Thích trẻ nên… bắt cóc?

Thứ hai, 09/01/2017 10:54

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-1, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng CAH Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thanh Thúy (1989, trú Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi  “Bắt cóc trẻ em”. Nạn nhân là cháu Hà Mạnh Hưng (2015, con trai anh Hà Mạnh Tuân và chị Phạm Thị Vân (trú khối 3, TT Mường Xén, H. Kỳ Sơn).

Theo đó, 10 giờ 30 ngày 6-1, trong lúc cháu Hà Mạnh Hưng đang chơi trước nhà hàng xóm thì bị một phụ nữ lạ mặt xông vào ôm rồi bỏ chạy. Thấy cháu Hưng khóc thét, chứng kiến sự việc, những người sinh sống xung quanh nghi ngờ đây là vụ bắt cóc trẻ em nên hô hoán và truy đuổi. “Sau khi bế đứa trẻ, người phụ nữ chạy rất nhanh theo hướng xuống phía sông Lam, nhưng may là đoạn đường này cụt phải quay lại, do đó chúng tôi mới đuổi kịp và bắt giữ được” - chị Lầu Thị Hà (1993, trú TT Mường Xén), một người tham gia bắt giữ đối tượng kể lại. Cũng theo chị Hà, thời điểm đó chị đang đứng bán hàng giúp mẹ thì thấy một phụ nữ lạ mặt, chạy lại chỗ cháu Hưng đang đứng chơi một mình, ôm cháu lên và chạy, mặc cho cháu khóc thét. Thấy vậy, chị Hà đi theo hỏi người phụ nữ này tên gì, có quan hệ thế nào với gia đình cháu, nhưng người này không nói gì, nên đã hô hoán mọi người cùng đuổi bắt.

Bắt giữ được đối tượng khả nghi, người dân đã giao nộp cho CATT và CAH Kỳ Sơn để đấu tranh làm rõ. Hay tin sự việc, hàng trăm người dân địa phương đã kéo tới trụ sở UBND TT Mường Xén, đòi “xử” kẻ bắt cóc. Lực lượng chức năng phải rất vất vả mới giải tán được đám đông, đồng thời phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Tại trụ sở CAH Kỳ Sơn, người phụ nữ này tỏ ra cứng đầu, cứ “giả nai”, nói giọng “xí la xí lồ” giống như người nước ngoài. Bị lật tẩy là người Việt, người phụ nữ này vẫn tiếp tục bất hợp tác, khi thì khai tên Thanh, lúc thì khai tên Thúy, quê ở Vũng Tàu. Sau nhiều giờ quanh co chối tội, cuối cùng đối tượng đã khai tên thật là Trần Thị Thanh Thúy (1989, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trần Thị Thanh Thúy.

Thúy khai, từ TP Vũng Tàu ra TT Đô Lương (Nghệ An) chơi, rồi đến huyện miền núi Kỳ Sơn tham quan du lịch. Gần trưa 6-1, sau khi xuống xe khách tại bến xe TT Mường Xén, Thúy đi bộ trên đường thì thấy một bé trai chơi bên đường không có người lớn trông coi nên mới nảy sinh ý đồ xấu. Sau dăm phút đứng quan sát, Thúy vội tiếp cận, bế đứa trẻ bỏ đi. Bị người dân phát hiện và hô hoán, Thúy ôm cháu bé chạy vào một trường mầm non gọi cổng, vờ làm phụ huynh đưa con tới gửi, nhưng không được nên tiếp tục chạy ra phía bờ sông thì hết đường, sau đó bị bắt giữ.

Biện minh cho hành vi “bắt cóc trẻ em” của mình, Trần Thị Thanh Thúy cho biết, vì thấy cháu bé kháu khỉnh dễ thương nên mới nảy sinh ý định bắt đem về nuôi chứ không phải bắt cóc để mang đi bán. Không ngờ hành vi này đã bị bại lộ và bị người dân cảnh giác phát hiện được.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn đang tiến hành phối hợp với CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xác minh làm rõ nhân thân Trần Thị Thanh Thúy để hoàn tất hồ sơ xử lý trước pháp luật.

X.S