Thầy cúng bắt... ma!
(Cadn.com.vn) - Khoảng trung tuần tháng 3-2008, khi nghe tin gia đình anh T. có người bị ốm không may qua đời, Lê Văn Hải (1975, trú xã Nghĩa Thắng, H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vào vai thầy cúng, lân la đến nhà vận động gia đình anh T. phải để “thầy” cúng đuổi... “con ma” trong nhà ra chứ không nó sẽ “lôi” cả dòng họ đi theo trong vòng 6-7 tháng tới. Vì quá sợ trước những lời phán của “thầy” Hải, anh T. chấp thuận cho “thầy” hành lễ với giá mỗi lần cúng là 17 triệu đồng... Anh T. cho biết: Năm ngoái cha mẹ anh già yếu qua đời, tháng 2 vừa rồi thêm đứa con trai mới 17 tháng tuổi của anh cũng bị sốt nặng rồi mất.
Thấy gia đình gặp chuyện không may, gia cảnh đau buồn, “thầy” Hải đến nhà xem xét và phán như thế nên anh nghe theo. Không chỉ vậy, “thầy” còn phán nhiều thứ đáng sợ khác như: Nhà, chuồng bò, giếng nước của anh T. khi xây đều bị... trật hướng; phần mộ của mẹ và con trai anh cũng bị trật hướng. “Thầy” Hải bảo chỉ có “thầy” mới loại bỏ được “con ma” trong nhà anh T. Lần cúng đầu “thầy” lấy 17 triệu đồng, lần thứ hai “thầy” đòi 21 triệu đồng, vậy là anh T. phải đi vay...
Theo điều tra của cơ quan CA, trước đó, cũng bằng hình thức cúng bái, Hải đã lừa lấy của gia đình chị Đỗ Thị Quýt (1962, ở thôn Diêm Điền, xã Tịnh Hòa, H. Sơn Tịnh) 4 chỉ vàng và hơn 1 triệu đồng. Theo đơn tố cáo của chị Quýt thì đầu tháng 4-2008, nghe tin nhà chị có đứa con trai bị bệnh thần kinh, “thầy” Hải đến “phán” đủ điều rồi hứa sẽ chữa được, nhưng bệnh của con chị không những không thuyên giảm mà còn có phần nặng hơn. Không chỉ riêng gia đình anh T., chị Quýt mà với thủ đoạn mê tín dị đoan, Hải còn lừa lấy cả giấy tờ nhà đất của gia đình anh Nguyễn Thanh (1952, ở xã Tịnh Châu, H. Sơn Tịnh) cùng nhiều gia đình khác...
Sau một thời gian mật phục theo dõi, lúc 20 giờ ngày 4-4, các TS CAH Sơn Tịnh đã bắt quả tang Lê Văn Hải đang dùng thủ đoạn bùa mê cúng bái chiếm đoạt 17 triệu đồng của gia đình anh Nguyễn Công T. (ngụ thôn Phú Vinh, xã Tịnh Thiện, H. Sơn Tịnh). Tiến hành khám xét nơi ở của Hải tại thôn Tây, xã Nghĩa Thắng, lực lượng CA phát hiện trong căn nhà 2 tầng, được chia làm 4 phòng, Hải trưng bày các tượng Phật A-di-đà, Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát, Bổn Sự, Đức Đại Chuẩn Tề; Khổng Tử, Đạt Ma, Địa Tạng, Đất Đảng Xanh, Hộ Pháp, Thế Chí, Di Đà... Mục đích của việc trưng bày các hình tượng này là để lừa bịp, khiến người dân tin vào sự ứng linh của hắn.
Điều đáng nói, Hải không chỉ tổ chức cúng bái tại nhà mà còn kiêm luôn việc bốc thuốc cho người bệnh. Theo hồ sơ của CAH Sơn Tịnh thì Hải từng học ngành Thú y nhưng lại... bốc thuốc Nam. Ngoài ra, lực lượng CA còn phát hiện nhiều album ảnh mà Hải tổ chức cho bạn bè ăn nhậu tại bãi biển Mỹ Khê (Sơn Tịnh). Đây chính là bộ mặt thật của gã thầy cúng chuyên lừa đảo, hắn tự xưng là nhà tu hành, không ăn thịt, cá... nhưng với những chứng cứ về các buổi nhậu trác táng tại bãi biển thì “thầy Hải” phải cúi đầu nhận tội.
Hiện CAH Sơn Tịnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Văn Hải về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Văn Nam