Thất vọng với Nhật Bản

Thứ bảy, 21/06/2014 07:05

(Cadn.com.vn) - Nhật Bản tại kỳ World Cup này rất được kỳ vọng, họ được xem là lá cờ đầu của bóng đá Châu Á với sự phát triển không ngừng trong thời gian qua, và quan trọng, họ rơi vào một bảng đấu thuận lợi, hoàn toàn có thể tiến xa. Vậy nhưng Nhật đã gây thất vọng nặng nề.

Trước một Hy Lạp chẳng có gì đặc sắc lại được đá hơn người trong suốt gần 60 phút nhưng đội bóng Châu Á không thể khuất phục được đối thủ để tìm lại hy vọng và quyền tự quyết trong việc giành chiếc vé vào vòng trong. Giờ thì cơ hội cho Nhật Bản vẫn còn nếu thắng Uruguay ở lượt trận cuối nhưng kèm theo đó là Hy Lạp phải đánh bại Bờ Biển Ngà. Khả năng đi tiếp cho Nhật quá thấp nếu không nói đã có thể book vé để về nước.

Thất vọng với Nhật không chỉ là kết quả mà còn ở cách họ tiếp cận với 2 trận đấu vừa rồi. Bởi, Nhật Bản là đội bóng Châu Á không có cơ hội, thậm chí có đủ khả năng để làm nên bất ngờ. Như hiệp 1 trước Bờ Biển Ngà, đội bóng đến từ Châu Á đã chơi cực hay với lối chơi hợp lý, chủ động, đúng sở trường của mình. Nhưng qua hiệp 2, Nhật Bản đã thay đổi lối chơi: rườm rà và quá cẩn trọng. Chính Nhật đã trao cơ hội cho Bờ Biển Ngà vùng lên giật lại 3 điểm chứ không phải là đối thủ xuất sắc với sự hiện diện của Drogba hay là việc thua kém thể lực.

Nhật Bản (đậm) gây thất vọng sau hai trận không thắng.

Trận đấu với Hy Lạp tiếp theo đã cho thấy rõ rệt điều đó. Đối thủ tầm thường và được hơn người suốt 60 phút thi đấu nhưng đội bóng của HLV Zacherroni vẫn quá thận trọng và hệ quả là họ chỉ có 1 điểm thay vì 3 điểm. Trận này, Nhật Bản có tất cả nhưng sự rụt rè trong cách tiếp cận trận đấu là nguyên nhân khiến đội bóng của Châu Á không phá vỡ được bức tường Hy Lạp. Họ không dám gia tăng nhân sự, sức mạnh cho hàng tấn công mà cứ đều đều khiến càng lúc càng bế tắc.

Nhật Bản không còn là "cậu học trò" ở sân chơi World Cup. 4 năm trước họ đã chơi rất hay và đó là cơ sở để Nhật mạnh mẽ, mạnh dạn hơn trong việc khẳng định mình thay vì cứ rụt rè trên sân chơi lớn. Thế nên thất bại này không thể là bài học cho người Nhật, cho bóng đá Châu Á mà hãy xem là thất bại đớn đau, thì mới lớn được.

Mai Hàn