Thêm hàng chục nạn nhân tố “siêu lừa” Nguyễn Thị Bích Thuận

Thứ hai, 29/04/2019 14:00

Liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng Giám đốc Cty Quảng Đà lừa đảo bán đất “dự án ma”, sáng 26-4, hàng chục nạn nhân đã đồng loạt ký đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. Trước đó đầu tháng 4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam bà Thuận để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, cuối năm 2018, đầu năm 2019, bà Thuận “vẽ” ra dự án Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất đường Đô Đốc Lân (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) rồi cho hàng trăm người đặt chỗ trái phép để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Chị Nguyễn Thị Lưu khóc nức nở vì bị Cty Quảng Đà lừa 500 triệu đồng, giờ phải ở nhà thuê. 

Nghèo gặp eo

Cuối năm 2018, bà Nguyễn Thị Lưu (trú P. Hòa Xuân) đang lúc túng quẫn vì không có tiền chăm sóc bệnh cho con bị TNGT nên dự định bán nhà, đổi đất. Khi đó, thấy trên mạng rao bán đất dự án Khu dân cư Nam Cẩm Lệ nên bà Thuận liền đi gặp “nhân viên kinh doanh” Cty Quảng Đà để được tư vấn. Sau đó, bà đồng ý mua 1 lô với giá 1,46 tỷ đồng nên bà Lưu vội vàng bán nhà để lấy tiền đặt chỗ lô đất mình mua, đồng thời trích một phần lo trị bệnh cho con. Đến giữa tháng 1-2019, bà Lưu nghe tin Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án nên tìm đến Cty Quảng Đà thắc mắc thì được bà Thuận và nhân viên trấn an: “Thông tin báo chí đăng là bịa đặt. Chị đừng có tin, vì nếu chị lấy lại cọc, sẽ không có cơ hội mua lại được lô đất đẹp như vậy, do giá đất nay đã rất cao”,  bà Lưu kể.

Nghe cũng có lý, bà Lưu sau khi được nghe giải thích đã trở về nhà. Ngày 3-4, khi hay thông tin bà Thuận bị bắt tạm giam, bà Lưu gần như suy sụp, cố lặn lội đến Cty Quảng Đà để đòi lại tiền, nhưng tất cả đã quá muộn. “Nhà tôi đã bán, chừ gia đình phải ở nhà thuê. 500 triệu đồng là cả một tài sản lớn đã bị Cty Quảng Đà lừa lấy hết, gia đình chừ cùng quẫn lắm rồi. Gia đình giờ đây mong chờ cả vào cơ quan điều tra, bằng cách gì đòi lại quyền lợi cho chúng tôi”, bà Lưu nói trong nước mắt.

Tương tự, bà Lê Thị Sinh và người bạn hàng xóm ở kiệt cuối đường Trưng Nữ Vương (P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) do nhà ở liên tục bị ngập sâu vào mùa mưa, nên khi biết dự án Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất đường Đô Đốc Lân chuẩn bị mở bán đã quyết định bán nhà mua đất, còn dư chút ít chia cho con cái. Bán nhà xong bà Sinh và bạn đến đặt chỗ 300-500 triệu đồng để mua đất tại dự án của Cty Quảng Đà. Cũng như bà Lưu, bà Sinh và bạn khi hay tin vụ án bị khởi tố nên cuối tháng 3-2019 tìm đến gặp bà Thuận thì được bà này giở chiêu phỉnh: “Cô đừng có nghe tin nhảm. Chẳng qua có một Cty khác muốn cạnh tranh đường kinh doanh với Cty của con nên giở trò, mua chuộc báo chí lá cải nên viết bậy đấy. Con vẫn đang làm việc bình thường ở đây, khách hàng vẫn đang đến Cty mua đất của con kia kìa, chứ khởi tố gì chứ”… Tạm tin, bà Sinh và bạn cố chờ đợi thì vài ngày sau đó nhận hung tin: Bà Thuận bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo.

Hàng chục người tức tưởi vì bị Cty Quảng Đà lừa nên ký đơn tập thể tố cáo.

