Thông tin thêm về vụ sát hại thai phụ ở P. Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu: Tường trình của hung thủ Phan Văn Sơn

Thứ năm, 26/06/2014 11:40

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, 14 giờ ngày 17-6, tại phòng trọ số 3, nằm trong con hẻm nhỏ thuộc tổ 48B, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, gây chấn động dư luận. Hung thủ Phan Văn Sơn (1986, trú thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1, H. Quế Sơn, Quảng Nam) sau khi dùng dao đâm chết nạn nhân Trần Thị Thơm (1990, quê Bình Minh, H. Thăng Bình, Quảng Nam) - là công nhân của một Cty trong KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu, đang có thai 3 tháng, đã tiếp tục đâm trọng thương anh Bùi Đăng Toàn (1989, quê Bình Sa, H. Thăng Bình, Quảng Nam) ở cùng dãy trọ với chị Thơm. Gây án xong, Sơn lên xe máy điều khiển chạy khỏi hiện trường và bị bắt giữ khẩn cấp khi đang trốn về quê. Ngày 20-6, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, tống đạt lệnh bắt tạm giam Sơn thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

UBND TP Đà Nẵng thưởng nóng cho lực lượng CATP Đà Nẵng
tham gia truy bắt Phan Văn Sơn.

Trực tiếp theo chân các TS, ĐTV Ban Chuyên án 006G tham gia xác minh, bắt giữ Phan Văn Sơn, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng thu thập được thông tin chi tiết xung quanh vụ án mạng này, nhất là động cơ, mục đích gây án của hung thủ.

14 giờ ngày 18-6, Sơn bị tổ công tác Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng bắt giữ tại quê nhà ở xã Quế Xuân 1 và di lý khẩn cấp về TP Đà Nẵng. Khác với vẻ bề ngoài bặm trợn, trong bản cung đầu tiên với các ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH, Sơn không hề quanh co chối tội và thừa nhận hành vi sử dụng dao sát hại người khác. Đi sâu tìm hiểu nhân thân của Sơn được biết, bản thân Sơn đã có vợ và con trai hơn 1 tuổi. Vợ chồng Sơn sống với bố mẹ tại thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1. Tháng 3-2012, Sơn ký hợp đồng làm việc cho Nhà máy sản xuất thép Tấn Quốc tại KCN Hòa Khánh, còn vợ Sơn làm công nhân Cty điện tử Mabuchi Nhật Bản đóng tại địa bàn Q. Liên Chiểu.

Theo trình bày của Sơn với CQĐT, hằng ngày vợ chồng Sơn đi làm bằng xe buýt từ H. Quế Sơn ra Đà Nẵng. Buổi trưa, Sơn thường nghỉ lại Cty và đua đòi theo chúng bạn ăn chơi, sa vào tệ nạn xã hội. Để có tiền phục vụ nhu cầu bản thân, Sơn sử dụng hết tiền lương hằng tháng khoảng hơn 3 triệu đồng. Đến tháng không có tiền đưa cho vợ, Sơn mang chiếc xe máy Sirius hằng ngày sử dụng để chở vợ đi làm cầm cố lấy 9,6 triệu đồng và nói dối là tiền lương. Hết tiền cầm xe, Sơn vay nóng 3 triệu đồng và hẹn trong vòng 10 ngày sẽ trả.

Vết xước trên ngực của hung thủ Phan Văn Sơn.

Trước khi gây án khoảng 1 tuần, Sơn mượn xe máy BKS 43S4-4972 của bạn thân cùng Cty là Lê Quốc Bảo (1988, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) để đưa đón vợ đi làm. Như thường lệ, 7 giờ ngày 17-6, Sơn cùng vợ bắt xe buýt từ Quảng Nam ra Đà Nẵng để làm việc. Khoảng 11 giờ cùng ngày, trong lúc uống cà-phê, Sơn nhận điện thoại của chủ nợ đòi số tiền vay nóng 3 triệu đồng. Trong lúc chưa biết kiếm đâu ra tiền để trả nợ, Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản người khác.

14 giờ ngày 17-6, Sơn mang theo con dao nhọn, điều khiển xe máy BKS 43S4-4972 đến dãy phòng trọ của nạn nhân Trần Thị Thơm. Thấy chị Thơm đang nằm chơi điện tử bằng ĐTDĐ trên giường, Sơn dừng xe máy bước vào phòng, dùng dao khống chế và nói có tiền cho xin một ít thì sẽ không giết. Nghe chị Thơm hoảng sợ hét lên, Sơn dùng tay bịt miệng nạn nhân thì bị cắn vào tay. Quá đau, Sơn cầm dao đâm vào vùng ngực nạn nhân. Lúc này nạn nhân vẫn tiếp tục la lớn, Sơn lại bịt miệng và đâm thêm 2 nhát nữa cho đến khi thấy chị Thơm gục xuống bất tỉnh.

