Thắp sáng ước mơ hoàn lương

Thứ năm, 25/08/2016 10:41

(Cadn.com.vn) - Để giúp cho các phạm nhân cải tạo tốt, sớm tái hòa nhập cộng đồng, nhiều năm qua Hội liên hiệp Thanh niên và Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ngãi phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương".

Vừa tham gia buổi nhận chứng chỉ nghề chăn nuôi, trồng mấm cùng 15 phạm nhân khác do Hội liên hiệp Thanh niên và Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ngãi  tổ chức, phạm nhân T. N. D (quê ở H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) tâm sự: "Được sự quan tâm của chương trình, em cố gắng cải tạo thật tốt, sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Sau khi được trở về tái hòa nhập cộng đồng, em sẽ xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt, đây là ước mơ bao lâu nay của em, làm sao đó để đền đáp công sinh thành của cha mẹ, trở thành người có ích cho xã hội". Không chỉ riêng T.N.D, có được kiến thức nghề, 15 phạm nhân còn lại đều mong muốn sớm được trở về, tái hòa nhập cộng đồng để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

16 phạm nhân nhận chứng chỉ nghề.

Bên cạnh đào tạo nghề, Hội liên hiệp Thanh niên và Trại tạm giam CA Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc thi "Viết thư gửi lời xin lỗi" nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục cải tạo, chuyển hóa về nhận thức của các loại đối tượng phạm nhân, giúp cảm hóa, thuyết phục những con người đã một thời lầm lỗi, từ đó, phạm nhân xác định được trách nhiệm, thái độ của bản thân, có ý thức phấn đấu, lao động để quay về nẻo thiện làm lại cuộc đời. Vì bị bạn bè lôi kéo, N.T.C (quê ở tỉnh Kon Tum) sa ngã vào con đường phạm tội. Chuỗi ngày ở trong trại tạm giam cũng là thời gian N.T.C thấm thía ý nghĩa của cuộc sống, nhận thấy được tội lỗi của mình gây ra, đặc biệt là đối với cha, mẹ mình. Đó cũng là nội dung bức thư gửi cha, mẹ già mà N.T.C đạt giải nhất trong cuộc thi "Viết thư gửi lời xin lỗi" do Trại tạm giam CA tỉnh tổ chức.

Đọc bức thư được ban tổ chức bình chọn, có lúc N.T.C lại phải ngừng vì rơi nước mắt: "…Giờ không có con ở nhà, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhưng mẹ vẫn chuẩn bị đồ ăn ngon lặn lội đường xa gửi vào trại cho con. Mỗi lần đến gặp con, con lại thấy mẹ già hơn, nhìn mẹ con muốn khóc, nhưng phải cố gắng vì sợ mẹ buồn. Còn ba, ba là người rất ít nói, nhưng kể từ ngày con vào trại, dù bị bệnh, ba vẫn gượng dậy đi làm, kiếm từng đồng lo cho gia đình… Mỗi lần lên thăm con, ba mẹ luôn dặn con nhớ cải tạo tốt, làm người lương thiện để bước ra ngoài xã hội còn có cơ hội làm lại từ đầu, ba, mẹ không còn sống lâu để nuôi con mãi được. Dạ, con đã hiểu rồi ba mẹ, con xin hứa với ba mẹ, con sẽ làm người có ích cho xã hội. Xin hứa với cán bộ trại tạm giam, khi ra tù, tôi không bao giờ quay trở lại đây nữa và xin hứa với xã hội, hãy giúp tôi làm người lương thiện...".

Trong cuộc đời ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng là biết nhận ra để sửa chữa sai lầm đó. Với những thanh niên như N.T.C, T. N. D,  để vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế đã khó, song trong bối cảnh ở trại tạm giam biết nhận ra lỗi lầm, phấn đấu để thực hiện ước mơ, hoài bão có ích cho xã hội là điều rất trân trọng. Hội liên hiệp Thanh niên và Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ngãi đã và đang nỗ lực để "thắp sáng" những ước mơ ấy.

Văn Nam