Thắng Malaysia, Việt Nam vào bán kết

Thứ năm, 24/11/2016 06:31

(Cadn.com.vn) - Giành chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước đối thủ đầy duyên nợ Malaysia, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã mở cánh cửa vào bán kết cho ĐT Việt Nam.

Không nằm ngoài dự đoán, ĐT Việt Nam đã có một trận đấu thực sự khó khăn trước Malaysia. Lối chơi giàu thể lực, rất chịu khó áp sát và sở trường tung ra những đợt phản công nhanh của người Mã đã khiến đoàn quân HLV Hữu Thắng gặp phải quá nhiều thách thức. Từ khâu tổ chức tấn công lẫn phòng ngự, ĐT Việt Nam đều gặp khó trong trận đấu chiều qua.

So với trận ra quân gặp Myanmar, HLV Hữu Thắng đã thực hiện hai sự thay đổi người trong đội hình ra sân. Cụ thể, Trọng Hoàng đá ngay từ đầu ở vị trí tiền vệ phải của Văn Toàn; Âu Văn Hoàng thay Đình Đồng chơi hậu vệ phải. Có thể hiểu sự điều chỉnh nhân sự này của HLV Hữu Thắng là nhằm tăng cường “chất thép” cho ĐT Việt Nam. Bởi, Trọng Hoàng chơi thiên về sức mạnh, lăn xả nên sẽ ngăn cản được những tiền vệ sức mạnh bên phía Malaysia. Trong khi đó, vị trí của Đình Đồng là nỗi lo lớn nơi hàng thủ nên Âu Văn Hoàn thay thế là hợp lý.

Thời tiết nắng nóng ở sân Thuwanna (Yangon, Myanmar) đã ảnh hưởng rất lớn đến thể lực của cầu thủ hai đội, vì thế họ chủ động chơi cầm chừng ở hiệp một. Thực tế cho thấy, trước lối đá áp sát nhanh của đối thủ, ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong triển khai bóng tấn công. Về cơ bản, ĐT Việt Nam tấn công dựa vào những đường chuyền xa của Xuân Trường. Trong khi đó, Malaysia chủ động chơi phòng ngự phản công nhanh và đã gây ra nhiều lúng túng cho hàng thủ Việt Nam.

ĐT Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước người Mã.  Ảnh: T.N

Hiệp một diễn ra trong sự nhàm chán khi hai đội đá chậm rãi, chờ thời gian trôi. Bên phía Malaysia thi thoảng tung ra những cú sút xa mang tính ăn may, còn Việt Nam cũng tỏ ra đầy thận trọng. Cơ hội rõ ràng nhất ở hiệp một thuộc về ĐT Việt Nam. Phút 40, Xuân Trường chọc khe thông minh, như đặt bóng vào chân cho Trọng Hoàng thoát xuống đối mặt thủ thành Fahmi, tiếc là anh không dứt điểm được và bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số.

Sang hiệp hai, tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh hơn. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Malaysia tỏ ra đầy lợi hại trong những pha phản công nhanh rồi cầu thủ của họ dứt điểm nhanh. Trong khi đó, ĐT Việt Nam kiên trì tìm kiếm cơ hội từ những pha tấn công vào trung lộ. Nếu Đinh Thanh Trung và Trọng Hoàng tinh tế hơn trong hai cơ hội rất rõ ràng thì có lẽ tỷ số đã được mở cho Việt Nam.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, đến phút 80, ĐT Việt Nam đã tìm thấy bàn thắng vượt lên. Sau một loạt tình huống hãm thành, Xuân Trường chuyền bóng cho Trọng Hoàng ở trong vòng cấm địa. Trọng Hoàng bình tĩnh đi bóng qua một hậu vệ đối phương rồi dứt điểm đưa bóng lọt qua khe làm tung lưới Malaysia. Sau bàn thua, Malaysia dồn đội hình lên tấn công và họ đã tạo ra nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, nhưng không thể có được bàn gỡ. Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng 1-0. Lượt cuối, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng gặp Campuchia.

 Ở trận đấu còn lại của bảng B, chủ nhà Myanmar đã thắng Campuchia với tỷ số 3-1. Với kết quả này Việt Nam đã giành vé vào bán kết.

Khánh Hòa