VỤ "LỪA CHẠY ĐIỂM VÀO TRƯỜNG CÔNG AN":

Thêm nhiều người tố cáo hành vi lừa đi xuất khẩu lao động của đối tượng Nguyễn Sông Thao

Thứ bảy, 04/03/2017 12:11

(Cadn.com.vn) - Theo nguồn thông tin riêng của Báo Công an TP Đà Nẵng: Cty CP Du học quốc tế Nhật Minh Thịnh (Cty NMT) được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Đà Nẵng cấp Giấy phép số 0401545667, ngày 12-7-2013 gồm 3 thành viên, với tổng vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng do ông Nguyễn Sông Thao giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, với các ngành nghề: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; bán lẻ máy vi tính; lập trình máy tính; hoạt động các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm... Theo hồ sơ đăng ký ban đầu, Cty NMT có trụ sở tại 34-Lê Văn Linh, P. Khuê Trung, Cẩm Lệ (nay chuyển về 68-Phạm Tứ, P. Khuê Trung). Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, ông Thao đã “lách luật”, chuyển sang cung cấp dịch vụ cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động (XKLĐ)...

Ngày 25-5-2015, ông Thao ký, ban hành 3 văn bản, gồm: Quyết định thành lập văn phòng Cty NMT tại TPHCM với ngành nghề đăng ký hoạt động là tư vấn du học; Quyết định bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Hồng giữ chức Trưởng văn phòng; Thông báo gửi cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT TPHCM về việc lập văn phòng đại diện. Sau khi thành lập, Văn phòng Cty tại TPHCM không hoạt động theo đúng ngành nghề đăng ký là tư vấn du học mà chuyển sang tư vấn XKLĐ tại các nước, như: Australia, Nhật, Pháp...

Chị Phạm Thị Thanh Tài (trú Ấp Tiền Lân 1, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM), trình bày: “Tháng 6-2015, qua người quen giới thiệu, tôi đến Văn phòng Cty NMT (9/13-Hoàng Văn Thụ, P. 15, Phú Nhuận, TPHCM) làm thủ tục XKLĐ. Tại đây, tôi được ông Thao “đưa lên mây” với viễn cảnh vô cùng tốt đẹp nếu chấp nhận sang Australia làm phụ bếp tại nhà hàng với mức lương 2.500USD/tháng cùng nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ khác được hưởng như lao động bản địa. Chi phí trọn gói là 22.000USD, chỉ cần 1 năm là có thể hoàn vốn. Nghĩ cơ hội chỉ đến một lần nên sau khi tham khảo ý kiến người thân, tôi quyết định chọn sang làm việc tại Australia. Ngoài 55,3 triệu đồng phí hồ sơ, cọc đợt 1 tại văn phòng TPHCM, ngày 9-6-2015, tôi nộp 426,27 triệu đồng cho ông Thao tại 68-Phạm Tứ, Đà Nẵng và hai bên ký kết hợp đồng. Nộp tiền xong, ông Thao đưa ra một tờ giấy viết bằng tiếng Anh, bảo đây là Visa điện tử đã thực hiện xong và sẽ giao cho tôi khi lên máy bay rời Việt Nam. Thế nhưng, đến nay tôi vẫn không được đi lao động”.

Chị Phạm Thị Thanh Tài trình bày việc bị lừa.

Theo chị Tài, tại điều 4 của hợp đồng quy định: Nếu sau 1 tháng, người lao động thanh toán hết số tiền còn lại của hợp đồng cho Cty NMT mà Cty không hỗ trợ làm xong các thủ tục cho người lao động sang làm việc tại Australia thì Cty phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận. Thời hạn hoàn trả là 1 tháng, cụ thể từ ngày 9-6-2015 đến 9-7-2015 tại địa điểm 68-Phạm Tứ, Đà Nẵng. Do Cty NMT vi phạm hợp đồng nên nhiều lần tôi gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến 68-Phạm Tứ, Đà Nẵng lấy lại tiền nhưng ông Thao cố tình lảng tránh và thanh toán nhỏ giọt.

Chúng tôi có buổi làm việc cùng bà Bùi Thị Thu Hồng -Trưởng Văn phòng Cty NMT tại TPHCM. Theo bà Hồng, mang danh là trưởng văn phòng đại diện nhưng thực chất bà cũng là nạn nhân của ông Thao. Cụ thể, trong thời gian làm trưởng đại diện, bà Hồng đã môi giới, cung cấp hợp đồng dịch vụ tư vấn nhận tiền đặt cọc của vợ chồng anh Trần Phúc Hiển - Huỳnh Thị Bích Liễu (trú Lương Phú, Giồng Trôm, Bến Tre); anh Lê Văn Lý (trú Trảng Bàng, Tây Ninh); anh Trần Khắc Huy (trú Ba Tri, Bến Tre) đi Nhật Bản làm việc với giá 7.000USD/ người; anh Hoàng Sỹ Võ (trú Gia Lâm, Lâm Hà, Lâm Đồng) đi Pháp với giá 20.000USD và chị Phạm Thị Thanh Tài (trú Bà Điểm, TPHCM). Sau khi nhận tiền cọc, thông qua Ngân hàng ACB - Chi nhánh Phan Đăng Lưu, văn phòng đã chuyển đầy đủ cho Cty NMT. Tuy nhiên, tất cả người lao động đều nộp đủ tiền nhưng không có ai được đi XKLĐ như cam kết. Vì thế, bà Hồng đã phải bỏ tiền cá nhân trả cho người lao động. Hiện tại ông Thao còn nợ bà Hồng 30 triệu đồng.

Cũng theo bà Hồng, thủ đoạn lừa đảo được ông Nguyễn Sông Thao “xây dựng kịch bản” hẳn hoi, rất tinh vi. Cụ thể, ngoài việc “vẽ” ra viễn cảnh huy hoàng nơi xứ người với mức lương cao..., ông Thao còn tạo dựng những loại giấy tờ như Visa, vé máy bay... nhưng tất cả đều là giả. Đối với 4 người đi Nhật Bản, ông Thao yêu cầu mua vé máy bay đến Đà Nẵng tạm trú trong thời gian 7 ngày và thuê một người Nhật đến “phỏng vấn” và soạn thảo giấy vay vốn để những người này xin vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Khi đến thời hạn bay (như thông báo của Cty NMT), Thao đổ lỗi cho người sử dụng lao động, sự cố giấy tờ... để trì hoãn. Biết mình bị lừa, người lao động liên lạc yêu cầu trả lại tiền đều bị Thao thách đố, hăm dọa...

Ngoài văn phòng tại TPHCM, Thao còn mở chi nhánh Cty NMT tại Nghệ An, Hà Nội... nhưng tất cả đều có kết cục như văn phòng TPHCM. Tìm hiểu thêm sự việc, một số người dân trú tổ 31, P. Khuê Trung, cho biết: Từ khi Cty NMT chuyển về địa chỉ 68-Phạm Tứ, thường xuyên có người đến đòi nợ, nhiều lúc đôi bên lớn tiếng, chửi bới... làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

M.T