Thông tin chính thức về vụ cuồng sát khiến 4 người chết, 3 người bị thương

Thứ ba, 25/08/2015 11:00

* CHÍNH QUYỀN VÀ NGƯỜI DÂN GIÚP ĐỠ CÁC GIA ĐÌNH NẠN NHÂN

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-8, vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, H. Chư Prông, làm 4 người chết và 3 người bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, có nhiều thông tin trái chiều về nội dung vụ án cũng như động cơ, mục đích của đối tượng phạm tội. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng tại Gia Lai đã ghi nhận những nguồn tin chính thống của cơ quan chức năng, lời kể của người trong cuộc cũng như tiếp cận hiện trường để chuyển đến bạn đọc những thông tin mới nhất.

P.V Báo Công an TP Đà Nẵng (trái) làm việc với Trưởng CAX Ia Băng - Nguyễn Văn Hoàng.

Diễn biến sự việc

Đến giờ phút này, chưa thể khẳng định chính xác nghi phạm Vũ Văn Đản (1976, trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng) ra tay sát hại 4 người và làm bị thương 3 người là vào giờ, phút nào của ngày 23-8. Theo Trưởng CAX Ia Băng Nguyễn Văn Hoàng, 15 giờ 30 ngày 23-8, đồng chí trực tiếp nhận tin báo từ nhân dân và CA viên phụ trách địa bàn, thông báo trước đó tại thôn Phú Vinh có một vụ án mạng xảy ra làm nhiều người chết. Ngay lập tức, đồng chí Hoàng huy động 9 CA viên của xã đến hiện trường. Người đầu tiên mà tổ công tác phát hiện là bà Nguyễn Thị Liên (1974), cạnh nhà Đản, nằm chết do nhiều vết thương chém vào đầu, vai. Cách đó khoảng 500m là ông Đặng Đình Vấn (1958) đã chết với những vết thương tương tự như bà Liên. Nhận thấy vụ việc hết sức nghiêm trọng, tổ công tác của CAX đã báo cáo khẩn cấp cho CAH Chư Prông và cấp ủy, chính quyền xã Ia Băng. Sau đó ít phút, CAH Chư Prông và các đơn vị nghiệp vụ của CA tỉnh Gia Lai do Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường.

Mở rộng quan sát, các lực lượng chức năng phát hiện còn nhiều người bị thương nên đã cùng nhân dân khẩn trương đưa 5 nạn nhân đi cấp cứu, nhưng có 2 người là chị Lê Thị Thơm (1982 - em dâu Đản) và con gái chị Thơm, cháu Vũ Thị Vân (2007) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. 3 người bị thương được cấp cứu tại một số bệnh viện tỉnh Gia Lai gồm Vũ Văn Tuyên (1984, em ruột Đản), anh Vũ Công Doanh (1983), bà Nguyễn Thị Minh (1963). Đến trưa 24-8, 3 người này đã qua cơn nguy kịch.

Các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin từ CA tỉnh Gia Lai, kẻ gây án là Vũ Văn Đản (1976, quê Ninh Giang, Hải Dương, thường trú thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, H. Chư Prông, Gia Lai). Khoảng 9 giờ ngày 23-8, Đản cùng vợ là chị Nguyễn Thị Lan (1983) sang nhà ông Lê Trung Dũng (hàng xóm) đòi nợ để lấy tiền cho Đản đi chữa bệnh. Tuy nhiên, ông Dũng khất nợ, nên khi ra về, Đản và vợ xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Đản cầm dao rựa đuổi chém vợ và con nhưng do y vấp ngã nên chị Lan cùng đứa con nhanh chân chạy thoát.

Đản tiếp tục mang dao sang nhà ông Dũng nhưng lúc này gia đình ông Dũng không có ai ở nhà. Đản liền đến nhà bà Liên, ông Vấn ra tay và dẫn đến hậu quả đau lòng như chúng tôi đã nói ở trên. Chưa dừng lại ở đó, Đản tiếp tục đến nhà chị Lê Thị Thơm và mặc dù chị Thơm đã chốt cửa, trốn trong buồng cùng con nhưng Đản vẫn hung hăng phá cửa, liên tục chém mẹ con chị Thơm gục tại chỗ. Sau đó, Đản tiếp tục cầm dao đi đến một số nơi, chém anh Vũ Văn Tuyên (1984, em ruột Đản), anh Vũ Công Doanh (1983) và bà Nguyễn Thị Minh (1963).

Quan sát hiện trường, chúng tôi nhận thấy, 7 nạn nhân cách nhau gần 2km. Điều đó chứng tỏ Đản có thời gian khá lâu và rất hung dữ để liên tục thực hiện hành vi tàn ác. Cũng theo Trưởng CAX Ia Băng Nguyễn Văn Hoàng, sau khi tổ chức cho những người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, CAX cùng với hàng chục thanh niên địa phương tổ chức bám sát, vây bắt Đản khi đối tượng chạy vào rẫy để trốn. Đến 17 giờ 15 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt giữ Vũ Văn Đản và thu giữ 2 con dao rựa mà đối tượng sử dụng gây án.

Chân dung Vũ Văn Đản.

Giúp đỡ các gia đình nạn nhân, giữ vững ổn định ANTT

Ngay trong chiều tối 23-8, CA tỉnh Gia Lai và các ngành chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Cho đến sáng 24-8, những công việc này vẫn tiếp tục được thực hiện dưới trời mưa tầm tã. Do hậu quả quá đau lòng và gây sốc lớn cho người dân nên chính quyền và các ban, ngành địa phương đã có nhiều biện pháp khẩn trương giúp đỡ gia đình những người chết và bị thương ổn định tinh thần, đảm bảo ANTT tại địa bàn. Chúng tôi thấy, ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Ia Băng và các ban, ngành của xã đi lại như con thoi giữa bệnh viện của tỉnh Gia Lai và gia đình người bị hại để vừa chăm sóc, giúp đỡ cho người nằm viện và lo mai táng cho những người đã mất. Do điều kiện gia đình của hầu hết các nạn nhân đều khó khăn, chính quyền các cấp tại tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ 8 triệu đồng đối với mỗi người chết, 3 triệu đồng đối với mỗi người bị thương. Đông đảo bà con lối xóm, người dân địa phương cũng quyên góp, hỗ trợ các gia đình bị hại. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cử lực lượng nắm tình hình, ngăn chặn và giải thích để tránh các thông tin nhiễu loạn làm phức tạp tình hình ANTT tại địa phương.

Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ đã ra tay sát hại nhiều người cùng một lúc. Hôm nay, qua vụ án này, 4 người chết và 3 người bị thương dưới bàn tay của kẻ sát nhân đã một lần nữa cảnh báo với tất cả mọi người, việc thường xuyên giáo dục để con người hướng thiện, cần phải xem đó là công việc thường xuyên.

Duy Anh