môn cuộc thi. Lộ trình đường đua kéo dài song với sự chuẩn bị kỹ càng của lực lượng CATP Đà Nẵng, công tác phân làn đường đua, đảm bảo ATGT quá tốt.

Bên cạnh đó, cần phải nhắc đến sự đồng hành của các nhà tài trợ, mà nhãn Sản phẩm nước tăng lực Number 1 là một ví dụ. Number 1 hân hạnh là đơn vị cung cấp nước uống cho cuộc thi. Bà Hương Giang đại diện Number 1 chia sẻ: “Với các trạm tiếp nước Number 1 trên hành trình thi đấu, cùng lực lượng tiếp nước được huấn luyện một cách bài bản và chuyên nghiệp đã góp phần cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ cho các vận động viên để đạt được kết quả tốt nhất”.

VĐV James Cunnama (Nam Phi) băng băng cán đích đầu tiên để trở thành nhà vô địch. 

Á hậu Hoàng My hạnh phúc khi chinh phục thành công nội dung chạy bộ 21.1 km. 
VĐV này đã khóc vì đã chinh phục được thách thức.

 Ông Lê Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty cổ phần VNG là một trong những VĐV hiếm hoi của Việt Nam thi cả 3 nội dung. Trong ảnh, VĐV Lê Hồng Minh về đích. 

 Một tay đua qua cầu Thuận Phước.  

VĐV này quá hạnh phúc khi được con gái và vợ ra chúc mừng tại vạch đích.

Quang Hải