Kịch bản hoàn hảo

Ngày 26-4, trong buổi gặp gỡ với phóng viên, hàng chục nạn nhân là người dân có hoàn cảnh khó khăn, dồn hết vốn liếng và vay mượn với mong muốn có một chỗ ở cho con cái về sau. Chính vì thiếu thông tin về dự án và quá tin bà Thuận cùng nhân viên Cty này nên bay giờ ôm trái đắng.

Anh Nguyễn T., Lê Văn K. và chị Đào Thị L. kể rằng, trước khi đóng tiền đặt chỗ mua đất thời điểm cuối năm 2018, tất cả mọi người đều được chính bà Thuận và nhân viên cho xem sơ đồ các khu đất dự án và dẫn tận nơi từng lô đất. Bà Thuận còn nói, đến ngày mở bán (đầu năm 2019) mỗi người chồng tiền cọc 95% tổng số tiền mua lô đất sẽ được Cty chiết khấu 5% và sau 6 tháng sẽ có sổ đỏ. Nhiều người hỏi bà Thuận: Sao thời gian có sổ sớm vậy? Vì bình thường các dự án mở ra phải hơn 1 năm mới có sổ, bà Thuận và nhân viên khoe mẽ rằng: Thực ra đất các khu dự án này đã phơi sổ rồi nên rất nhanh.

Sau khi mọi người đã đặt từ 100- 500 triệu đồng giữ chỗ lô đất, đến đầu tháng 1-2019 vẫn chưa thấy mở bán nên hỏi Cty thì Cty có một văn bản thông báo dời thời điểm nộp cọc thêm 1 tháng vì lý do… khách quan. Người mua đất lại chờ. Thêm 1 tháng nữa Cty này lại thông báo dời ngày nộp cọc lần cuối thêm 1 tháng. Theo anh T., đến hết thời gian dời ngày cọc cũng là lúc mọi người biết thông tin cơ quan CSĐT khởi tố vụ án. Tuy nhiên để trấn an khách hàng, bà Thuận bịa ra một thông tin cho rằng, do có một Cty khác hợp tác với Quảng Đà, nhưng do quá trình làm ăn, Cty này “phản bội” nên tung tin thất thiệt.

Chính vì tin tưởng lời phỉnh đường mật của bà Thuận và nhân viên Cty, nên nhiều người vẫn đặt niềm tin đợi chờ đến ngày có đất. Có người tức tưởi đến nỗi, cận ngày giờ bà Thuận bị bắt nhưng vẫn bị bà phỉnh nộp thêm vài trăm triệu với lời hứa, sau này sẽ có đất sớm nhất. Chị Lê Thị Tuyết Lê kể: “Trước khi bà ta bị Công an đọc lệnh bắt chỉ 1 tiếng đồng hồ, tôi còn bị dụ cọc thêm 200 triệu đồng. Ai dè khi Công an đến Cty đọc lệnh bắt, chúng tôi mới giật mình, biết được bà Thuận là một tay “siêu lừa”, chị Lê chìa ra tờ giấy nhận cọc của Cty nói. Cũng không ít trường hợp, dù nghe tin vụ án đã khởi tố trong tháng 1-2019, nhưng tháng 2 và tháng 3 vẫn tin tưởng Quảng Đà, xuống tiền đặt cọc với hy vọng mua được lô đất ở giá hời.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Nẵng, tính đến ngày 25-4, đã xác định được 145 bị hại với tổng số tiền thiệt hại đến 75 tỷ đồng. “Hiện các đội nghiệp vụ của phòng vẫn đang tiến hành làm việc với các bị hại để xác định số tiền đã bị Cty Quảng Đà lừa chiếm đoạt, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn chặn nguồn tiền Cty và các cá nhân có liên quan tẩu tán, buộc khắc phục cho các bị hại về sau. Chúng tôi cũng mong, các bị hại trong vụ án này tiếp tục hợp tác, trình báo với cơ quan điều tra tại số 47-Lý Tự Trọng”, một điều tra viên vụ án nói.

CÔNG HẠNH