Thợ xây kiêm... móc cốp

Thứ năm, 04/09/2014 10:02

(Cadn.com.vn) - Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT CATP Vinh (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với Đặng Viết Đoài (1978) và Nguyễn Phương Huỳnh (1979, cùng trú xã Xuân Viên, H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, 13 giờ ngày 1-9, anh Dương Xuân Tú (1980 - Giám đốc Cty CPXD Việt Tín có trụ sở tại khối Cộng Hòa, P. Vinh Tân, TP Vinh) đến CAP Vinh Tân trình báo về việc: Trưa 31- 8, anh đỗ ô-tô 4 chỗ  trước cổng Cty, đã bị kẻ gian móc cốp lấy đi 25,4 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là một vụ trộm cắp tài sản hết sức liều lĩnh, lại xảy ra giữa ban ngày, lãnh đạo CAP đã cử một tổ công tác xuống hiện trường để xem xét, thu thập thông tin từ người bị hại, các nhân chứng và quần chúng nhân dân... hòng đưa ra các hướng điều tra, truy xét. Sau 4 giờ tiến hành vào cuộc điều tra, tổ công tác đã có đủ cơ sở để triệu tập hai công nhân xây dựng công trình chung cư Lũng Lô (đóng trên địa bàn khối Cộng Hòa, P.Vinh Tân) là Đặng Viết Đoài và Nguyễn Phương Huỳnh để lấy lời khai. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng này đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

          Đặng Viết Đoài                        ---                 Nguyễn Phương Huỳnh

Sau buổi sáng lao động mệt nhọc, 11 giờ 30 ngày 31- 8, cả Đoài và Huỳnh rủ nhau đi ăn cơm trưa, sau đó trở về nơi làm việc. Trên đường về, Huỳnh thấy một chiếc ô-tô 4 chỗ mới cóng đậu bên đường, liền ước ao rằng: “bao giờ mình có được chiếc xe như thế này nhỉ?” và đưa tay đùa nghịch vào cửa xe. Vô tình cửa xe bật mở, thời điểm này lại là buổi trưa vắng, ít người qua lại nên Huỳnh đã nảy sinh ý định rủ Đoài vào xe, mục đích xem bên trong có vật dụng gì đáng giá không để... thó. Quá trình lục lọi trong xe và mở cốp xe, cả hai phát hiện thấy một cọc tiền gồm nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng nên chúng đã lấy trộm số tiền đó rồi mang về phòng trọ. Tại đây, cọc tiền chiến lợi phẩm vừa trộm được cả hai đưa ra kiểm đếm được tổng cộng 25,4 triệu đồng. Số tiền này cả hai thống nhất chia nhau, Huỳnh là người phát hiện, lấy 13,4 triệu đồng, còn Đoài cầm 12 triệu đồng.

Tang vật 25,4 triệu đồng mà Đoài và Huỳnh trộm được.

Tưởng đã “chắc như cục gạch” bởi không có ai phát hiện ra sự việc này, sau khi cất giấu tiền, chiều hôm đó cả Đoài và Huỳnh đều lên công trường làm việc bình thường. Để chắc ăn hơn, cả hai hứa với nhau rằng sẽ chưa tiêu vội số tiền này để tránh sự chú ý của những người xung quanh, cũng như tránh sự điều tra của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cả hai đều không ngờ rằng, những hành vi của mình đã không thể qua được tai mắt của quần chúng nhân dân và sự mưu trí của lực lượng CAP Vinh Tân. 17 giờ ngày 1-9, tức sau 4 giờ vào cuộc điều tra, hai công nhân Đặng Viết Đoài và Nguyễn Phương Huỳnh đã bị CAP Vinh Tân bóc trần chân tướng là kẻ đã “móc cốp” xe của anh Tú để lấy 25,4 triệu đồng.

X.S