Thắng đội tuyển Việt Nam chung cuộc 4-3: Indonesia vào chung kết

Thứ năm, 08/12/2016 09:16

(Cadn.com.vn) - Có thể nói Indonesia đã giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016 là xứng đáng, nhưng trận bán kết lượt về tối qua thực sự là trận đấu “kỳ lạ”, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khó tả.

Hành quân đến Mỹ Đình với lợi thế 2-1 sau trận lượt đi, đội khách Indonesia nhập cuộc cực kỳ thận trọng với 2 tầng hàng thủ đặt trước khung thành Meiga. Ngược lại, chỉ cần 1 bàn thắng và không để thủng lưới, chủ nhà Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp nên các cầu thủ áo đỏ đã chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự đa dạng trong những pha lên bóng, ĐTVN đã tạo ra sức ép mỗi lúc một lớn lên phần sân đối phương cũng như khung gỗ của môn Meiga. Liên tiếp những pha phối hợp nhanh, uyển chuyển dàn trải khắp mặt sân, các học trò của HLV Hữu Thắng đã khiến hàng phòng ngự đội khách phải chơi co cụm nhằm chống đỡ.

Tấn công biên với sự dâng cao của các hậu vệ cánh, bật tường trung lộ với sự cơ động của Xuân Trường, Văn Toàn, ĐTVN cho thấy đường vào khung thành Meiga chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, suốt hiệp đấu thứ nhất, dù tạo ra được khá nhiều cơ hội có thể chuyển thành bàn thắng nhưng rất tiếc thần may mắn đã không mỉm cười với đội nhà. Lần lượt những cơ hội cứ trôi qua, trong số đó đáng kể nhất là pha đánh đầu đưa bóng dội cột dung khung thành Meiga của Công Vinh.

Xuân Trường đã khóc sau khi ĐTVN dừng bước tại bán kết. 

Trong khi đó, các cầu thủ khách vẫn kiên trì với hệ thống phòng ngự 2 tầng dày đặc đã được BHL bày ra, chỉ thỉnh thoảng có những pha phản công nhanh. Hiệp 1 kết thúc mà may mắn không để thủng lưới đã giúp cho Indonesia tự tin hơn khi bước vào hiệp đấu thứ 2. Thật tiếc cho ĐTVN là trong khi hàng công vẫn đang chơi tốt và rất nỗ lực nhưng chưa thể khai thông thế bế tắc thì hàng thủ lại phạm sai lầm ngớ ngẩn. Trong tình huống lên bóng hiếm hoi, trong tình huống cầu thủ đội bạn lật bóng vào không mấy nguy hiểm thì Nguyên Mạnh và Đình Đồng đã phối hợp không tốt, tạo cơ hội cho Stefano dễ dàng ghi bàn ở phút 55.

Khó khăn chưa hết với đội chủ nhà khi thủ thành Nguyên Mạnh phải nhận thẻ đỏ ở phút 76 (2 thẻ vàng liên tiếp) khi mà ĐTVN đã hết quyền thay người. Tình thế này buộc Quế Ngọc Hải phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ. Trong thời điểm chồng chất khó khăn ấy thì các cầu thủ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời khi tấn công dồn dập như thể chúng ta vẫn không bị thiếu người. Nỗ lực ấy đã đem lại kết quả tuyệt vời khiến SVĐ Mỹ Đình như nổ tung với 2 bàn thắng của Văn Thanh (phút 83) và Minh Tuấn ở những phút bù giờ. Đó là những bàn thắng cực kỳ ấn tượng sau những pha phối hợp nhịp nhàng.

Indonesia (phải) đã giành quyền vào chơi trận chung kết với Thái Lan.

Kết thúc 90 phút của trận lượt về tỷ số là 2-1, tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 2-2 đã buộc hai đội phải bước vào 2 hiệp phụ. Phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của hiệp 2 của thời gian thi đấu chính thức đã khiến các cầu thủ Việt Nam xuống sức và dù rất nỗ lực thì chúng ta vẫn phải nhận 1 bàn thua từ chấm 11m. Phút 97, thủ thành bất đắc dĩ Ngọc Hải phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm và Lestusen đã thực hiện thành công quả phạt đền ấn định tỷ số 2-2.

Như vậy, Indonesia may mắn vượt qua ĐTVN với tỷ số chung cuộc 4-3 sau hai lượt trận để giành quyền vào chơi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2016.

N.Minh