Thay lời tri ân!

Thứ hai, 03/01/2022 14:01

Năm 2021 đã chính thức khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc của những ngày Đà Nẵng sống rất khác. Cũng như năm 2020, nhân vật - sự kiện để lại dấu ấn đậm nét trong năm 2021 vẫn là lực lượng y, bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

Lãnh đạo TP thăm, tặng quà cho các cháu đang điều trị tại bệnh viện dã chiến.

Trong thời khắc ngày đầu năm mới 2022, nhớ lại những ngày khi vô tình trở thành F1, phải đi cách ly tập trung tại trường TH Lê Đình Chinh sau đó xin về cách ly tập trung tại trường TH Võ Thị Sáu - khi trường này được chọn làm khu cách ly tập trung, kích hoạt hoạt động vào ngày 19-8-2021, Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu Nguyễn Thái Phong xúc động tâm sự: “Những ngày cách ly ở cơ sở mới tại “trường cũ”, tận mắt chứng kiến thái độ làm việc cần mẫn của đội ngũ y tế lặn lội nắng mưa hỗ trợ bất kể ngày đêm cho nhân dân đang thực hiện cách ly; tận mắt chứng kiến những bữa ăn vội vàng đơn sơ khi nguồn thực phẩm tiếp viện không kịp thời do giãn cách xã hội; chứng kiến những giọt nước mắt giữa bữa ăn khi tranh thủ kết nối với người thân ở nhà đang lo lắng hỏi thăm…, tôi cảm nhận những chiến sĩ áo trắng vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh đến kỳ lạ.

Họ vẫn tạo cho mình những nét tươi trẻ hồn nhiên với những phút giây giải tỏa áp lực ngắn ngủi bằng những tấm hình “tự sướng”, bằng những câu bông đùa rộn rã mặc cho những nguy cơ bản thân mình trở thành một trong các F bất cứ lúc nào… Tất cả những điều đó làm cho tôi có cảm giác gần gũi, thân quen giữa những người đang đồn trú trong khu hiệu bộ của nhà trường là thành viên của một gia đình. Vì vậy, sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung bắt buộc, tôi đã xin được ở lại trong khu cách ly để hỗ trợ khi cần thiết cho đội ngũ y tế hoàn thành nhiệm vụ. Với tôi, đó sẽ là những ngày không bao giờ quên”.

Trong số hình ảnh được hiệu trưởng Thái Phong ghi trong những ngày xin ở lại khu cách ly tập trung tại ngôi trường do mình làm Hiệu trưởng, tôi đã thực sự lặng đi trước hình ảnh một bác sĩ nam trẻ bồng đứa trẻ đi quanh sân trường. Theo lời Hiệu trưởng Thái Phong kể, được biết, sau 2 ngày vào khu cách ly tại trường TH Võ Thị Sáu, cả gia đình cháu bé này có kết quả dương tính nên chuyển đi điều trị tại BV dã chiến, chỉ còn mỗi mình bé ở lại. Vì vậy, các y, bác sĩ đang thực thi nhiệm vụ tại đây trở thành bảo mẫu, thay nhau chăm sóc, canh chừng giấc ngủ, dỗ dành khi bé khóc vì nhớ hơi mẹ cha. “Nhìn chiếc áo ướt đẫm mồ hôi mà thấy thương đến lạ!, Hiệu trưởng Nguyễn Thái Phong xúc động bộc bạch.   

Tin nhắn, thư tay bệnh nhân F0 hồi phục tri ân đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện dã chiến.

“Chú về nhà được 6 ngày rồi. Sức khỏe tốt, ăn, ngủ được, tinh thần thoải mái. Chú rất tiếc lúc rời bệnh viện, chẳng gặp được ai để tạ từ và nói lời cảm ơn sau khi được điều trị hết bệnh. Chú chưa bao giờ nằm bệnh viện lâu ngày như hôm nay. Quá trình nằm điều trị, chú thấy BV đã chăm sóc bệnh nhân quá ân cần, chu đáo (từng viên thuốc, từng miếng ăn, từ chai nước uống và các nhu cầu khác khi bệnh nhân cần). Chú rất cảm kích tinh thần của những thiên thần áo trắng tại bệnh viện, suốt ngày bận rộn bên bệnh nhân trong bộ đồ bảo hộ khép kín. Trời ơi! Sao các con chịu đựng giỏi thế. Chú cảm phục và thương cảm vô cùng - bệnh nhân Nguyễn Hữu Tú, phòng 308 khu B bệnh viện dã chiến (BVDC)”; “Xin chào Bác sĩ. Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Lê Văn Cao, đang đi công tác vùng cao, là bố cháu Đ.H và là con trai của ông L.V. Trong thời gian qua, bố và con tôi bị F0 phải đi cách tại BV Dã chiến. Hôm nay, hai ông cháu được xuất viện về lại gia đình. Thay mặt cho cháu và bố, kính chúc bác sĩ và các y sĩ đã tận tình quan tâm, chăm sóc bố và con tôi”; “Bác ơi (bác sĩ-P.V). Hôm nay kiệt em được dỡ phong tỏa. Em được về nhà (số…Trần Cao Vân), không còn ở khách sạn nữa. Em nhắn tin cho bác biết… và chiều nay chắc họ cũng sẽ đưa bé về nhà cùng em. Em cảm ơn bác đã giúp đỡ mẹ con em. Cảm ơn bác. Chúc bác và các bác sĩ, y tá BV thật nhiều sức khỏe”… - đó là những dòng tin nhắn của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân gửi cho đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại BVDC sau khi khỏi bệnh được trở về nhà. Nhận được những dòng tin nhắn, thư tay bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe gửi, BS Nguyễn Duy Thành - công tác tại Khoa Lão, BV Đà Nẵng được phân công lên nhận công tác tại BVDC kể từ khi bệnh viện này được thành lập- xúc động, trân trọng đăng trên nhật ký zalo kèm theo dòng tâm trạng “hết thấy mệt rồi”.

Thật xúc động, ý nghĩa xiết bao khi trước thềm năm mới 2022, giữa lúc dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca cộng đồng trên địa bàn TP vẫn chưa có dấu hiệu giảm thì tại BVDC phía tây TP, một bé trai nặng 3kg chào đời dưới sự đỡ đẻ của ê kíp y, bác sĩ đến từ BV Đà Nẵng, BV Phụ sản Nhi và BV Tâm Trí được phân công làm nhiệm vụ chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Cháu bé được sinh ra trong thời khắc, điều kiện rất đặc biệt, nhất là trước khi chuyển dạ, sản phụ có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 bằng phương pháp RT-PCR như báo hiệu điềm lành, sự may mắn sẽ đến trong năm mới 2022. Sau này khi lớn lên, được nghe cha mẹ kể lại về thời khắc mình đã sinh trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt ấy, chắc chắn cậu bé ấy càng trân quý, biết ơn những người đã “đồng hành” giúp mẹ con cậu vượt cạn thành công.

Với bài viết nhỏ này xin thay lời tri ân của người dân TP gửi đến những con người đang ngày đêm thực thi mệnh lệnh từ con tim - chữa bệnh, cứu người là trách nhiệm cao cả của ngành y. Để cứu người, khó khăn nào cũng sẽ cố gắng tìm cách vượt qua!

Khánh Yên