Thầy Park không nói đùa, nhưng...

Thứ sáu, 02/12/2022 10:45
Trong cuộc họp báo trước trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và CLB Dortmund, với các câu hỏi liệu đối đầu với CLB nước Đức có quá sức với Tiến Linh và đồng đội, HLV Park Hang-seo đã trả lời: “Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng mình sẽ thua nhỉ? Trước trận đấu không nên nói chuyện thua. Có thể chúng ta sẽ chiến thắng thì sao?!".
Các cầu thủ Việt Nam (áo sẫm) tự tin cầm bóng khi đối đầu với CLB danh tiếng như Dortmund.
Các cầu thủ Việt Nam (áo sẫm) tự tin cầm bóng khi đối đầu với CLB danh tiếng như Dortmund.

Sau 90 phút trên sân Mỹ Đình, không phải là chuyện “có thể” mà đã trở thành “cụ thể”, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng đội bóng của Marco Reus 2-1.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau để Marco Reus không ra sân và các đồng đội trẻ của anh chơi không đúng sức. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn là chiến thắng và đây là kết quả đáng khích lệ với thầy trò HLV Park Hang-seo trên hành trình chuẩn bị cho AFF Cúp 2022.

Tuy nhiên, nếu đặt thêm câu hỏi rằng HLV Park Hang-seo có thật sự hài lòng về màn trình diễn của các học trò hay không, chưa chắc ông đã gật đầu. Trong một trận giao hữu, một bên đá “thật”, một bên đá “xã giao”, kết quả cuối cùng khó nói được thực lực đối phương. Trong khi đó, trước một hàng thủ khá lỏng lẻo và hàng tiền vệ chơi không đến mức quyết liệt, các học trò thầy Park có khá nhiều khoảng trống để chơi bóng và tạo cơ hội. Vậy nhưng, các chân sút Việt Nam lại không thể tận dụng tốt các cơ hội để có thể ghi nhiều hơn 2 bàn thắng. Ngoài 2 pha lập công của Tiến Linh và Tuấn Hải, Văn Toàn, Tiến Linh, Đức Chinh… đều không thể tận dụng tốt ít nhất 4 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn.

Rõ ràng, những sai số trong trận giao hữu có thể chấp nhận, bởi có thể ngoài mục chơi một trận “coi được”, HLV Park Hang-seo còn có mục tiêu khác, như thử nghiệm đội hình hay tránh chấn thương cho các trụ cột chẳng hạn. Và sai số, nếu sớm phát hiện để chỉnh sửa sẽ tốt hơn là diễn ra ở những giải đấu thực sự như AFF Cúp 2022.

T.S