Thêm một mùa giải buồn

Thứ tư, 28/08/2013 09:15

(Cadn.com.vn) - V -League 2013 hạ màn (dù còn 1 vòng đấu) theo kịch bản buồn. Hà Nội T&T vô địch xứng đáng nhưng dư luận vẫn hoài nghi có sự "góp công" của đội bóng được xem là anh em - SHB Đà Nẵng.

Như đã biết, trước khi XMXT Sài Gòn bỏ giải và các kết quả với đội bóng này chưa bị trừ, cuộc đua vô địch dự báo diễn ra gay cấn khi SL Nghệ An (nhì bảng, 36 điểm) bám sát Hà Nội T&T chỉ với 2 điểm thua, trong khi cuộc đua còn đến 2 vòng đấu. Thế nhưng, việc bị trừ đến 6 điểm (thắng XMXT Sài Gòn cả hai lượt đi, về) khiến SL Nghệ An thiệt hại nặng nề và thất thế trong cuộc đua vô địch vì Hà Nội T&T chỉ bị trừ 4 điểm. Việc XMXT Sài Gòn khai tử đồng nghĩa giết chết mùa giải V-League 2013 vì sau đó VFF quyết định không có đội rớt hạng, còn cuộc đua vô địch chẳng khác gì trao quyền tự quyết vào tay Hà Nội T&T.

Trước vòng 21, cờ nằm trong tay Hà Nội T&T vì họ nhất bảng với 34 điểm, hơn SL Nghệ An đứng thứ ba 4 điểm và gác SHB Đà Nẵng nhì bảng với 2 điểm. Sẽ chẳng có gì để người ta suy luận nếu vòng 21 vừa rồi, SHB Đà Nẵng thắng SL Nghệ An và vòng 22 sắp tới, Hà Nội T&T tiếp tục thắng V. Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy rồi đăng quang ngay tại đây (vòng 21, Hà Nội T&T thắng trên sân ĐT Long An và vô địch sớm 1 vòng đấu). Cũng chẳng ai bàn cãi chiến thắng của Hà Nội T&T trên sân Long An vì họ lực lượng vượt trội và xứng đáng thắng. Chỉ một chút lăn tăn là SHB Đà Nẵng đã "tự thua" trên sân Vinh và như là gián tiếp để Hà Nội T&T vô địch trước 1 vòng đấu.

Thực tế thì Hà Nội T&T rất xứng đáng vô địch mùa này. Ảnh: Đức Đồng

Dư luận có quyền suy luận và hoài nghi về một kịch bản đã được dự báo trước của V-League 2013, kể cả trường hợp XMXT Sài Gòn không bỏ giải. Đó là, SHB Đà Nẵng sẽ gián tiếp giúp sức cho Hà Nội T&T lên ngôi vô địch như một sự đáp lễ. Còn nhớ vòng đấu cuối cùng mùa giải V-League năm ngoái, Hà Nội T&T chấp nhận "lên bờ xuống ruộng" để giữ không bị thua trước XMXT Sài Gòn, với mục đích cho SHB Đà Nẵng vô địch. Và rồi, đội bóng sông Hàn đã vô địch nhưng có cảm giác "ngường ngượng" trong ngày đăng quang.

Đặt hai "kịch bản" về đích của hai mùa giải V-League 2012 và 2013 cạnh nhau mới thấy, có một sự trùng hợp đáng buồn. Đó là SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T, hai đội bóng được xem là "đứa con tinh thần" của bầu Hiển lần lượt lên ngôi trong sự hoài nghi họ đã hậu thuẫn cho nhau. Một thực trạng đáng buồn cho bóng đá Việt Nam nói chung và V-League nói riêng!

Trần Mị