Thư cảm ơn

Thứ ba, 23/12/2014 09:07

Kính gửi: Giám đốc CATP Đà Nẵng; Lãnh đạo và CBCS Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CSBV&CĐ) CAQ Liên Chiểu, CATP Đà Nẵng.

(Cadn.com.vn) - Tôi tên Dương Thị Phương Thảo,  hiện cư trú tại tổ 166, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, là sinh viên Trường Cao đẳng Đức Trí - Đà Nẵng. Qua Báo Công an TP Đà Nẵng, tôi xin được trình bày sự việc như sau: Tháng 8-2013, do sơ suất của gia đình, kẻ gian đã trộm mất chiếc xe máy trị giá trên 40 triệu đồng, là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đã làm đơn trình báo sự việc cho các cơ quan chức năng để nhờ điều tra, nhưng hơn một năm qua chưa có kết quả.

Bất ngờ tối 18-12-2014, tôi được Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng thông báo đem theo giấy tờ cần thiết để đối chiếu nhận diện chiếc xe bị mất đang được tạm giữ tại Phòng. Tôi hết sức vui mừng khi nhận được thông báo và càng vui mừng hơn khi số máy, số khung trong Giấy đăng ký xe do tôi xuất trình trùng khớp với số máy, số khung chiếc xe đang bị CA tạm giữ.

Được biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Phòng CSBV&CĐ phát hiện người điều khiển một chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe, kiểm tra. Qua đó phát hiện chiếc xe gắn biển kiểm soát giả, không có giấy tờ hợp lệ...

Nhờ tinh thần cảnh giác cao, chủ động trong xử lý vụ việc nên các CBCS làm nhiệm vụ đã phát hiện nhanh sự việc, kịp thời tạm giữ người vi phạm và phương tiện, chuyển cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua thư này, tôi và gia đình xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến Giám đốc CATP và CBCS Phòng CSBV&CĐ CAQ Liên Chiểu, CATP Đà Nẵng, những người Công an Nhân dân đã nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, luôn mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Kính chúc lực lượng CATP Đà Nẵng mạnh khỏe, tiếp tục lập nhiều chiến công mới trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam và TP Đà Nẵng quê hương.

Người viết thư

Dương Thị Phương Thảo