Thông tin mới nhất về vụ “đâm chết tình địch trong nhà nghỉ”

Thứ ba, 23/09/2014 14:19

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã đưa tin, biết vợ và người tình thuê phòng trọ Tám Hoa (xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) để “tâm sự”, Trần Văn Nam (1978, quê H. Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) âm thầm tiếp cận rồi lẻn vào nằm phục dưới gầm giường. Nửa đêm, Nam bất ngờ ra tay sát hại tình địch bằng hàng chục vết đâm trước sự chứng kiến của vợ mình. Tiếp tục nắm thông tin từ nhiều phía và cơ quan CSĐT, chúng tôi chuyển đến bạn đọc thông tin chi tiết về vụ án cũng như nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. 

Sát hại tình địch

Năm 2006, Trần Văn Nam kết hôn với Phạm Thị Hân (1986, trú thôn Việt An, xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) và sinh được một con gái. Khoảng 3 năm nay, Hân có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn Dương (1966, trú thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, H. Tiên Phước, Quảng Nam), sau đó sống ly thân với chồng.

Hơn một năm qua, Nam trở về quê Thái Bình sinh sống, còn Hân vẫn sống tại Bình Lâm với con gái. Gần đây, biết Hân thường xuyên “qua lại” với ông Dương tại nhà nghỉ Tám Hoa (thôn Nhì Đông, xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức) nên Nam lên kế hoạch sát hại tình địch.

Ngày 6-9, Nam từ Thái Bình vào Quảng Nam và tìm đến thuê trọ tại nhà nghỉ Tám Hoa. Trong những ngày ấy, Nam biết được vợ mình thường đi với ông Dương vào nhà nghỉ Tám Hoa và chỉ lấy phòng số 8. Tối 20-9, biết được vợ mình cùng tình nhân sẽ đến nên lợi dụng chủ nhà nghỉ ra ngoài mà không khóa phòng nghỉ số 8, Nam lẻn vào nấp dưới gầm giường.

Quả nhiên, sau đó “hai kẻ đáng ghét” đã đến lấy phòng số 8 của nhà nghỉ Tám Hoa để “tâm sự”. Đến 24 giờ cùng ngày, Nam từ gầm giường chui ra dùng dao tấn công tình địch khiến ông Dương tử vong tại chỗ. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Dương bị đâm tổng cộng 16 nhát dao, trong đó có nhát thủng phổi gây tử vong.

“Lúc đó tôi đang ngủ thì giật mình vì nghe tiếng kêu la từ phòng trọ số 8. Tôi vội chạy sang, mở cửa phòng thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Ông Dương nằm quằn quại trên vũng máu. Cạnh đó, chị Hân đang khóc than thảm thiết. Người khách trọ phòng số 3 mấy ngày nay là Trần Văn Nam cũng đang có mặt tại đây. Thấy tôi chạy đến, trước khi ra hành lang nhà nghỉ ngồi, Nam chỉ nói 1 câu: “Đâm cho chết mẹ nó đi!”. Sau đó tôi điện báo CAH Hiệp Đức vụ việc. Khi lực lượng chức năng đến nơi thì ông Dương đã tắt thở, còn Nam bị thương ở bàn tay, máu chảy nhiều nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu” - ông Thái Văn Hoa (1971, chủ nhà nghỉ Tám Hoa) kể lại.

Ông Hoa cho biết thêm, khoảng 5 ngày trước khi xảy ra án mạng, Nam ở trong phòng trọ suốt ngày đêm, chỉ thỉnh thoảng mới lại lễ tân mua thuốc lá và rượu về phòng uống. Đến bữa cơm Nam cũng không ra ngoài mà nhờ ông Hoa mua thức ăn về phòng trọ. Thấy lạ, ông Hoa hỏi han thì Nam cho biết mình làm nghề “bí mật”, sẽ trọ ở đây cho đến khi cấp trên điều đi chỗ khác.

Nghĩ người khách này là “công an mật” nên ông Hoa không hỏi thêm. Kể về nạn nhân, ông Hoa cho biết, ông Dương thường thuê phòng trọ ở đây theo tháng, mỗi khi đi vắng ông chỉ khép cửa phòng chứ không khóa. Vì là nhà nghỉ bình dân nên ông Hoa vừa quản lý nhà nghỉ, vừa làm việc gia đình nên ông không biết được Nam lẻn vào phòng số 1 vào thời điểm nào.

Căn phòng nơi vụ án xảy ra. 

Kết cục bi đát

Trong nỗi đau đớn, bà Trúc (vợ nạn nhân Dương) cho biết, bà là vợ thứ 2 của ông, hai người có với nhau 3 người con. Hai con lớn đã lập gia đình, con út đang học lớp 7. Trước khi về ở với bà Trúc, ông Dương đã có một đời vợ và 2 người con. Ông Dương làm nghề buôn bán gỗ nhưng từ khi cặp bồ với Hân thì làm ăn bê trễ rồi bỏ hẳn. Dù vẫn đưa tiền cho bà Trúc nuôi con nhưng ông Dương thi thoảng mới về ngủ ở nhà.

Trần Văn Nam

Khi biết mối quan hệ của chồng, bà Trúc đã nhiều lần khuyên can. Bà cũng đã nhiều lần gặp Hân để nói chuyện phải trái, thậm chí chửi bới nhưng vẫn không thay đổi được tình hình. Mỏi mệt vì không khuyên nhủ được đôi gian phu dâm phụ, bà Trúc không thèm đếm xỉa nữa. Nhiều người dân thôn Cẩm Tây nhận xét, ông Dương có tiếng là người ham cờ bạc và bồ bịch lăng nhăng.

Tiếp xúc với P.V, chị Hân cho biết, cách đây 10 năm, Nam từ Thái Bình vào Quảng Nam làm nghề đào đãi vàng rồi hai người gặp và cưới nhau. Cách đây 3 năm, do tình cảm vợ chồng phai nhạt nên Hân đem lòng yêu ông Dương, dù biết người này đã có 2 vợ và 5 con. Ông Dương hứa sẽ ly hôn vợ và sống với mình nên Hân rất hy vọng.

Một năm sau, Nam phát hiện quan hệ bất chính của vợ và đã khuyên nhủ nhưng Hân vẫn bỏ ngoài tai, thậm chí còn đòi ly hôn. Tuy nhiên, vì thương con nhỏ và vẫn còn yêu vợ nên Nam không chấp nhận. Cuối cùng, họ sống ly thân, Nam về quê sinh sống, thỉnh thoảng vào Quảng Nam thăm con và đưa con về thăm quê nội.

Về quan hệ với ông Dương, chị Hân cho biết, chiều 20-9, ông Dương và chị hẹn nhau tại nhà nghỉ Tám Hoa. Khi đến nhà nghỉ, do mệt nên chị Hân ngủ trước, còn ông Dương đi xem bóng đá. Nửa đêm, chị Hân nghe tiếng động, tỉnh giấc thì thấy Nam đang đâm tới tấp vào người ông Dương. Nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng, chị chết cứng không thốt nên lời… Chị Hân cho biết, giờ đây mình rất hối hận, chỉ vì mối quan hệ bất chính của mình đã gây ra cái chết cho ông Dương, đẩy chồng vào vòng tù tội.

Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bão Bình