Tháng ba phấp phỏng

Thứ bảy, 31/03/2018 11:06

Bất chợt nhìn đám cỏ gà rối trong mưa phùn, vài bông gạo lẻ loi nhung nhăng thắp lửa, những chùm hoa xoan đau đáu ngược về cố hương... đong đầy cảm xúc. Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật, thế mà tâm hồn nhà thơ lại phấp phỏng cheo leo nỗi nhớ mưa phùn: "tháng ba lẻ loi một miền thương nhớ/ ngón tay vẽ chiều cơn lạnh bâng quơ". Bài thơ với nhiều thi ảnh đẹp, một thứ mật ngọt của tâm hồn.

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu

 Tháng ba phấp phỏng

 

bất ngờ như khoảng rỗng

xanh đủ vừa ưu tư

 

tháng ba thiên thần hiện ra từ cửa sổ

hoa xoan đau đáu ngược về cố hương

nỗi buồn rét nàng Bân

em đi chợ quê khăn vừa một mảnh

 

đám cỏ gà rối trong mưa phùn

có đứa trẻ con vụt ra từ ký ức

tháng ba lẻ loi một miền thương nhớ

ngón tay vẽ chiều cơn lạnh bâng quơ

 

tháng ba chọn một ngày để quên

gặp cơn gió đầu thai giữa chạp

bông gạo lẻ loi nhung nhăng thắp lửa

đỏ miệt mài trong dáng sông xưa...

 

tháng ba phấp phỏng 

bờ vực nào lại chả cheo leo..

 

VĂN CÔNG HÙNG