Thông tin thêm về vụ "Cây đổ đè 3 người chết, 2 người bị thương": Thảm cảnh

Thứ tư, 22/04/2015 11:24

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi thông tin trong số báo ra ngày 21-4-2015, sáng 19-4, vợ chồng ông K'Năm (1972) và bà Ry Rai (1973) cùng 3 con là các cháu K'Cao (2014), K'Bơn (2012), H'Hơn (2000, trú bon Tyng Wel Đơm, xã Đắc Nia, TX Gia Nghĩa, Đắc Nông) làm rẫy tại khu vực Ngà Voi thuộc thôn 4, xã Đắc Ha, H. Đắc G'long, tỉnh Đắc Nông. Đến 17 giờ cùng ngày do trời mưa to, cả gia đình K'Năm vào trú tại chòi rẫy của gia đình ở khu vực Ngà Voi. Do trời mưa to nên cây to bị ngã và đè lên chòi rẫy làm vợ chồng ông K'Năm, bà Ry Rai và cháu K'Cao chết tại chỗ. Hai cháu K'Bơn và H'Hơn bị thương.

Sáng 21-4, chúng tôi theo chân lực lượng CAX Đắc Nia, chính quyền địa phương và đông đảo người dân đến bon Ting Wen Đơn, xã Đắc Nia, TX Gia Nghĩa, để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào chiều 19-4. Không khí tang tương bao trùm lên ngôi làng nghèo. Nhiều người đến đây không khỏi xúc động tiếc thương cho hoàn cảnh của các em nhỏ. Chỉ trong phút chốc cơn mưa đầu mùa làm cây ngã đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ và em trai út của họ.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Ông Nguyễn Thái Ban - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Gia đình ông K'Năm thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn, gia đình ông có 6 người con. Ông K'Năm có một mảnh rẫy ở khu vực Ngà Voi thuộc thôn 4, xã Đắc Ha, H. Đắc G'long. Vợ chồng ông thường cùng con cái vào làm rẫy và ở trong chòi rẫy cả tuần mới về. Sau khi biết thông tin về vụ tai nạn thương tâm trên, Đảng ủy, UBND xã đã cùng với lực lượng CA và các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đã vào thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng để lo mai táng cho các nạn nhân, thăm hỏi hỗ trợ 1 triệu đồng cho 2 cháu nhỏ là K'Bơn và H'Hơn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh".

Thượng úy Lê Hồng Linh - Trưởng CAX Đắc Nia, TX Gia Nghĩa cho biết thêm, sau khi xảy ra tai nạn, do chòi rẫy ở xa, trời tối, lại mưa to 2 cháu K'Bơn và H'Hơn phải ôm nhau đợi trời sáng để đi kêu người vào cứu giúp. Vừa sáng, chị em H'Bơn cõng nhau đi tìm người để báo sự việc và nhờ giúp đỡ. Trên đường đi 2 cháu gặp người quen trong bon nên đã kể lại toàn bộ sự việc.

Gặp chúng tôi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Nông, em H'Hơn vẫn chưa hết sợ hãi vì vụ tai nạn ập đến với gia đình mình quá nhanh. Động viên mãi H'Hơn mới thuật lại sự việc: "Chiều tối qua (ngày 19-4), khi lốc xoáy ập đến, cả nhà vừa chui vào lán trong giây lát thì nghe tiếng gãy đổ ầm ầm rồi tối mịt. Em hốt hoảng chui ra thấy chòi lán bị cây to đè bẹp. Nghe tiếng em K'Bơn khóc thét, em vội vàng kéo nó ra, còn bố, mẹ và em út thì không nghe tiếng nữa. Riêng em bị thương ở phần mềm, còn K'Bơn bị gãy tay".

H'Hơn kể tiếp: "Mặc dù rất sợ hãi, đau buồn vì mất cha, mất mẹ, mất em út nhưng vì đêm tối, trời mưa, đói và lạnh nhưng em phải ngồi ôm K'Bon đói và rét để đợi trời sáng. Đến sáng 20-4, em mới cõng K'Bơn vượt rừng đi bộ hơn 10km từ rẫy về nhà ở xã Đắc Nia để báo với người thân. Đi được hơn nửa đường, em gặp một người quen trong xã nên kể lại toàn bộ sự việc cho người này rồi tiếp tục cõng K'Bơn về nhà". Sau đó, những người thân thích trong gia đình và bà con trong bon đã vào đưa thi thể của 3 nạn nhân xấu số về nhà mai táng. 2 cháu K'Bơn và H'Hơn được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Nông.

Cháu K'Bơn và H'Hơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Nông.

Anh Phạm Văn Hưng (trú xã Đắc Nia, TX Gia Nghĩa), người trực tiếp vào hiện trường vụ tai nạn kể: Sáng 20-4, tôi từ nhà vào xã Đắc Ha để làm rẫy thì nghe bà con nói vợ chồng ông K'Năm bị cây đè chết ở khu vực Ngà Voi thuộc thôn 4, xã Đắc Ha. Tôi và một số người dân tức tốc vào khu vực trên để cứu giúp nhưng khi đến thì thấy một cây rừng to đổ ngã đè lên cái chòi rẫy của gia đình ông K'Năm. Vì vậy, chúng tôi đã dùng cưa cắt cây mới đưa được thi thể vợ chồng ông K'Năm và đứa trai út ra và đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Trao đổi với chúng tôi, anh K'Khiêm - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đắc Nia cho biết, để giúp gia đình lo an táng cho các nạn nhân và có tiền lo cho các cháu điều trị vết thương, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, chúng tôi đã thành lập thùng tiền từ thiện để kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và bà con lối xóm.

Hồng Long