Thấy chướng thì... cướp?

Thứ năm, 02/10/2014 09:05

(Cadn.com.vn) - 20 giờ 30 ngày 27-9, Đội Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (gọi tắt CCG) thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CATP Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Bạch Đằng (Q. Hải Châu) thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” của người dân. Cùng lúc đó, tổ công tác phát hiện một thanh niên trên tay cầm vật gì đó đang chạy nhanh từ phía vỉa hè ven sông qua bên kia đường. Xác định đây có thể là đối tượng phạm tội, tổ công tác liền tiến hành truy đuổi. Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ đuổi theo, thanh niên liền chạy vào khu vực đám đông nhằm thoát thân nhưng đã bị bắt.

Tại cơ quan CA, thanh niên khai tên Phạm Xuân Toàn (1994, quê Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam) và thừa nhận mình là người vừa thực hiện vụ cướp giật chiếc điện thoại Iphone 4S của cô gái ngồi ở ghế đá trên vỉa hè đường Bạch Đằng. Theo khai nhận: Đầu tháng 9-2014, Toàn rời quê, ra Đà Nẵng để học nghề. 12 giờ ngày 27-9, Toàn cùng 3 người bạn kéo nhau đến đường Phạm Văn Đồng (Q. Sơn Trà) để “lai rai” tâm sự. Đến 20 giờ cùng ngày, thấy rượu đã thấm nên cả nhóm tính tiền ra về. Lúc này, người bạn tên Hưng nhận nhiệm vụ chở Toàn về phòng trọ trên đường Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên, khi đến đường Bạch Đằng, Toàn bảo bạn cho mình xuống xe để đi bộ dạo mát.

Sau khi Hưng đi khuất, Toàn men theo vỉa hè bờ sông Hàn để ngắm cảnh. Trong lúc đi dạo, Toàn thấy có nhiều thanh niên ngồi ở ghế đá hóng mát nhưng trên tay cứ cầm điện thoại bấm bấm, lướt lướt nên thấy... chướng mắt. Vậy là Toàn quyết định ra tay cướp giật điện thoại của những người này cho bõ ghét. Nghĩ là làm, khi thấy một thanh niên đang ngồi ở ghế đá gần đó, tay cầm điện thoại lướt web nên Toàn bước đến “hành động”.

Tuy nhiên, khi Toàn chưa kịp đến nơi thì người thanh niên đó đã bỏ điện thoại vào túi quần. “Mất mối” nhưng Toàn không muốn bỏ cuộc nên tiếp tục thẳng tiến về phía trước để tìm mục tiêu mới. Đi được một đoạn nữa thì Toàn thấy hai thanh niên đang ngồi ở ghế đá và trên tay cũng cầm điện thoại bấm bấm nên đưa vào “tầm ngắm”. Sau ít phút đứng đợi, thấy thời cơ đã đến, Toàn liền chạy ngang qua mặt hai thanh niên đang ngồi rồi giật lấy điện thoại nhưng bị “hụt”. Bất ngờ bị người lạ “vớ” điện thoại, hai thanh niên hoảng quá la lên. Thấy thế, Toàn liền co giò bỏ chạy. Khi đến đoạn đối diện quán cà-phê Hàn Giang, thấy không có ai đuổi theo nên Toàn đứng lại nghỉ.

Tại đây, Toàn thấy chị Nguyễn Thị Thùy D. (1991, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) cùng với bạn là anh Trần Công C. (1986, trú đường Dương Đình Nghệ, TP Đà Nẵng) đang ngồi chơi trên ghế đá, chị D. cầm chiếc Ipad Air màu trắng và bên cạnh thì để chiếc điện thoại Iphone 4S màu trắng. Ngay lập tức, Toàn chạy lại giật chiếc điện thoại Iphone 4S của chị D. rồi “biến” nhanh. Thấy tài sản “bỗng dưng” bay theo người lạ nên tri hô “cướp cướp”. Lúc này, tổ công tác CCG đang làm nhiệm vụ gần đó phát hiện sự việc nên tiến hành truy bắt đối tượng cùng tang vật.

Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ theo  thẩm quyền.

T.D