Thợ sơn... ăn sơn!

Thứ hai, 10/11/2014 12:05

(Cadn.com.vn) - 9  giờ ngày 7-11, CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhận tin báo của người dân về việc có kẻ gian đột nhập căn nhà số 26-Hoàng Kế Viêm (tổ 108, P. Mỹ An) lấy trộm 2 thùng sơn nên nhanh chóng có mặt phối hợp bắt quả tang đối tượng, đưa về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Hồ Văn Sỹ (1989, trú thôn Hà Quảng Bắc, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo Sỹ khai nhận: Bản thân mê cờ bạc, tham gia đánh số đề nhiều nhưng thắng chẳng được bao nhiêu nên số tiền ít ỏi có được từ việc làm nghề thợ sơn chẳng thấm vào đâu. Vậy là Sỹ bắt đầu đi vay mượn bạn bè để đánh tiếp với mong muốn thỏa mãn “cơn khát” và cũng là để gỡ gạc. Có một thời gian dài, công việc chính hằng ngày của Sỹ là suy luận hôm nay con số đẹp nào sẽ được xổ ra vào cuối giờ chiều và tiền đâu để “xuống xác”. Tuy nhiên, càng chơi Sỹ càng nhận định sai về con số sẽ ra mỗi chiều nên liên tục thua và đi đôi với điều đó là nợ nần chồng chất.

Để có tiền trả nợ và tiếp tục cuộc chơi, tối 5-11, Sỹ điều khiển xe máy Exciter BKS 92D1-279.69 ra P. Mỹ An tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm tài sản. Rong ruổi cả giờ đồng hồ vẫn không chọn được “mục tiêu” nào nên Sỹ quay về. Trong lúc chạy ngang qua đường Hoàng Kế Viêm để trở về nhà thì Sỹ phát hiện căn nhà của anh Nguyễn Thanh Thủy (1979, trú 26-Hoàng Kế Viêm, tổ 108, P. Mỹ An) đang xây dựng nên dừng xe lại quan sát. Sau khi biết chắc chắn căn nhà hiện không có người trông coi, Sỹ thẳng tiến vào trong tìm tài sản. Tại đây Sỹ phát hiện có 4 thùng sơn loại A936 kiềm Duluk (18 lít/thùng).

Ngay lập tức, Sỹ xách toàn bộ số sơn đó ra ngoài đường rồi bỏ lên xe chở đến cửa hàng tại lô 4-Võ Nguyên Giáp (tổ 121, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) do anh Đặng Văn Hợi (1984, trú Điện Ngọc, Điện Bàn) bán  được 2 triệu đồng. Có tiền, Sỹ tiếp tục lao vào bài bạc và số đề. Tuy nhiên, lần này may mắn vẫn không mỉm cười với Sỹ nên số tiền đó nhanh chóng “bay” hết. Hết tiền, Sỹ lại mượn của bạn bè để chơi tiếp nhưng lại phải nhận kết quả “trắng tay”. Sỹ quyết định trở lại “con đường cũ”. Nhận định sau khi bị mất toàn bộ số sơn đó, anh Thủy sẽ phải mua sơn mới nên Sỹ “chấm” ngay.

Hồ Văn Sỹ cùng tang vật vụ án.

Vậy là 8 giờ ngày 7-11, Sỹ điều khiển xe máy Exciter BKS 92D1-279.69 từ nhà chạy thẳng đến nhà anh Thủy. Lần này, Sỹ cũng thấy căn nhà của anh Thủy vắng người nên thẳng tiến vào trong “thăm chơi” thì phát hiện tại góc cầu thang có 5 thùng sơn loại A936 kiềm Duluk (18 lít/thùng). Ngay lập tức Sỹ đến xách 2 thùng ra chỗ dựng xe. Trong lúc Sỹ chuẩn bị chở 2 thùng sơn đi tiêu thụ thì bị người dân phát hiện điện báo CAP Mỹ An đến phối hợp bắt quả tang cùng tang vật.

Căn cứ vào lời khai của Sỹ, CAP Mỹ An đã tiến hành truy thu 4 thùng sơn mà trước đó Sỹ đã trộm của anh Thủy. Hiện vụ việc được chuyển cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.Dũng