Thắp lên ngọn lửa yêu thương và sẻ chia

Thứ năm, 04/02/2016 13:39

(Cadn.com.vn) - Những ngày giáp Tết, không khí dạỵ - học ở Trường THCS Lý Tự Trọng (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vui hẳn lên với hoạt động trao tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật từ chương trình “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”. Những suất quà Tết là bộ áo quần, đôi kính mắt, bộ đồ dùng học tập hay đôi dép, chiếc cặp sách... có giá trị không lớn nhưng là tấm lòng thơm thảo, nghĩa tình “tương thân, tương ái” của học sinh đối với bạn học, nhân lên niềm vui đón Tết.

Khơi dậy tấm lòng sẻ chia

Nói về chương trình “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”, thầy Trương Ngọc Hồng – Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho hay: “Cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện, tâm lý học tập của học sinh nhà trường. Chính vì vậy, nhà trường phát động thực hiện chương trình “nuôi heo đất giúp bạn đến trường” liên tục trong suốt 10 năm qua. Thực ra ban đầu nhà trường có suy nghĩ đi xin tiền hay vận động các nguồn kinh phí từ cộng đồng xã hội để giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại, mọi việc làm đều “tự lực cánh sinh” được là tốt hơn cả. Vậy là chương trình “Nuôi heo đất” ra đời. Có điều kỳ lạ là liên tục trong 10 năm qua, năm nào kết quả thực hiện đều rất phấn khởi. Số tiền thu được từ chương trình năm sau luôn nhiều hơn năm trước. Không chỉ có mỗi một mình các em học sinh tham gia, mà cả giáo viên, phụ huynh cũng hưởng ứng nhiệt tình”.

Lật giở từng trang danh sách ghi tên học sinh được nhận quà Tết từ chương trình “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” năm nay, cô giáo Lê Thị Thanh - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lý Tự Trọng, lần lượt đọc tên từng người. Mỗi học sinh, mỗi hoàn cảnh, mỗi cảnh đời... Tuy nhiên, tất cả các em đều có tinh thần nỗ lực vươn lên học tập. Cô Thanh cho biết: Năm nay, ngoài tặng áo quần, dầy dép, kính mắt, dụng cụ học tập, sách vở, gạo, thực phẩm, hay bất cứ món quà gì mà các em có nhu cầu đề xuất, nhà trường còn hỗ trợ học sinh đóng tiền bảo hiểm y tế học sinh.

Đưa tay vuốt nhẹ từng xấp tiền lẻ 500, 1.000, 2.000... đến 10.000, 20.000 đồng, đặt nằm ngay ngắn trên mặt bàn, cô Thanh vừa đếm, cô vừa mỉm cười: “Nhìn thấy toàn tiền lẻ vậy đó nhưng gộp lại là hàng chục triệu đồng! Tổng cộng số tiền thu được từ chương trình “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” năm nay lên đến 64.890.000 đồng. Toàn bộ số tiền này đều dùng để tổ chức chương trình “Áo mùa xuân tặng bạn” vào dịp Tết.

 Theo thầy Trương Ngọc Hồng, chương trình như là một hoạt động giáo dục, giúp học sinh dần dần hoàn thiện nhân cách, lối sống vì tập thể, cộng đồng; giúp học sinh nâng cao được ý thức và thói quen thực hành tiết kiệm, sống biết chia sẻ, quan tâm, yêu thương những bạn có hoàn cảnh kém may mắn.

Chương trình “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường” được các thế hệ học sinh, giáo viên,
phụ huynh Trường THCS Lý Tự Trọng thực hiện liên tục trong 10 năm qua.

Thắp lên ngọn lửa yêu thương

Nhìn khung cảnh các em học sinh tự tay đập những con heo đất, gom góp từng đồng tiền mà chính tay mình dành dụm, tích góp từ những khoản tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt… để giúp các bạn học có cảnh ngộ khó khăn, chúng tôi không khỏi xúc động. Việc làm mang tính thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này chính là bài học về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh gấp ngàn lần những bài giảng lý thuyết khô khan trên sách vở. Điều đó đã lý giải vì sao trong suốt 10 năm liên tục, Trường THCS Lý Tự Trọng triển khai chương trình “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”, các học sinh, giáo viên, phụ huynh đều hưởng ứng tham gia sôi nổi, nhiệt tình.

Cũng như các bạn học sinh trong trường, 3 năm theo học ở trường, em Nguyễn Minh Khánh Nhân (HS lớp 8/1) đều tích cực tham gia chương trình “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”. Để chung sức cùng các bạn trong lớp “nuôi heo đất”, hằng ngày, Nhân đều đặn tiết kiệm một khoản tiền nhỏ từ suất ăn sáng ít ỏi của mình. Nhân chia sẻ: “Dù các bạn không nói ra, nhưng em biết rằng, trong số bạn bè của em, có những bạn buổi sáng nhịn ăn đi học. Có bạn mỗi năm đến lớp chỉ có đôi ba bộ áo quần cũ. Hay như có bạn mắt bị cận thị nhưng không có đủ tiền để mua kính kịp thời... Em không có điều kiện để giúp bạn một cách chu đáo, nên mỗi ngày, mỗi tuần dành dụm 500-1.000 đồng góp sức cùng các bạn trong lớp, trong trường “nuôi heo đất” giúp bạn thì có gì khó”.

Có những học sinh không chỉ trích góp từ các khoản chi tiêu hằng ngày của mình để “nuôi heo đất”, mà còn dành luôn một phần tiền thưởng từ bố mẹ cho thành tích học tập tốt để tham gia chương trình. Em Nguyễn Nhật Lam bày tỏ: Các thầy cô giáo thường dạy chúng em rằng, sống phải biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Bởi vậy, em nghĩ, dù mình có bao nhiêu tiền đóng góp “nuôi heo đất giúp bạn đến trường” cũng không thể thay thế bằng tấm lòng sẻ chia chân thành với bạn bè mình. Để giúp những người bạn trong lớp, trong trường vượt qua nỗi khó khăn đời thường thì sự đóng góp của em quả là rất nhỏ bé!”.

Tình thương yêu, sẻ chia là vô tận. Trong cuộc sống này, không phải cứ làm được điều gì to tát là mới ý nghĩa, là mới sẻ chia. Điều quan trọng là chúng ta biết sẻ chia. Trong lúc mà xã hội chúng ta đang báo động về vấn đề đạo đức, nhân cách, sự vô cảm của một bộ phận giới trẻ thì những chương trình khơi dậy được tấm lòng sẻ chia, thắp lên ngọn lửa yêu thương nơi thế hệ “măng non” thật đáng trân trọng.                                                           

Khải Minh