Than Quảng Ninh thắng trận thứ 4 liên tiếp

Thứ năm, 08/04/2021 14:06

Chiều 7-4, thắng 1-0 trước Sài Gòn, Than Quảng Ninh tiếp tục kéo dài chuỗi trận thắng của mình lên con số 4 liên tiếp, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội chủ nhà Than Quảng Ninh kiểm soát bóng nhiều hơn. Cần nói thêm, trước khi bước vào trận đấu này, đội khách Sài Gòn FC đã có 4 trận thua liên tiếp.

Diogo là người ghi bàn thắng duy nhất cho Than Quảng Ninh.

Phút 61, Than Quảng Ninh được hưởng quả đá phạt đền trong tình huống một cầu thủ Sài Gòn đã phạm lỗi với Diogo trong vòng cấm. Kết quả, chính Diogo đã mở tỷ số 1-0 cho Than Quảng Ninh từ chấm 11m.

Trong khi đó, trận Bình Định - Hồng Lĩnh  Hà Tĩnh, chỉ thực sự hấp dẫn ở 30 phút cuối trận, tính cả bù giờ. Phút 75, cầu thủ vào sân thay người bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là Akinade bay người đánh gót đưa bóng cho Lý Công Hoàng Anh ở phía sau. Trong tư thế trống trải trước vòng cấm, tiền vệ của đội chủ nhà tung cú sút đánh bại thủ môn Tuyên Quang bên phía Bình Định. Ngay sau tình huống này, một quả pháo sáng đã được ném xuống từ khán đài sân Hà Tĩnh.

Chịu bàn thua, Bình Định vội vã lao lên tìm kiếm bàn gỡ. Vô tình, họ để hở nhiều khoảng trống phía sau lưng mình. Phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, ngay sau pha cứu thua của thủ môn Quang Tuấn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lao lên phản công nhanh. Đáng tiếc, Nhật Minh lại đẩy bóng quá dài khi đối mặt với cầu môn Bình Định dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.

Nhật Minh của Hà Tĩnh càng có lý do để tiếc nuối hơn bởi 3 phút sau đó, Hoàng Sơn tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để tung pha dứt điểm về góc xa khung thành, qua đó mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Bình Định. HLV Phạm Minh Đức bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đương nhiên cảm thấy tức giận. Bởi thực tế, bàn thắng Hoàng Sơn có được diễn ra ở phút bù giờ thứ 5. Trong khi trận đấu chỉ được bù giờ 1 phút.

Các cầu thủ Hà Nội FC đến sân vận động Hàng Đẫy chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ 15 với Viettel với tâm thế chưa từng thua. Thế nhưng, họ đã mở ra tiền lệ đáng buồn khi đón nhận tỷ số chung cuộc 0-1. Người ghi bàn cho Viettel là Trọng Hoàng.

Một ngày trước trận đấu, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC nói với các cầu thủ: "Bây giờ các bạn cứ thử tưởng tượng viễn cảnh Hà Nội FC phải cạnh tranh trụ hạng đi. Đó có phải là hình ảnh của Hà Nội FC chúng ta không”?

NGUYÊN AN