“The White Ribbon” tỏa sáng tại LHP Cannes

Thứ hai, 25/05/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Đêm 24-5 (sáng 25-5, giờ Việt Nam), LHP Cannes-một trong những LHP danh giá nhất thế giới đã chính thức khép lại sau 10 ngày tranh tài sôi nổi tại TP Cannes xinh đẹp với chiến thắng thuộc về bộ phim “The White Ribbon” (Dải ruy-băng trắng) bộ phim trắng đen của đạo diễn người Áo gốc Đức, Michael Haneke với giải thưởng “Cành cọ vàng”.

Bất ngờ

LHP Cannes luôn chứa đựng những bất ngờ và năm nay cũng không ngoại lệ. Những tác phẩm điện ảnh ít được chờ đợi nhất lại mang về những chiến thắng ấn tượng nhất. Trước tiên phải kể đến giải thưởng danh giá Cành cọ vàng của đạo diễn ít tên tuổi Michael Haneke với bộ phim “The White Ribbon”. Bộ phim không âm nhạc dài 144 phút này mở đầu với những chuỗi sự kiện bí ẩn trong một ngôi làng ở Protestant, miền bắc nước Đức vào những năm trước khi diễn ra Thế chiến thứ  I. Đó là câu chuyện kể về một số đứa trẻ bỗng nhiên có những ứng xử kỳ lạ, rồi đột nhiên bị mất tích và sau đó được tìm thấy trong tình trạng bị tra tấn dã man... Phim khắc họa nỗi sợ hãi cùng những tội ác hiểm độc mà một nhóm trẻ em ở ngôi làng phải chịu đựng, với cuộc sống trong kỷ luật thép. Hàng loạt vụ án mạng bí ẩn liên tiếp xảy ra đã làm chấn động những con người vốn quen với sự bình yên tại một ngôi làng nhỏ.

Tuy không thực sự lôi cuốn và tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả ngay từ khi mở màn công chiếu tại LHP lần này nhưng “The White Ribbon” đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ đình đám “Inglourious Basterds” và “Antichrist” để bất ngờ chiếm lĩnh ở ngôi vị cao nhất.  Bước lên sân khấu nhận giải, đạo diễn Michael Haneke xúc động gửi lời cảm ơn tới người vợ thân yêu của ông, người luôn ủng hộ ông trong công việc cũng như cuộc sống.  Đây là lần đầu tiên đạo diễn người Áo Michael Haneke được vinh danh giải thưởng cao quý nhất tại một trong những LHP lớn nhất thế giới.

Ông đã từng 9 lần “mang chuông đi đánh xứ người” nhưng mới đoạt 2 giải thưởng là “Đạo diễn xuất sắc nhất” cho bộ phim “Hidden” vào năm 2005 và giải Jury Prize (giải thưởng lớn do các thành viên Hội đồng BAN giám khảo bầu chọn) với phim “La Pianiste” vào năm 2001. Đêm LHP Cannes này còn là đêm tỏa sáng của nền điện ảnh Áo với hai giải thưởng lớn, đó là giải thưởng “Nam diễn viên xuất sắc nhất” dành cho nam diễn viên người Áo, Christoph Waltz với vai diễn một sĩ quan quân đội trong bộ phim về Thế chiến thứ II “Inglourious Basterds” của đạo diễn Quentin Tarantino và giải “Bộ phim đầu tay hay nhất” dành cho “Samson and Delilah” của đạo diễn Warwick Thornton.

Giải thưởng “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” thuộc về nữ minh tinh người Pháp, Charlotte Gainsbourg với bộ phim gây tranh cãi “Antichrist” của đạo diễn Lars von Trier. Cô đã thể hiện một cách xuất sắc và ấn tượng hình ảnh một phụ nữ bị tâm thần luôn hành hạ chồng và tự làm tổn thương mình trong suốt chuyến nghỉ mát trong rừng sau cái chết bất ngờ của đứa con duy nhất trong một vụ tai nạn kinh hoàng.

Grand Prix-giải thưởng lớn thứ 2 sau Cành cọ Cannes đã thuộc về bộ phim Pháp “A Prophet” của đạo diễn Jacques Audiard. Bộ phim mô tả cuộc sống khốn khổ của một tù nhân, và kể về cuộc đời người này từ khi mới chỉ là một cậu bé, cố gắng tự học tập tới khi trở thành một ông trùm trong giới buôn bán ma túy và tội phạm.

Các đồng nghiệp chia sẻ niềm vui chiến thắng
cùng nữ diễn viên Charlotte Gainsbourg (thứ hai từ phải sang). Ảnh: AP 

Điện ảnh Châu Á tỏa sáng 

Có thể nói, LHP Cannes năm nay đã thực sự bị nền điện ảnh Châu Á lấn sân khi có đến 4 phim tranh giải Cành cọ vàng. Kết quả là có 3 trong tổng số 10 giải thưởng được trao tại LHP Cannes năm nay được trao cho các nhà làm phim Châu Á. Trong đó, nhà làm phim Brillante Mendoza người Philippines ẵm giải “Đạo diễn xuất sắc nhất” với bộ phim “Kinatay”. Tại hạng mục “Kịch bản xuất sắc nhất”, nhà biên kịch người Trung Quốc Mei Feng đã đăng quang với bộ phim “Spring Fever”. Gương mặt thứ 3 góp phần làm rạng danh điện ảnh Châu Á là Hàn Quốc.

Danh sách giải thưởng LHP Cannes lần thứ 62:
Cành cọ vàng: “The White Ribbon”- Michael Haneke; Giải Grand Prix: “A Prophet” - Jacques Audiard; Đạo diễn xuất sắc nhất: Brillante Mendoza; Đạo diễn đầu tay xuất sắc nhất: Warwick Thornton; Kịch bản hay nhất: Feng Mei – “Spring Fever”; Nam diễn viên xuất sắc nhất: Christoph Waltz; Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Charlotte Gainsbourg; Giải thưởng thành tựu trọn đời: Alain Resnais; Cành cọ vàng dành cho phim ngắn: “Arena”- Joao Salaviza.

Bộ phim “Thirst” - kể về những con ma cà rồng với sự tham gia diễn xuất của cặp đôi nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay là Song Kang và Kim Ok-bin của đạo diễn Park Chan-wook đã rinh về Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo. Ngoài ra, giải Jury Prize tiếp theo được trao cho bộ phim “Fish tank” của đạo diễn Anh Andrea Arnold. Giải Cành cọ vàng dành cho thể loại phim ngắn đã được trao cho bộ phim “Arena” của đạo diễn Joao Salaviza.

“Giải thưởng thành tựu trọn đời” đã thuộc về đạo diễn người Pháp Alain Resnais vì những đóng góp to lớn của ông cho nền nghệ thuật thứ 7. Năm nay, ông mang đến LHP Cannes một luồng sinh khí mới với tác phẩm “Wild Grass” (Cỏ dại)-mô tả mối quan hệ kỳ lạ giữa một người đàn ông từng kết hôn và một phụ nữ được ông giúp tìm lại chiếc ví bị mất cắp.

Trúc Linh