Thư gửi "mệ Sương bán xôi" giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU

Thứ hai, 29/06/2020 17:30

Vượt qua gần 600.000 bức thư tham dự cuộc thi, học sinh Phan Hoàng Phương Nhi (lớp 7-2, trường THCS Duy Tân, TP Huế) giành giải Nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49.

Cô bé Phương Nhi chụp ảnh cùng chị Sương bán xôi  - nhân vật chính được nói đến trong bức thư.

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức với đề tài: "Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống" được phát động và triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 12-2019 đến tháng 3-2020. Sau 4 tháng phát động Ban Tổ chức đã nhận được gần 600.000 bức thư dự thi của các em học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc tham gia.

Bức thư gửi "mệ Sương bán xôi" với thông điệp "chống rác thải nhựa" của Phương Nhi gửi đi dự thi UPU gây ấn tượng mạnh đối với Ban giám khảo... Thực tế ngoài đời, mệ Sương là chị Sương chỉ mới hơn 40 tuổi, là một phụ nữ bán xôi ở ven vỉa hè đường phố Duy Tân, gần nhà Nhi. Theo mô tả của Nhi, mệ Sương có bán thúng xôi đầu ngõ rất ngon, thu hút rất nhiều thực khách, đặc biệt là những "thượng đế" nhí cắp sách đến trường mỗi sáng. Ngon và tiện vì được mệ đựng xôi bằng hộp xốp, bao bì nilon luôn nóng hổi- có thể ăn ngay trên đường đến trường hay vừa nhâm nhi vừa tán gẫu cùng bạn bè ở ghế đá nhà trường. Ngót nghét gần chục năm qua, món xôi của mệ Sương đã trở thành "món ngon" trong ký ức của cô học trò nhỏ. Nhưng bao năm qua, Phương Nhi vẫn chứng kiến cảnh mệ Sương đùm từng nắm xôi đựng vào trong hộp xốp, bỏ vào túi nilon đưa cho người mua.

Học sinh Phan Hoàng Phương Nhi cho biết, từ khi lên cấp 2, em xem ti-vi, đọc sách báo và "giật mình" nhận ra, việc sử dụng hộp xốp và túi nilon tái chế, nhất là khi tiếp xúc với thức ăn nóng sẽ gây ra tác hại đến sức khỏe con người, đặc biệt là các bạn học sinh nhỏ tuổi. Chưa hết, những loại rác này sẽ được thải ra ngày một nhiều hơn, gây độc hại cho môi trường. Nhận thức được điều này, Phan Hoàng Phương Nhi mong muốn chuyển tải thông điệp "chống rác thải nhựa" từ trong chính bức thư của mình gửi đến "mệ Sương bán xôi".

Trong thư, Nhi khiến không ít người lay động... "Mệ ơi, con được học trong nhà trường điều này hay lắm. Mệ biết vì sao ở Việt Nam, tỷ lệ người ung thư, nhất là ở người trẻ tăng cao không? Mệ biết vì sao trẻ em nam nữ tính hóa, trẻ em nữ dậy thì sớm không? Có nhiều nguyên nhân ạ! Nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là do ăn uống. Việt Nam là một trong 5 nước đứng đầu thế giới về sử dụng xốp, nhựa bừa bãi nhất. Trong xốp, nhựa tái chế có nhiều chất ODP, chì, cadimi sẽ hòa tan khi tiếp xúc với đồ nóng chứa axit, dầu ăn hay muối. Như vậy, mệ con mình đang tiếp tay cho bệnh tật mệ nhỉ! Nhớ hôm mẹ dẫn con đến gặp mệ để nói chuyện, con cứ sợ mệ la "trứng khôn hơn vịt". Nhưng mệ đã suy nghĩ rất lâu, rồi cầm tay con nói: Mệ ít học, không biết điều này. Mệ sẽ cố gắng thay đổi"...

Và sau những góp ý chân thành của Nhi, mệ Sương cũng dần dần thay đổi sử dụng lá chuối để gói xôi thay vì sử dụng hộp xốp, túi nilon như trước đây. Thế nhưng, không ít khách hàng, khi thấy chị Sương chuyển qua gói lá chuối cảm thấy bất tiện nên có thời gian không ghé mua hàng. Nhưng rồi sau đó, họ cũng dần dần nhận thức được tác hại của xốp và nilon nên đã quay lại gánh xôi của mệ Sương. Chị Sương cho biết, cháu Nhi là khách hàng quen thuộc gần chục năm qua của gánh xôi nhà chị. Từ khi nghe thông tin cháu Nhi viết thư dự thi UPU về mình, với mong muốn tuyên truyền "chống rác thải nhựa", bảo vệ môi trường, nên chị cũng bắt đầu thay đổi và chuyển qua dùng lá chuối để gói xôi. "Đây là cách làm tích cực, tốt cho sức khỏe của thực khách. Ban đầu, việc sử dụng lá chuối cũng hơi mất công, vì còn phải đi mua lá, rửa sạch rồi hơ qua lửa cho lá mềm và dai mới dễ đùm xôi... Nhưng rồi cái gì cũng thành quen".

Phương Nhi chia sẻ, khi viết và gửi bài dự thi, em không dám nghĩ là có thể đoạt giải, chỉ giản đơn là qua lá thư UPU, nhân vật "Mệ Sương thông thái" với bao hành động đáng nể sẽ tác động, lan tỏa dần dần mọi người rời bỏ thói quen dùng vật dụng có hại, không thể bỏ ngay mà hạn chế là có thể... Không ngờ một câu chuyện nhỏ ở góc xóm này lại có sức lay động, lan tỏa đến vậy. Ngoài giải Nhất cá nhân thuộc về Phan Hoàng Phương Nhi, Trường THCS Duy Tân cũng được trao giải Nhất tập thể của cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020. Dự kiến (ngày 28-6), lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế sẽ đến Trường THCS Duy Tân để khen thưởng cho em Nguyễn Hoàng Phương Nhi và tập thể của trường này.

H.LAN