Thắp sáng niềm tin cho người lầm lỗi

Thứ sáu, 27/11/2015 11:26

(Cadn.com.vn) - Đều đặn cứ vào tầm hơn 5 giờ mỗi sáng, khi anh Nguyễn Quang Dũng đẩy chiếc xe bánh mì có dòng chữ “Bánh mì Quang Dũng” ra đầu hẻm số 43 đường Yersin (TP Nha Trang), đã có mấy bác lớn tuổi đi tập thể dục sớm đợi sẵn để mua. Nhiều em nhỏ trên đường được bố mẹ chở đến trường cũng ghé mua bánh mì chú Dũng. Buổi sáng bán bánh mì, chiều, Dũng lại phụ anh trai bán hàng tại cửa hàng băng đĩa… Nhìn người thanh niên sớm chiều cặm cụi, chăm chỉ làm việc, ít ai nghĩ rằng khi vừa tròn 20 tuổi, Dũng đã gây án, cướp đi mạng sống của một thanh niên cùng trang lứa và phải mang án tù 15 năm. Nhiều năm sau, nhờ cải tạo tốt, Dũng được đặc xá ra tù với bao mặc cảm và bị nhiều cám dỗ. Thế nhưng những người tốt quanh Dũng rất nhiều. Họ là các anh CA, các chú ở Cựu chiến binh (CCB) đã gần gũi, thăm hỏi, tìm mọi cách giúp đỡ để Dũng có được một xe bánh mì tìm lại cuộc mưu sinh từ bàn tay trắng.

Ban BVDP P.Vạn Thắng họp trao đổi công việc trước phiên tuần tra đêm.

Còn Nguyễn Việt Hà, còn có biệt danh Hà Tẩu, trú ở đường 2-4, từ nhỏ đã nghịch ngợm, phá phách, kết băng nhóm đánh nhau, một lần tham gia nhóm đánh người và hủy hoại tài sản của người khác nên bị kết án 7 năm tù. Ra tù chưa tìm được việc làm thì Hà bị đám bạn cũ rủ rê theo băng nhóm của “Hạnh Nhật” (từng cầm đầu băng nhóm tội phạm có tổ chức tại TP Nha Trang và đã bị TAND TP Nha Trang kết án tổng cộng 30 năm tù từ tháng 10-2010). Rất may là các bác trong Hội CCB phường phát hiện sớm nên đã phối hợp với quan CA và gia đình “kéo” Hà ra khỏi vũng lầy và đưa Hà lánh ra Quy Nhơn, Bình Định học nghề ốp đá granite. Nhờ chịu khó, Hà đã nhanh chóng rèn luyện cho mình một tay nghề khá để trở về Nha Trang làm thầu, có thu nhập khá.

Hay một trường hợp khác, với tội danh giết người, Trần Văn  Bình ở đường Yết Kiêu phải chịu án tù 8 năm khi mới tròn 19 tuổi. Được đặc xá ra tù, Bình được các đồng chí CAP và các bác ở Hội CCB giúp đỡ, tìm cho một chân phục vụ quán cà-phê để có công ăn việc làm ổn định, sau đó tiếp tục học nghề bốc thuốc Nam chữa trật đả thương. Đến nay, Bình đã yên tâm sống được với 2 nghề này và tích cực tham gia vào Đội Thanh niên xung kích của phường… Nhiều thanh niên khác cũng được CAP và Hội CCB P. Vạn Thắng giúp đỡ để hoàn lương qua mô hình “Thắp sáng niềm tin” như: Nguyễn Văn Tuấn, Trương Thành Hưng, Pham Quốc Dũng, Nguyễn Thành Luân…

Trước năm 2010, Vạn Thắng vốn là một trong những phường của TP Nha Trang có tình hình phức tạp về ANTT. Thế nhưng, từ khi thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01 giữa T.Ư Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an trong công tác giữ gìn ANTT, mô hình “Thắp sáng niềm tin” trong phong trào toàn dân BVANTQ đã được CCB và CAP Vạn Thắng triển khai. Danh sách của từng đối tượng ở từng tổ dân phố đã được lên danh sách để có kế hoạch giúp đỡ, quản lý, giáo dục, cảm hóa.

Kết quả sau đó đã cho thấy hiệu quả của mô hình khi 14 đối tượng hình sự, 12 con nghiện thông qua mô hình này đã được hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Thượng tá Nguyễn Minh Cường, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ CA tỉnh Khánh Hòa đánh giá rất cao đối với mô hình “Thắp sáng niềm tin” ở P.Vạn Thắng, TP Nha Trang với những tấm gương hoàn lương nổi bật. Không chỉ tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng hoàn lương mà các bác trong Hội CCB còn tham gia Ban BVDP, hàng đêm cùng lực lượng CA tham gia tuần tra giữ gìn ANTT, đem lại sự bình yên cho địa phương.

Phương Kiếm