Thơ tặng mẹ

Thứ bảy, 14/05/2016 09:27

(Cadn.com.vn) - Thơ viết về mẹ thì nhiều, cảm xúc về mẹ ai chẳng sâu đậm, nhưng để có thơ hay về mẹ thì rất hiếm; đâu dễ nhà thơ nào cũng có được bài thơ chan chứa yêu thương về mẹ. "Thơ tặng mẹ" của nhà thơ Trương Điện Thắng là bài thơ ngắn, dung dị, nhưng lay động tình người, là dấu hỏi sâu lắng cho mỗi đời con...

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Thơ tặng mẹ

 

 

Cây cau mẹ trồng bây giờ cao quá mái nhà

Đã có trái đi hỏi vợ cho cháu nội

Trên tán lá thẫm xanh chiều hôm

Bầy sẻ non ríu rít

 

Những ước mơ mẹ vun trồng

Nở hoa những cánh đồng xa lạ

Nhụy phấn bay qua những đại dương

Ngập tràn ánh sáng

 

Chỉ có mẹ mỗi ngày một thấp xuống

Chiều chiều bên bậu cửa

Nghe chim hót trên ngọn cau

Mù mù, mờ mờ...

 

Lưng mẹ còng

Là dấu hỏi đời con

Trương Điện Thắng