"Thoái vị" tại Etihad

Thứ sáu, 19/04/2024 08:34
De Bruyn đã trở lại, và cả Kyle Walker, Bernardo Silva, Phil Foden lẫn Rodri. Nhưng Man City, trên chính thánh địa Etihad đã bị "nhà vua" Real biến thành cựu vương sau hơn 120 phút, chính xác hơn là màn "đấu súng" nghẹt thở trên chấm luân lưu.
Real Madrrid (trái) biến Manchester City thành cựu vương ngay trên sân nhà sân Etihad.
Real Madrrid (trái) biến Manchester City thành cựu vương ngay trên sân nhà sân Etihad.

Có điều gì đó sai sai khi đội bóng của HLV Guardiola có đầy đủ lực lượng hùng mạnh nhất. Có điều gì đó như nghịch lý khi đội cầm bóng nhiều hơn gần gấp đôi, số lần "bắn phá" khung thành đối phương gấp bốn… lại bị thua ngay chính trên sân nhà. Nhưng đó là bóng đá. Và người khẳng định cửa trên chưa chắc đã thắng lại là Real!

Trở lại trận đấu trên sân Etihad rạng sáng 18-4, Man City nắm lợi thế khi có kết quả hòa 3-3 trên sân Bernabeur lượt đi và được đá trên sân mà chính Real chưa từng thắng. Thực tế diễn biến trên sân, đội chủ nhà cũng chiếm thế trận khi có 64% thời lượng kiểm soát bóng, 34 cú sút, trong khi Real lần lượt là 36% và 8. Nhưng, chính đội bóng "cam chịu" lại là phía mở tỷ số trước, sau pha làm bàn chớp nhoáng của Rodrygo ở ngay phút 12. Phải tới giữa hiệp 2, Man City mới có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha lập công của De Bruyne. Hòa 1-1 sau 120 phút và với tổng tỷ số 4-4 sau hai lượt trận, Real Madrid và Man City phải phân định thắng thua trên loạt đấu súng 11m. Modric là người thực hiện thất bại ở đá 11m đầu tiên của Real Madrid trong khi Bernado Silva và Kovacic không thắng được thủ môn Lunin của Real Madrid. Tỷ số đá luân lưu là 3-4 nghiêng và phía đại diện của bóng đá Tây Ban Nha.

Với kết quả này, Man City chính thức trở thành cựu vương. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Guardiola cho rằng các học trò của mình "đã chơi xuất sắc ở mọi khía cạnh", nhưng "chúng tôi đã làm chưa đủ". Còn HLV Ancelotti, đúng chất Ý đã lịch lãm "Pep Guardiola đã chúc mừng tôi sau trận đấu và anh ấy chúc Real Madrid tiến sâu ởgiải đấu. Man City là đội bóng xuất sắc và tôi hạnh phúc vì đã chiến thắng họ".

Thật tiếc khi một trong 2 đội bóng được nhận diện là ứng viên chức vô địch Champions League mùa này phải dừng bước. Nhưng Real Madrid đã bước vào bán kết xứng đáng, với sự lỳ lợm truyền thống. Ngai vàng sau khi Man City "thoái vị" còn để trống và đó là cuộc đua phần còn lại ở Champions League mùa này của Rael, Bayern Munich, PSG và orussia Dortmund.

S.T