Cùng thời điểm Sơn gây án, anh Bùi Đăng Toàn - ở cùng dãy trọ với chị Thơm, trên đường đi sinh nhật bạn về. Nghe phòng chị Thơm có tiếng kêu cứu, Toàn đi vào và có hỏi: “Tụi bây làm gì mà la dữ vậy?”. Thấy có bóng người, Sơn lao ra, vung dao đâm anh Toàn. Bị tấn công bất ngờ, anh Toàn bỏ chạy về phía cuối dãy trọ và bị Sơn khống chế dẫn vào phòng chị Thơm. Sơn yêu cầu anh Toàn đứng vào phía tường gần buồng vệ sinh và cởi mũ bảo hiểm ra. Vì lúc này Sơn đang cầm dao nên anh Toàn sợ, răm rắp làm theo. Sau khi cởi mũ bảo hiểm ra, anh Toàn bất ngờ bỏ chạy ra khỏi phòng và bị Sơn đuổi theo đâm 2 nhát vào người. Sau khi đâm anh Toàn, Sơn thấy có nhiều người dân kéo đến cầm dao hăm dọa: “Tau bị si đa, tụi bây tránh ra cho tau đi”. Vừa nói Sơn vừa đến chỗ xe máy điều khiển rời khỏi hiện trường và bị anh Trương Đức Hùng - nhà ở cách nơi xảy ra vụ án mạng chừng 100m cầm cây củi chạy ra phang trúng người.

Phan Văn Sơn chỉ vị trí ném con dao gây án.

Sau khi rời khỏi hiện trường, Sơn chạy xe máy về gần chỗ làm, ném con dao vào lề đường và đến phòng trọ của bạn là chị Nguyễn Thị Thu Hà (ở tổ 14, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu). Tại đây, Sơn thay áo bị dính máu, rửa mặt mũi chân tay, gửi xe máy BKS 43S4-4972 của Bảo tại phòng và mượn xe máy của chị Hà đến chở Bảo đi uống cà-phê. Trong lúc ngồi tám chuyện cùng Bảo trong quán cà-phê, Sơn có chỉ vết xước trên ngực do bị anh Trương Đức Hùng đánh và nói dối là bị 4 thanh niên lạ mặt chặn đường hành hung. Sau khi uống cà-phê, Sơn chở Bảo về phòng chị Hà lấy xe máy, sau đó cùng quay về phòng trọ của Bảo. Đến 17 giờ cùng ngày, Sơn nhờ vợ Bảo đến chở vợ mình về phòng Bảo rồi hai vợ chồng bắt taxi  về hướng trung tâm TP Đà Nẵng để đón xe buýt về quê. Với lý do sợ bị thanh niên lạ mặt chặn đánh, cần phải đi taxi cho an toàn, vợ Sơn không một chút nghi ngờ chồng mình vừa gây ra tội ác kinh hoàng.

Khi về quê, sáng 18-6, Sơn không ra Đà Nẵng làm việc. 14 giờ cùng ngày, khi Sơn đang ở quán bi lắc trong xã Quế Xuân 1 thì bị lực lượng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng bắt giữ. Lúc giáp mặt Sơn, các TS Phòng CSĐTTPVTTXH hỏi là biết vì sao bị bắt không, Sơn chìa vết xước ở ngực ra và nói bị bắt vì đánh nhau với người ta. Lúc này các TS quyết định đánh bài ngửa với Sơn, nói rõ là Sơn vừa gây án mạng thảm khốc thì y thú nhận tất cả.

Với thành tích kịp thời xác minh truy bắt hung thủ gây án giết người chỉ trong vòng 24 giờ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng quyết định thưởng nóng 25 triệu đồng cho 3 tập thể gồm: Phòng CSĐTTPVTTXH, CAQ Liên Chiểu và Phòng Kỹ thuật Hình sự. Đây là phần thưởng xứng đáng, thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với lực lượng CATP Đà Nẵng trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bài, ảnh: Nguyên Thảo

Đại tá Nguyễn Viết Lợi và Đại tá Trần Đình Dõng thăm hỏi,
động viên, tặng quà cho anh Toàn.

Sáng 25-6, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Phó Giám đốc CATP và Đại tá Trần Đình Dõng - Trưởng Phòng Phòng xây dựng phong trào TDBVANTQ đến thăm, tặng quà và động viên anh Bùi Đăng Toàn, người bị Phan Văn Sơn đâm trọng thương. Thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Nguyễn Viết Lợi động viên, trao tiền ủng hộ và biểu dương tinh thần dũng cảm đấu tranh, ngăn cản tội phạm của anh Toàn. Đồng thời cho biết đối tượng gây án đã bị bắt nên động viên anh Toàn và gia đình yên tâm điều trị, chăm sóc.

Theo bệnh án, vết thương của anh Toàn khá nặng, trong đó có một vết đâm thủng phổi và một vết thủng dạ dày. Tuy nhiên, nhờ được sự cấp cứu kịp thời và chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng nên sức khỏe anh Toàn đã cơ bản ổn định.

Nguyễn Tuấn