Thiếu phụ bị lừa bán và hành trình trốn chạy

Thứ năm, 10/08/2023 07:37
Thường xuyên bị chồng bạo hành, trong cơn giận dỗi, Chích Thị Q. đã bỏ đi tìm việc làm. Không ngờ, trong lúc tìm việc, Q. lại rơi vào tay anh rể và những kẻ buôn người. Để rồi cuộc đời thiếu phụ ấy đã trải qua nhiều nỗi đắng cay.
4 bị cáo tại phiên tòa.
4 bị cáo tại phiên tòa.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân lấy chồng sớm khi mới 14 tuổi nên cuộc sống của vợ chồng Chích Thị Q. (2000, trú xã Bảo Nam, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) đã khổ lại càng khổ hơn. Cũng bởi áp lực về kinh tế nên tình cảm vợ chồng ngày càng đi xuống, người chồng nhiều lần đánh đập vợ. Không chịu được cảnh bị bạo hành như cơm bữa, chị Q. bỏ nhà đi tìm việc làm khi đứa con đầu lòng mới được 8 tháng tuổi.

Đó là thời điểm tháng 5-2015, sau khi bị chồng đánh, Q. bực tức bỏ con ở nhà để vào rẫy của vợ chồng anh rể Ven Phò Ngọc tìm việc. Thấy em vợ gặp khó khăn nhưng Ngọc không giúp mà lại liên hệ với các đối tượng Lương Văn Sơi, Ven Văn Tuấn tìm người để đưa Q. sang Trung Quốc bán làm vợ. Sau khi bàn bạc, cả nhóm biết Moong Thị Nang mới đi Trung Quốc cũng từng lấy chồng bên đó, nên Tuấn đã liên hệ trao đổi và dẫn Nang lên rẫy để xem mặt Q. Sau cuộc bàn bạc, Q. được Nang đưa sang Trung Quốc ít ngày sau đó. Tại đây, Nang và một người phụ nữ khác bán Q. cho một người đàn ông bản địa với giá 180 triệu đồng. Nang hưởng lợi 30 triệu đồng; Tuấn, Sơi và Ngọc mỗi người hưởng lợi 10 triệu. Ngọc đưa cho gia đình Q. 50 triệu đồng, số tiền còn lại thì người phụ nữ bên Trung Quốc tiêu xài cá nhân.

Nhớ lại những ngày tháng tối tăm nơi xứ người, Chích Thị Q. cho hay, chị bị nhà chồng giam lỏng, không cho tiếp xúc với bên ngoài và không được dùng điện thoại. Do bất đồng ngôn ngữ nên Q. cũng không biết chồng ở bên đó tên gì, bao nhiêu tuổi. Sau đó, Q. đã sinh cho gia đình chồng 1 đứa con sinh năm 2016. Suốt những ngày ở xứ người, Q. luôn nung nấu ý định bỏ trốn nên hàng ngày tiết kiệm tiền xin được từ chồng chờ cơ hội thực hiện. Khi đứa con mới được 3 tháng tuổi, Q. rứt ruột bỏ lại cho gia đình chồng nuôi rồi trốn chạy. Rất may, Q. đã nhận được sự trợ giúp của nhiều người nên đã vượt biên về quê an toàn và làm đơn tố cáo những kẻ buôn người.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Moong Thị Nang (1994), Ven Phò Ngọc (1988), Ven Văn Tuấn (1985, cùng trú xã Bảo Nam) và Lương Văn Sơi (1988, trú xã Phà Đánh, H. Kỳ Sơn) về tội: “Mua bán trẻ em”. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối lỗi về việc làm của mình. Các bị cáo khai nhận do bản thân là người đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết pháp luật nên đã phạm tội.

HĐXX phân tích hành vi mua bán trẻ em là coi thường pháp luật, xem con người là món hàng để giao dịch, mua bán. Hành vi này đã xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác nhất là trẻ em, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần có bản án nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi xem xét vai trò phạm tội đối với từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Moong Thị Nang 9 năm tù, Ven Văn Tuấn 7 năm 6 tháng tù, Lương Văn Sơi 7 năm tù, Ven Phò Ngọc 6 năm tù cùng về tội: “Mua bán trẻ em”.

DƯƠNG HÓA