VÒNG BẢNG UEFA CHAMPIONS LEAGUE:

Thành Rome sụp đổ

Thứ năm, 23/10/2014 07:36

(Cadn.com.vn) - Sân Olympico ở thủ đô Italia vừa phải trải qua cơn ác mộng khi chủ nhà AS Roma để "Hùm xám" Bayern Munich "tàn sát" trong trận cầu tỷ số 1-7.

Đây không phải là lần đầu tiên AS Roma thua tới 1-7 ở Champions League nhưng là lần đầu tiên diễn ra trên sân nhà Olympico ở thủ đô nước Ý. Tứ kết Champions League mùa giải 2006-2007, Roma đã bị Manchester United nghiền nát 1-7 trên sân Old Trafford. Giờ đây, họ để cho Bayern Munich dập tơi tả với tỷ số tương tự trên sân nhà.

Với cá nhân HLV Rudi Garcia, đây là "nỗi đau" thứ hai của ông với Bayern Munich: tháng 11-2012, Lille của ông đã bị Bayern vùi dập 1-6 cũng ở Champions League. Với người Đức, nơi cầu thủ Bayern áp đảo trong đội hình "Xe tăng" của HLV Loew, thì người ta nhớ lại trận thắng Brazil cũng với tỷ số 7-1 tại World Cup 2014 vừa qua. Tờ Bild viết hàng tít: "Một buổi chiều không thể tin được của bóng đá".

Các cầu thủ Bayern Munich đã khiến thành Rome có một đêm kinh hoàng.

Những màn phối hợp đẹp như mơ. Những bàn thắng đẹp như mơ. Và trận bóng đá đẹp như mơ. Cánh trái của Roma do cựu hậu vệ Chelsea, Ashley Cole trấn giữ đã bị khai thác triệt để. Một pha phối hợp 1-2 với Lahm đủ cho Robben chen vào giữa 3 hậu vệ Roma xỉa bóng vào góc xa. Tiếp đó, một pha phối hợp 1-2 nữa giữa Muller và Goetze giúp Bayern có bàn thắng thứ hai. Cứ thế, chỉ trong vòng 27 phút ở hiệp một, Bayern đã nện vào lưới chủ nhà 5 bàn thắng, khiến lượng người kỷ lục trên khán đài (70.000 người) hoàn toàn thinh lặng.

7 bàn thắng. Robben lập cú đúp. Lewandowski, Goetze, Muller, Ribery và Shariqi mỗi người một bàn. Điều đó cho thấy Bayern có sự san sẻ rất lớn ở khâu ghi bàn. Đội trưởng Philipp Lahm không có bàn thắng nào nhưng anh được bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu. Ở vai trò tiền vệ trung tâm, Lahm quán xuyến gần như toàn bộ trận đấu với khả năng thu hồi bóng và phát động tấn công tuyệt vời.

Tuy Roma tan nát trên sân nhà nhưng cũng có điều đáng khen là họ cố ghi lấy một bàn danh dự. Gervinho ghi bàn cho Roma ở phút 66 để là người đầu tiên phá được lưới của thủ môn Neuer sau 814 phút vững vàng. Roma vẫn có thêm một thứ quan trọng nữa để an ủi, đó là vị trí thứ nhì trên BXH bảng E sau Bayern (toàn thắng cả 3 trận), nhờ Man City bị CSKA Moscow cầm hòa 2-2.

Hạnh Thuần