Thẻ đỏ kỳ lạ

Thứ ba, 07/04/2015 10:48

(Cadn.com.vn) - Real Madrid thắng Granada 9-1, trong đó tiền đạo Ronaldo ghi tới 5 bàn khiến cho Barcelona và cá nhân Messi bước vào trận đấu gặp Celta Vigo nặng nề hơn. Messi chấn thương vẫn chơi trọn 90 phút nhưng không có bàn thắng nào nên chấp nhận để Ronaldo gác trước 4 bàn (36 so với 32 bàn).

Barcelona đã thắng vô cùng nhọc nhằn với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất do công của Mathieu đánh đầu sau pha đá phạt của Xavi ở phút 76. Barcelona vẫn duy trì được cách biệt 4 điểm so với Real Madrid khi La Liga còn 9 vòng đấu nữa.

Barcelona vất vả tìm kiếm thêm bàn thắng nên càng về cuối trận đội đầu bảng tăng cường khả năng kiểm soát bóng nhằm bảo vệ thành quả. Phút 88, Dani Alves quyết định cầm bóng đột phá bên cánh phải giữa vòng vây hậu vệ chủ nhà Celta Vigo và bị phạm lỗi. Busquets là người đá phạt. Đó là sự lựa chọn có chủ ý của HLV Enrique bởi vì Busquets khá mưu mẹo trong việc khiêu khích đối phương.

Busquets cố tình câu giờ. Tiền đạo Celta Vigo là Fabian Orellana tới than phiền với trọng tài Inaki Vicandi Garrido nhưng mọi thứ không có gì thay đổi. Tiền đạo người Chile nổi nóng cúi xuống bứt lấy nắm cỏ ném thẳng vào mặt Busquets. Tiền vệ Barcelona kịp tránh nhưng nắm cỏ vẫn dính vào cổ của anh. Trọng tài Garrido rút thẻ đỏ phạt Orellana vì hành vi bạo lực và cũng tặng cho Busquets thẻ vàng vì lỗi câu giờ.

Cả Orellana và Busquets đều bị chỉ trích. Busquets bị cho là cố tình cài bẫy đối phương. Thẻ vàng đó cũng khiến Busquets phải nghỉ trận tới gặp Almeria vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng. Chính Busquets chỉ trích Orellana là con người phức tạp và kỳ cục.

Trong khi đó, HLV trưởng Celta Vigo là Berizzo chỉ trích Orellana đã hành động thiếu trách nhiệm và ông chẳng thể hiểu được hành động của tiền đạo này. Orellana đẩy Celta Vigo vào thế khó bởi vì mất hai cầu thủ vì án treo giò. Orellana đương nhiên không thể thi đấu trận gặp Granada sắp tới. Tiền vệ Krohn-Dehli nhận thẻ vàng trong trận thua Barcelona cũng phải vắng mặt vì đã nhận đủ 5 thẻ vàng như Busquets.

Báo chí Tây Ban Nha cho rằng thẻ đỏ của Orellana là một trong những thẻ đỏ “kỳ lạ” nhất của mùa giải 2014-2015 này, không chỉ tại La Liga mà cả 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu.

Hưng Nguyên