Thierry Henry tin vào tương lai

Thứ hai, 29/10/2018 09:54

Thierry Henry buồn bã rời sân sau trận hòa Dijon.

Monaco có thêm một mốc không vui nữa: lần đầu tiên kể từ năm 1986 không thể thắng trong 10 trận liên tiếp ở Ligue 1. Monaco không biết tới mùi chiến thắng suốt 13 trận đã qua. Thierry Henry bước chân vào nghiệp cầm quân khi thay Leonardo Jardim nhưng vẫn chưa thể giúp á quân mùa giải trước có được chiến thắng sau 3 trận (2 hòa, 1 thua).

Monaco khởi đầu trận đấu với Dijon khá ổn dù không thể có đội trưởng Falcao, Jovetic và thủ môn chính Subasic vì chấn thương. Hậu vệ Henrichs bắt cú vô lê sấm sét ở phút 30 đưa Monaco dẫn trước. Nhưng hàng thủ sập sệ (15 bàn sau 10 trận) dễ dàng để cho đối phương ghi 2 bàn ở phút 33 và 57. Monaco giữ lại được 1 điểm nhờ pha đánh đầu mạnh của Glik.

Dù chưa thể có chiến thắng đầu tay nhưng tân HLV Thierry Henry tỏ ra lạc quan “Tôi thấy được sự tích cực trong trận hòa này. Các cầu thủ của tôi đã dâng lên tấn công mạnh mẽ sau khi để gác lại 1-2. Monaco đang chơi dần tốt lên, tự tin hơn trước”. Phó Chủ tịch Vadim Vasilyev nhận định 60 phút đầu tiên chơi không ổn nhưng tích cực hơn ở nửa tiếng đồng hồ tiếp theo. Monaco ít nhiều cho thấy đang cố gắng tìm lại lối chơi đồng đội, sự tự tin trong tấn công.

HƯNG NGUYÊN